Xót xa phận mồ côi sau lũ dữ

| Xã hội

GiadinhNet - "Con kêu cha, răng cha không trả lời! Con gọi mẹ, mẹ mần chi mà im lặng rứa?"...

Tiếng gào thét xé lòng của Liên bên hai chiếc quan tài của cha mẹ mình đặt cạnh nhau trong căn nhà tồi tàn khiến mọi người đau xé lòng. Cha mẹ Liên là anh Nguyễn Hoàng Phương (SN 1963) và chị Hà Thị Thủy (SN 1969) - hai nạn nhân trong vụ chìm đò trong đợt lũ thứ 2 tại thôn Thạch Trung, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).
 
Ngụp lặn kiếm kế sinh nhai…
 

Chia sẻ nỗi đau mất mát với chị em Phượng. Ảnh VQ 

 
Gia đình anh Phương thuần nông, năm người nhưng trông chờ cả vào mấy sào ruộng nên vất vả cứ bám riết. Sau những vụ mùa, hai vợ chồng anh thường lênh đênh trên con thuyền gỗ để bắt cá, kiếm thêm thu nhập. Là người quen sông nước từ nhỏ nên việc "đi sông về nước" vốn là "nghề" của anh chị...
 
Hai vợ chồng quần quật cả ngày nhưng chỉ nuôi đủ 3 miệng ăn. Thương cha mẹ vất vả; Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1991) là con đầu đành gác lại ước mơ vào giảng đường đại học để vào TP Hồ Chí Minh kiếm việc làm nuôi thân, hy vọng đỡ đần gia đình. Lao động không trình độ, không bằng cấp nên tiền công  rất thấp. 1 triệu đồng 1 tháng không đủ chi phí cho việc ăn uống, nhà cửa thuê ở chốn đô thị đắt đỏ...
 
Biết là khổ nhưng Phượng vẫn quyết tâm bám trụ, cố gắng tích góp để gửi về cho gia đình mỗi tháng 300 ngàn đồng. Nghe quê nhà bị lũ dữ hoành hành mà lòng Phượng nhói đau; Điện về hỏi thăm,  mẹ Phượng một hai mong muốn "Con phải về để tiếp tục ôn thi Đại học cho bằng chị bằng em. Khó mấy cha mẹ cũng chịu được chứ để con như thế mẹ không an lòng"... -  Biết là vậy nhưng làm thế nào được khi điều kiện quá khó khăn đối với gia đình? Phượng hứa: Tết nay con sẽ về và tiếp tục ôn thi.
 
Cuộc sống mưu sinh vất vả lại thường xuyên đau ốm nên gia đình anh Phương càng khó khăn. Cháu Nguyễn Thị Hoàng Liên (SN 1992) vừa học xong lớp 12 cũng đành phải nghỉ học để làm thêm phụ giúp cha mẹ và nuôi đứa em trai tên Nguyễn Hoàng Phi (SN 1998) đang còn học ở trường THCS Hồng Thủy. Ước nguyện của Liên cũng như chị mình là được đi học đại học nhưng nhìn vào gia cảnh ấy Liên cũng không dám đăng ký thi, đành lòng chờ đi làm 1 năm rồi có tiền mới đi thi.
 
Buổi chiều định mệnh
 

Rất nhiều ngôi nhà bị ngập chìm trong lũ. Ảnh TL

 
Chiều 20/10, khi nước lũ đã rút ra xa mép sông, vợ chồng anh Phương bấm bụng "con nước bạc đã rút chắc cá sẽ mắc nhiều" nên cả hai liền chèo thuyền đi thả lưới như thường lệ. Nhưng đâu ngờ đó là buổi chiều định mệnh...
 
Khoảng 13h, chị Nguyễn Thị Chiêm - người hàng xóm- gặp hai vợ chồng anh Phương đi thả lưới liền nói "ngày mai nhà tui có việc, nếu bắt được nhiều cá thì để lại nhé". Chiều về, mấy đứa con đã chuẩn bị cơm nước nhưng đợi mãi chẳng thấy cha mẹ. Chúng chạy quanh hỏi và ngóng ra sông nhưng cũng không thấy một bóng thuyền nào cả. Bỗng đâu nghe tin xóm trên có người đi chài vớt được "chiến lợi phẩm mùa lũ" là một con thuyền gỗ và đang kéo lên nhà. Linh tính không hay, cháu Liên chạy qua nhà bác ruột cùng bác đi tìm cha mẹ.
 
Nhìn thấy chiếc thuyền, tim hai bác cháu như ngừng đập. Đúng con thuyền của bố mẹ rồi. Mọi người rụng rời, chia nhau đi tìm. Giữa biển nước mênh mông, trời bắt đầu tối dần nên rất khó xác định phương hướng. Đèn đuốc được thắp sáng cả một khúc sông, hàng chục người tỏa đi khắp hướng soi đèn để kiểm tra. Đang loay hoay giữa dòng, bất chợt mái chèo của anh Hùng (anh trai anh Phương) vướng vào tay lưới. Linh tính mách bảo đây là tay lưới của em đã thả hồi chiều nên anh lần theo ra gần giữa dòng. Tay lưới có khá nhiều cá.
 
Con nào con nấy đều to, cứ vẫy vùng để thoát ra khỏi lưới... Bất chợt anh Hùng không còn thấy phao của tay lưới nổi và kéo lưới thấy nặng nên biết có vật gì đó vướng vào... Lần theo lưới được khoảng 20m,  anh phát hiện một chiếc áo mưa bị lưới quấn quanh. Kéo lên thấy xác của anh Phương, cách đó khoảng 7m thì gặp xác của chị Thủy, khi đó hai tay chị đều bị vướng vào lưới.
 
22h đêm, cả thôn Thạch Trung chìm trong tiếng nghẹn ngào xót thương.  Tiếng gào thét: “Cha ơi! Mẹ ơi!...” của những đứa con trong cơn mưa ngày một nặng. Hai chiếc quan tài đặt thi thể hai vợ chồng anh Phương nằm trong căn phòng chưa đến 5m2. Cửa sổ cũng bị phá đi để đặt bàn thờ vong và dành cho việc đưa quan tài ra nghĩa địa...
 
Phận mồ côi...
 

Sau khi Báo điện tử Giadinh.net.vn đăng thông tin về cái chết của anh Phương và chị Thủy, nhiều tổ chức đoàn thể và bạn đọc gần xa đã chia sẻ và đến trực tiếp động viên ba chị em Phượng. Với hoàn cảnh đáng thương tâm của chị em Phượng, Báo GĐ&XH hy vọng độc giả sẽ động viên, giúp đỡ các em trong lúc khó khăn này. Mọi sự chia sẻ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Hồng Phượng, thôn Thạch Trung, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình hoặc Báo Gia đình & Xã hội - 138A Giảng Võ - Hà Nội.

Rất nhiều người dân thôn Thạch Trung đã đến đưa tiễn hai người rồi xót xa cho số phận ba đứa trẻ vừa bước vào đời mất cha mất mẹ.  Trở về với căn nhà cũ nát, ba chị em Phượng ôm nhau nhìn ảnh cha mẹ mà nghẹn ngào. Hôm qua, còn có cha mẹ nhắc nhở nhưng hôm nay chẳng còn ai. Là chị cả nên Phượng phải gượng dậy, giọt nước mắt khóc thương cha mẹ còn nóng hổi trên gò má Phượng vậy mà Phượng phải gạt đi để động viên các em...
 
Gần 1 tháng sau, chúng tôi trở lại thắp hương cho anh chị. Vẫn căn nhà ấy, vẫn sự vắng lặng ấy nhưng chúng tôi có cảm nhận nó ấm cúng hơn. Bà con lối xóm vẫn đến thắp hương cho anh chị hàng ngày và thỉnh thoảng đỡ đần thêm cho lũ trẻ.
 
Bà Nguyễn Thị Vân - người hàng xóm bùi ngùi: "Thật là tội cho mấy đứa trẻ, trước đây khi có cha có mẹ chúng vẫn làm việc quần quật, chừ cha mẹ mất không biết chúng sẽ sống như thế nào?... Còn nhỏ nhưng chúng thiệt là biết thương cha, thương mẹ. Tui còn nhớ con Thủy khi còn sống hắn hay tủi thân vì gia đình quá nghèo không có tiền cho con Phượng đi học nên đành để con bỏ học giữa chừng. Nhiều lúc hắn chạy qua nhà tui ngồi khóc vì thương con còn nhỏ mà phải đi làm tận trong Nam...".
 
Phượng nói trong nước mắt: "Cha mẹ lo cho em từng tí, ước ao của cha mẹ là chúng em được đến trường.  Hoàn cảnh khó khăn đành phải bỏ dở giữa chừng! Giờ, có khổ mấy em cũng cắn răng chịu đựng để làm sao nuôi các em ăn học đến nơi đến chốn".
 
Vĩnh Quý
kimngan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.