Xót thương bé trai dân tộc Nùng 7 tháng tuổi bị khối u đẩy lồi mắt ra ngoài
GiadinhNet – Mắc căn bệnh u tương bào, bé Quang mới chỉ 7 tháng tuổi nhưng đang phải gánh chịu nỗi đau khó có thể tưởng tượng được khi khối u ở mắt ngày một lớn dần đẩy lồi mắt ra ngoài.
Khi nghe thông tin chia sẻ từ Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Việt Đức về trường hợp bé Vi Hồng Quang ở bản Nhùng, xã Hồng Thái, huyện Văn Láng, tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi đã vô cùng thương cảm trước hoàn cảnh gia đình. Đến khi gặp trực tiếp cháu bé tại bệnh viện, hình ảnh của một đứa trẻ mới 7 tháng tuổi nhưng bên mắt phải đã bị khối u đẩy lồi ra càng cảm thấy xót xa hơn. Cơ thể nhỏ bé chỉ mới 8kg ấy hàng ngày phải gồng mình chống chọi với những cơn đau đớn tột cùng.

Mắt của bé Quang dần bị đẩy lồi ra vì khối u
Các bác sĩ ở khoa cùng những người nhà của các bệnh nhân điều trị cùng phòng bệnh với bé Quang đều chia sẻ sự xót xa và thương cảm cho căn bệnh quái ác đang hành hạ em từng ngày, từng giờ. Điều mọi người càng thương con hơn là dù đau đớn vậy nhưng bé lại rất ngoan.
Đưa tay gạt đi dòng nước mắt, người mẹ dân tộc Nùng Hoàng Thị Đẹp (SN 1984) tâm sự với chúng tôi trong nỗi đau đớn khôn cùng. Cũng vì cuộc sống nghèo khó nên sau khi sinh đứa con gái đầu lòng từ năm 2007, đến năm nay vợ chồng chị mới sinh tiếp bé Quang.
Gia đình rất đỗi vui mừng khi có thêm một đứa con trai khỏe mạnh, bụ bẫm, đáng yêu. Dẫu vậy niềm hạnh phúc "ngắn chẳng tày gang", khi con vừa tròn 4 tháng tuổi thì chị phát hiện thấy bé có những dấu hiệu lạ như cơ thể xanh xao, mắt sưng đỏ khác thường.

Hoảng hốt, chị đem điều thắc mắc này đi hỏi mọi người nhưng chẳng ai biết vì sao. Hai vợ chồng vội vã đưa con đi khám ở bệnh viện huyện rồi được đưa lên tỉnh. Bác sĩ ở đây phát hiện con có một khối u hốc mắt nên mắt mới bị lồi dần ra như vậy. Ngay sau đó, bác sĩ đã chuyển tuyến cho con xuống Bệnh viện Việt Đức điều trị. Khối u trong hốc mắt phải của con sưng to, đỏ, căng như quả bồ quân chín, thường xuyên chảy dịch mủ khiến con đau đớn vô cùng. Các bác sĩ nói cần phải phẫu thuật ngay.
Là người điều trị trực tiếp cho bé Quang, BS Nguyễn Duy Tuyển – Phó trưởng Khoa Phẫu thuật thần kinh 2 (Bệnh viện Việt Đức) đã rất thương cảm với tình trạng bệnh cũng như hoàn cảnh gia đình của bé.
BS Tuyển cho biết, mắt bên phải của bé Quang càng ngày càng lồi ra. Qua thăm khám phát hiện ra khối u ở vùng hố mắt và xương nền sọ. Khối u này đẩy dần nhãn cầu ra phía trước gây tình trạng lồi mắt. Bệnh nhân cần phải mổ lấy khối u. Ngay sau đó, các bác sĩ đã cho giải phẫu bệnh, kết quả cho thấy là một dạng ung thư máu – u tương bào.
"Do bé Quang còn nhỏ, cân nặng ít nên thực hiện ca phẫu thuật phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ việc gây mê. Trong khi mổ u này nguy cơ chảy máu rất nhiều, nếu không cẩn thận sẽ nguy hiểm tính mạng. Hiện khối u đã của bé Quang đã được lấy ra. Sau phẫu thuật, bệnh nhi cần phối hợp điều trị hóa chất ở Bệnh viện K hoặc bên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để tránh tái phát vì tỷ lệ tái phát ở trẻ nhỏ rất cao" – BS Tuyển cho hay.

BS Tuyển đang xem lại phim chụp của bé Quang. Ảnh PT
Được biết, gia đình chị Đẹp nằm ở vùng đặc biệt khó khăn. Nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào 3 sào ruộng khoán mùa được, mùa mất. Vợ chồng chị tranh thủ chăm thêm ít gà. Dù quần quật làm ăn quanh năm nhưng kinh tế vẫn không khấm khá lên được.
Khi bé Quang phải đi viện, trong nhà không có tiền dư, vợ chồng chị Đẹp phải chạy vạy khắp nơi hết anh em đến hàng xóm mới có ít tiền đưa con xuống viện. Gia đình càng kiệt quệ hơn khi con vướng vào bạo bệnh. Tiền trong nhà cứ lần lượt tiêu hết, trong khi đó, anh chị còn cô con gái đầu đang độ tuổi đi học với một tương lai dài phía trước. Thậm chí, cô bé ấy cũng chẳng khỏe mạnh khi chân đi tập tễnh. Bác sĩ bảo cần phẫu thuật sớm nhưng gia đình chưa có tiền nên chưa thể làm được cho cháu.

Dù đau đớn vì bệnh nhưng bé Quang được mọi người đánh giá là một bé rất ngoan, ít khi quấy khóc

Chị Đẹp lo lắng vì không chỉ bé Quang mà con lớn cũng đang cần phẫu thuật nhưng gia đình lại không có điều kiện điều trị. Ảnh PT
Còn về bé Quang, mặc dù có BHYT hỗ trợ nhưng chi phí ngoài danh mục tương đối đắt đỏ. Sau khi phẫu thuật mắt còn là quãng thời gian dài mà con phải điều trị hóa chất. Cơ thể non nớt mới vài tháng tuổi của Quang sẽ phải chịu chi chít những vết chọc kim truyền. Có những đợt truyền gia đình phải mua loại thuốc đặc trị nên chi phí sẽ tốn kém hơn. Gia đình người nông dân dân tộc này đang thực sự bế tắc, rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.
Mọi sự giúp đỡ bé Vi Hồng Quang - Mã số 571 xin gửi về:
1. Chị Hoàng Thị Đẹp ở bản Nhùng, xã Hồng Thái, huyện Văn Láng, tỉnh Lạng Sơn.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 571
3. Ủng hộ trực tiếp tại Phòng CTXH - Bệnh viện Việt Đức, 40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ghi ủng hộ bé Vi Hồng Quang)
4. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 571
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0392074493
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 571
Phương Thuận

Hơn 20 triệu đồng đến với cụ bà mù loà sống đơn thân ở Nam Định
Vòng tay nhân ái - 17 giờ trướcGĐXH – Hơn 20 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm đã được kết chuyển đến với bà Trần Thị Ngát – cụ bà mù loà sống đơn thân ở Nam Định.

Hàng trăm phần cơm thiện nguyện giá 1.000 đồng đầy ắp yêu thương cho người khó khăn, lao động nghèo
Vòng tay nhân ái - 5 ngày trướcGĐXH – Vào mỗi thứ 2 hàng tuần, các thành viên của Thiện nguyện Tâm Thương lại tụ họp, hỗ trợ hàng trăm phần cơm thiện nguyện giá 1.000 đồng đến với người khó khăn, lao động nghèo.

MS 849: Éo le gia cảnh người đàn ông bị điện giật bỏng nặng, nguy kịch tính mạng nhưng không có tiền chữa trị
Vòng tay nhân ái - 6 ngày trướcGĐXH – Không may bị bỏng nặng do điện giật, tính mạng của anh Công hiện giờ vẫn trong tình trạng ngàn cân treo sợ tóc. Chi phí điều trị tốn kém trong khi hoàn cảnh anh khó khăn, không có bảo hiểm y tế.

Gia đình người đàn ông chấn thương nặng sau tai nạn nhận gần 18 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm
Vòng tay nhân ái - 6 ngày trướcGĐXH – Số tiền 17.955.000 đồng của bạn đọc hảo tâm gửi qua tài khoản Báo Sức khoẻ và Đời sống đã được kết chuyển để hỗ trợ thêm phần chi phí điều trị cho anh Toanh.

Gần 27 triệu đồng đến với bé trai không có hậu môn, bị bệnh tim
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Ngoài sự giúp đỡ trực tiếp cho gia đình, bé Đăng không có hậu môn, bị bệnh tim đã nhận được số tiền 26.705.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm gửi qua báo Sức khoẻ và Đời sống.

MS 848: Bé trai 20 tháng tuổi mắc bệnh quái ác cần tiền phẫu thuật gấp để tìm lại âm thanh
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – 20 tháng tuổi, lẽ ra bé Khang cũng sẽ ê a gọi cha gọi mẹ nhưng cơn bạo bệnh viêm màng não ập đến với bé khiến con không nghe được, chỉ nằm 1 chỗ.

Gần 30 triệu đồng đến với cậu bé mồ côi cha, bị bỏng nặng vì điện giật
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Sau khi hoàn cảnh của cháu Nguyễn Tiến Hải mồ côi cha, bị bỏng nặng vì điện giật được Báo Sức khoẻ và Đời sống kết nối, nhiều bạn đọc đã sẻ chia. Gia đình cũng đã nhận được số tiền gần 30 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm gửi qua Báo.

Thương cảnh người phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, mong có tiền duy trì sự sống, nuôi con ăn học
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Hoàn cảnh gia đình chị Sinh vốn đã vất vả lại thêm phần khó khăn khi trong một lần đi khám bệnh các bác sĩ phát hiện chị mắc bệnh hiểm nghèo. Trong khi người mẹ của chị đã lớn tuổi lại bị bại liệt, con gái nhỏ duy nhất đang tuổi ăn, tuổi học.

MS 846: Người mẹ đơn thân nghèo mắc ung thư chỉ lo con thất học
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Niềm an ủi duy nhất với chị Huệ chính là cô con gái chăm ngoan, học giỏi. Thế nhưng, người mẹ đơn thân ấy đang lo con thất học vì sức khoẻ của mình đang suy kiệt bởi căn bệnh ung thư, trong khi kinh tế thì kiệt quệ.

MS 845: Người mẹ nghèo cắm sổ đỏ vẫn không đủ tiền chữa bệnh và giữ chân cho con
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Đầu tháng 2 năm nay, Như đi đá bóng cùng các bạn gặp phải một chấn thương. Ban đầu, mẹ cháu chỉ nghĩ con bị đau cơ ít ngày sẽ khỏi. Nào ngờ, Như mắc phải bệnh nặng và đang có thể phải mất đi đôi chân khi không có tiền điều trị.

Vụ 2 anh em đuối nước thương tâm: "Mất 2 con tôi mất tất cả rồi"
Đời sốngGĐXH - Nỗi đau mất con khiến người bố khắc khổ ngồi lặng trước di ảnh 2 cháu bé. Nhìn bạn bè trang lứa của các con đến thắp hương, người bố gạt nước mắt, đứng không vững, quỳ sụp xuống.