100 suất quà trị giá 50 triệu đồng đến với chiến sĩ Điện Biên, hoàn cảnh neo đơn

| Vòng tay nhân ái

Giadinhnet - Đại diện Quỹ Vòng tay nhân ái, đại diện Ngân hàng NN Hà Nội, VFM, SHB, PV com bank, NH Phương Đông, PUFC và SHB Hà Nội cùng đồng hành tới huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh trao 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng... tới những hoàn cảnh neo đơn, khốn khó.

100 suất quà trị giá 50 triệu đồng đến với chiến sĩ Điện Biên, hoàn cảnh neo đơn  1

Đến với người chiến sỹ Điện Biên năm xưa

Hành trình đầu tiên của đoàn tài trợ là tìm đến với những người mẹ liệt sỹ, những người lính đã trở về còn mang trên mình vết thương, nỗi đau do chất độc da cam, và đặc biệt nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, đoàn muốn đến với người chiến sỹ Điện Biên năm xưa với tấm lòng tri ân sâu sắc. Ông Phạm Xuân Đương (94 tuổi, thôn Tiên Long, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang ngồi ngoài cửa, vặn chiết áp chiếc đài ôrionton cũ kỹ để nghe chương trình thời sự, đứng dậy đón chúng tôi. Ở tuổi 94, đã từng vào sinh ra tử, trải qua nhiều gian khổ nhưng ông vẫn nhanh nhẹn hoạt bát, tiếp chuyện cởi mở. Người chiến sỹ Điện Biên năm xưa nói say sưa về ba gia đoạn cuộc kháng chiến “phòng ngự, cầm cự, phản công”, nhớ như in về những địa danh Pha Đin, Lũng Lô… nhớ từng gương mặt, tên tuổi đồng đội, nhớ chiến dịch mà ông từng tham gia. 

“Hồi đó, tôi là lính bộ binh. Tham gia đánh thì vài trận. Mà chủ yếu là hành quân, đào công sự, chở lương thực, đạn dược, vũ khí. Đúng là trường kỳ kháng chiến. Ngày đi, đêm không nghỉ. Kháng chiến bằng đôi chân, đôi vai. Chân đi, vai vác. Qua núi, qua, khe, qua đèo qua suối. Có khi cõng, gánh lương thực chưa đủ phục vụ mình ăn. Cho nên nhớ lại chiến dịch Điện Biên Phủ vui lắm. Đông lắm. Trùng trùng. Điệp điệp. Dân công bộ đội, tíu tít, vào ra chạm nhau. Rồi kéo pháo lên đồi. Tôi là lính bộ binh vai mang súng mang xẻng không có hạnh phúc kéo pháo vào trận địa nhưng có tham gia mở đường và được trên phổ biến cứ như đổ dầu vào lửa. Lòng hừng hực…”, ông Đương kể lại.

Nhận món quà tình nghĩa từ đoàn tài trợ (bao gồm tiền mặt và gạo) ông Phạm Xuân Đương lại nhớ về những năm tháng trong quân ngũ “Ngày ấy, chúng tôi gạo đổ vào bao tượng ròi quấn vào cổ. Không nấu, có khi nhai gạo sống cầm hơi…”. Hình như ông đang sống trọn vẹn với những kỷ niệm hào hùng.

Nhìn khắp ngôi nhà của người chiến sỹ Điện Biên không thấy ti vi, không có vật dụng gì đáng kể, một số thành viên áy náy: “Giá mà có thể mua tặng ông cái đài mới, hay mua tặng ông cái ti vi theo dõi thời sự thì hay biết mấy”.

Chia sẻ với những bà mẹ, những người phụ nữ không may mắn

Trong đợt thiện nguyện lần này, Quỹ Vòng tay nhân ái, nhà tài trợ gồm đại diện Ngân hàng NN Hà Nội, VFM, SHB, PV com bank, NH Phương Đông, PUFC và SHB Hà Nội đã thăm hỏi và giúp đỡ 58 người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Họ là những người vợ góa chồng, những người mẹ mất con hay gặp những hoàn cảnh éo le, bản thân bị ốm đau tật bệnh kinh niên hay con cái bị tâm thần, nghiện ngập. Khi xế chiều, tuổi cao sức yếu họ còn phải gánh trên đôi vai còm cõi của mình gánh nặng quá tải những họ vẫn kiên cường, nỗ lực vượt lên. Mặc dầu trời mưa, đường làng lầy lội nhưng các anh, các chị trong đoàn thiện nguyện đã đến với mẹ Sinh (mẹ liệt sỹ) sống một mình trong mái nhà dột nát, mối mọt đã ăn lên tận kèo, hạ; đến nhà mẹ Thuyết (thôn Tiên Long, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) chia sẻ nỗi gian lao cực nhọc, bệnh tật mà những người đàn bà này phải cắn răng chịu đựng suốt năm tháng dài.

Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận không ai giống ai. Nếu chị Phạm Thị Sen (Sơn Phú, Hương Sơn) góa chồng, một nách 2 con nhỏ, không nhà của phải ở tạm nhà hàng xóm; nếu chị Trần Thị Lý (55 tuổi, thôn An Phú, xã Sơn Phú, Hương Sơn) nuôi con ngoài giá thú, đương đầu với ốm đau bệnh tật; nếu chị Võ Thị Hường (thôn Tiên Long Xã Sơn Trung) con bị bệnh đao đã 6 tuổi không ngồi, không nói được thì nhiều bà mẹ chịu nổi khổ đau khi hòn máu rứt ruột của mình hoặc bị chất độc da cam hoặc điên dại.

Đoàn thiện nguyện cám cảnh cho bà Cao Thị Tường (79 tuổi, thôn 10, xã Sơn Phú, Hương Sơn) lưng còng, lẻ loi, sớm khuya chạy chợ  để nuôi con dại tính: “Cái ăn, cái mặc thì không nói, nhưng tui một mình nuôi con gái 40 tuổi mà cháu không thành được con người. Xót xa lắm”. Chứng kiến hoàn cảnh của bà, nhiều thành viên trong đoàn không cầm nổi nước mắt.

Khi chúng tôi đến nhà thì bà Hồ Thị Thuận (74 tuổi, thôn An Phú, xã Sơn Phú, Hương Sơn) đang phải dọn vệ sinh cho đứa con trai bị bệnh thần kinh phải dùng xích sắt xích vào cột nhà. Anh Cao Văn Hạnh (con bà Thuận) nhập ngũ vào năm 1990, ba năm sau ra quân bị tâm thần phân liệt. Người mẹ khốn khổ này phải đối mặt với đứa con dại tính đêm đêm la hét, đập phá chửi rủa, hung hãn, có khi cắn cả vào tay mẹ. “Tinh thần đã khổ vật chất cũng quá khổ. Tui không hiểu hai mẹ con nhà này có cách chi sống chỉ bằng nguồn trợ cấp 270.000 đồng/ tháng cho người tàn tật!”.

Có một con điên dại đã khổ, còn mẹ Trần Thị Quế (thôn Tây Hà xã Sơn Hà) có đến 2 con (1 trai, 1 gái ) đều bị bệnh tâm thần. Thành thử người mẹ này phải vay ngân hàng đến hàng trăm triệu đồng mà chưa biết lấy gì để trả. Thương cảm cho những cảnh ngộ éo le, đoàn đã dành cho mỗi người đến hai suất quà. “Món quà mọn của chúng tôi có ý nghĩa chủ yếu về tinh thần còn so với nỗi đau khổ mà họ phải chịu đựng là quá lớn…”, ông Nguyễn Huy Tài (SHB Hà Nội) tâm sự. Còn cô Hương, cô Hoa và những cô có mặt  trong đoàn đã lặng lẽ lau nước mắt nhiều lần.

Đến với những thanh niên kém may mắn

 Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3, đoàn thiện nguyện đã dành 49 suất quà cho những bạn trẻ kém may mắn. Họ bị chất độc da cam, bị bệnh bại não, thần kinh hoặc chấn thương.

Đến nhà Anh Lê Văn Trúc (thôn Tiên Long, xã Sơn Trung), ông Hoàng Việt Trung (PGĐ - Chủ tịch CĐ NH Hà Nội) đã thốt lên: “Nghèo khó không thể nghèo hơn”. Nhà dột, vách mục ruỗng, chạn bát có 3  cái bát xỉn màu, vài đôi đũa, 1 cái muỗng, 1 cái thau nhưa, một hồm gỗ đựng gạo, muối. Đó là vật dụng của anh Trúc. Bố Trúc mất vì nhiễm chất độc da cam đã 30 năm. Mẹ mất vì bện ung thư khi Trúc lên 5. Em Trúc bị bệnh tâm thần bỏ nhà ra đi không về. Một tháng Trúc cũng chỉ ở nhà mươi ngày. Thành thử đến nhà mà Trúc không có mặt nên món quà phải nhờ người bà con nhận hộ.

Còn hai chị em Hồ Thị Kim Liên (sinh năm 1990) và Hồ Thị Minh (sinh năm 1991) ở Sơn Lĩnh, Hương Sơn đều bị bệnh bại não bẩm sinh từ nhỏ nên cơ thể teo tóp dị dạng không cử động và đi lại được. Vì vậy tuổi thơ của hai chị em lăn lóc hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Có ngôi nhà cũng phải bán để chữa bệnh. Chứng kiến gia đình 4 người nhúm lại ở trong túp lều chật hẹp mà khả năng  làm nhà mới trong tương lai gần là không thể, không ai không ái ngại. Ông Lưu Quang Lãm - Chủ tịch VMF, trưởng ban tổ chức giải Bóng đá Liên ngân hàng trao đổi: “Thật ra có tận mắt chứng kiến mới thấy được sự thật, chứ ở Hà Nội nghe đồn thổi Hương Sơn giàu có. Giàu là các đại gia với cưới khủng, xe khủng, nhà khủng còn sau lũy tre xanh nhiều số phận khổ đau và nghèo lắm”. Ông Hồ Hồng Hà nhỏ nhẹ: “Nhân dân miền trung anh hùng, kiên gan, và chịu nhiều thiệt thòi do thiên tai bão lũ, do chiến tranh nên chia sẻ với những nỗi đau mất mát không của riêng ai”.

Khó có thể nói hết được những trải nghiệm của các thành viên trong đoàn. Ông Bùi Mạnh Tưởng (Chủ tịch CLB bóng đá lên Ngân hàng; Trưởng ban điều hành giải) đã nói lời cảm ơn với Quỹ vòng tay nhân ái, với đại diện quỹ Vòng tay nhân ái ở Hà Tĩnh đã đồng hành đến với những hoàn cảnh khốn khó. Ông Lê Văn Thường - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Trung ghi nhận: “Đây không phải là lần đầu, mà Quỹ Vòng tay nhân ái đã luôn đồng hành cùng nhân dân chúng tôi trong bão lũ, trong khó khăn hoạn nạn. Thay mặt cấp ủy Đảng CQ địa phương, chúng tôi cảm ơn Quỹ Vòng tay nhân ái, cảm ơn Báo Gia đình và Xã hội. Lần này nhờ báo làm cầu nối mà BTC giải bóng đá Ngân hàng, Cúp Hồ Gươm đã chia sẻ với những hoàn vcanhr khó khăn ở địa phương chúng tôi. Chúng tôi biết các bác các anh, các chị làm ở Ngân hàng, hàng ngày tiếp xúc với đồng tiền nhưng giàu lòng nhân ái, thương người”.
 
Cùng xem những hình ảnh xúc động tại chuyến hành thiện:
 
100 suất quà trị giá 50 triệu đồng đến với chiến sĩ Điện Biên, hoàn cảnh neo đơn  2
100 suất quà trị giá 50 triệu đồng đến với chiến sĩ Điện Biên, hoàn cảnh neo đơn  3
100 suất quà trị giá 50 triệu đồng đến với chiến sĩ Điện Biên, hoàn cảnh neo đơn  4
100 suất quà trị giá 50 triệu đồng đến với chiến sĩ Điện Biên, hoàn cảnh neo đơn  5
100 suất quà trị giá 50 triệu đồng đến với chiến sĩ Điện Biên, hoàn cảnh neo đơn  6
100 suất quà trị giá 50 triệu đồng đến với chiến sĩ Điện Biên, hoàn cảnh neo đơn  7

Văn Lê

honghanh2
Ý kiến của bạn
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.