Câu lạc bộ V-Stars hướng về vùng lũ Thái Nguyên: Khi những tấm lòng nghệ sĩ cùng nhau tiếp sức sau thiên tai
GĐXH – Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn và lũ lụt tại Thái Nguyên, Câu lạc bộ Bóng đá nghệ sĩ V-Stars cùng các nhà tài trợ đã trực tiếp đến địa phương để trao tặng hàng tấn gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt nhằm giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 khiến mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao làm nhiều khu vực ở Thái Nguyên ngập sâu, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Theo chị Dương Thị Như – Tỉnh đoàn Thái Nguyên chia sẻ, phường Linh Sơn là một trong những điểm ngập nặng nhất trong đợt lũ vừa qua. Nhiều hộ dân bị cô lập hoàn toàn, phải trú ẩn trên tầng 2 hoặc mái nhà. Tại xã Kha Sơn, theo thống kê mưa lũ cũng đã khiến 98 ngôi nhà bị cô lập, trên 260 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, giao thông nhiều nơi bị chia cắt.
Trước tình hình đó, ngày 10/10, đoàn thiện nguyện gồm 5 thành viên – đại diện của Câu lạc bộ Bóng đá nghệ sĩ V-Stars đã có mặt tại phường Linh Sơn và xã Kha Sơn (Thái Nguyên) để trao tặng bà con những phần quà thiết thực.
Đoàn đã gửi tặng 4 tấn gạo, 400 thùng nước lọc, 25 thùng lương khô, bánh mì, cùng tiền mặt hỗ trợ cho 8 hộ dân đặc biệt khó khăn (mỗi hộ 2 triệu đồng) cho hai xã Kha Sơn và phường Linh Sơn.
Đi cùng đoàn có các thành viên quen thuộc của Câu lạc bộ như: diễn viên Việt Anh, diễn viên Trương Hoàng, diễn viên Đức Tâm, ông Đặng Hùng Hải – phụ trách Công đoàn CLB, bà Bích Liên cùng đại diện các nhà tài trợ.

Diễn viên Việt Anh, Đức Tâm, Trương Hoàng... cùng đại diện thành viên đoàn từ thiện Câu lạc bộ Bóng đá nghệ sĩ V-Stars trao 2 tấn gạo tại chính quyền phường Linh Sơn để chuyển tới người dân bị ngập lụt. Ảnh: PT
Không chỉ trao quà tại điểm tập trung, đoàn thiện nguyện còn trực tiếp đến thăm hai hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại phường Linh Sơn. Là một trong những hộ nghèo ở phường Linh Sơn, gia đình ông Đặng Đình Quý (tổ dân phố Già) đã bị hỏng hoàn toàn căn nhà cấp 4 do ngập sâu trong nước. Nước lũ đã làm sập cả mái nhà, đồ đạc hư hỏng hết. Ông Quý tuổi đã cao, bị câm điếc, có hai cháu nhỏ. Khi đoàn đến, cả nhà đang tất bật dọn dẹp bùn đất, cố gắng rửa vật dụng còn sót lại, tạm bợ dựng lại một góc ở trong căn nhà đã đổ nát để làm nơi ở cho 5 người.

Diễn viên Việt Anh trao quà cho gia đình ông Đặng Đình Quý (tổ dân phố Già). Ảnh: Trương Vũ
Tiếp đó, đoàn đến thăm ông Hoàng Đình Toàn ở tổ dân phố Huống Trung là thương binh bị chất độc da cam. Trong cơn lũ vừa qua, vợ ông không may bị ngã gãy tay. Suốt một ngày sau lũ, bà mới được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện vì nước ngập sâu. Do ngâm nước lũ nhiều ngày, nhiều đồ đạc ở trong nhà của ông đã phải vứt bỏ vì hư hỏng nặng.
"Chúng tôi gần như đã trắng tay, mọi thứ hỏng hết cả. Nước sạch giờ còn chưa có, mấy hôm nay chưa tắm giặt được. Được các nghệ sĩ và nhà hảo tâm quan tâm thế này thật sự ấm lòng lắm. Có gạo, có nước và tiền mua lại đồ dùng thiết yếu, gia đình tôi cũng yên tâm hơn nhiều" - ông Toàn xúc động nói khi nhận phần quà từ đoàn.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Hoàng Đình Toàn ở tổ dân phố Huống Trung
Trực tiếp chứng kiến cảnh tượng hoang tàn sau lũ, các thành viên trong đoàn thiện nguyện không khỏi xúc động. Nghệ sĩ Việt Anh chia sẻ: "Những món quà này được anh chị em trong câu lạc bộ huy động chỉ trong 2 ngày. Chúng tôi đã phối hợp với Tỉnh đoàn Thái Nguyên để xác định khu vực cần hỗ trợ khẩn cấp nhất. Khi trực tiếp đến trao quà mới thấy được mức độ thiệt hại thực tế còn nặng nề hơn nhiều so với hình ảnh trên truyền thông. Nhiều gia đình mất trắng nhà cửa, tài sản. Chúng tôi chỉ mong có thể giúp thêm phần nào để họ sớm dựng lại cuộc sống. Mong rằng thời gian tới, Thái Nguyên và các vùng bị ảnh hưởng vẫn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để người dân có thể sớm ổn định lại cuộc sống sau thiên tai".
Hoạt động thiện nguyện của Câu lạc bộ Bóng đá nghệ sĩ V-Stars không chỉ mang đến hỗ trợ vật chất kịp thời mà lan tỏa tình người giữa lúc khó khăn. Những bao gạo, thùng nước, những thùng lương khô... cùng cái nắm tay chia sẻ tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm của các thành viên góp phần giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Các thành viên của CLB V-Stars dù trời tối vẫn tích cực chuyển những món quà từ thiện đến với người dân vùng lũ Kha Sơn
Không chỉ CLB V-Stars, trong những ngày qua, nhiều hội nhóm thiện nguyện, cá nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước cũng đã kêu gọi quyên góp, tổ chức các đoàn cứu trợ mang theo lương thực, thuyền cứu hộ, áo phao... để hỗ trợ cho người dân Thái Nguyên.
Sau khi nước lũ rút, những khó khăn vẫn còn ngổn ngang là bùn đấy, rác thải, nhiều gia đình phải bắt đầu lại từ con số 0. Những dấu tích của cơn lũ vẫn hiện rõ khi hai bên đường đầy cành cây, rác, đồ đạc hư hỏng ngổn ngang; lớp bùn non dày nén chặt phủ kín nền nhà, vỉa hè... Người dân đang chờ có nước sạch để giặt giũ, vệ sinh.




Người dân vùng lũ Thái Nguyên sau lũ sẽ mất thêm nhiều thời gian để khắc phục thiệt hại. Ảnh PT
Sẽ còn mất thêm thời gian để người dân khắc phục hậu quả của lũ. Trong bối cảnh đó, những chuyến xe chở gạo, nước sạch, quần áo từ các địa phương hướng về Thái Nguyên đã trở thành nguồn động viên lớn lao, thắp lên tình tương thân tương ái để bà con nơi đây vững vàng hơn sau thiên tai.
Lan tỏa những hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo dịp Tết
Vòng tay nhân ái - 2 ngày trướcGĐXH - Nhiều cá nhân, đơn vị tại Thanh Hóa đang tích cực kêu gọi, trao tặng những món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy hơi ấm, góp phần thắp lên hy vọng cho bà con vùng cao về một cái Tết đủ đầy.
MS 1059: Cảnh khốn cùng của cô gái dân tộc Mảng bị tai nạn giao thông cần sự trợ giúp của cộng đồng
Vòng tay nhân ái - 3 ngày trướcGĐXH - Sau một tai nạn giao thông bất ngờ, tuổi trẻ của cô gái dân tộc Mảng – Lò Me Hoạt, 18 tuổi, tạm dừng lại giữa bệnh viện cùng nỗi lo về sức khỏe và viện phí khi gia đình khó khăn, không biết phải xoay xở từ đâu.
MS 1058: Người đàn ông có khối u khổng lồ đau xót nhìn vợ con lay lắt vì bệnh tật
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - Người đàn ông tội nghiệp cùng vợ con bị bệnh tật bủa vây, gia cảnh kiệt quệ. Người bố cả đời lao lực nay đau xót nhìn con gái phải bỏ dở ước mơ để làm thuê nuôi cả gia đình bệnh tật.
MS 1057: 'Tết ấm vùng cao' – khi yêu thương vượt núi, băng rừng về với miền Tây xứ Nghệ
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Những ngày cuối năm, khi nhiều miền quê đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết thì ở xã Yên Hòa - vùng cao phía Tây Nghệ An, cái lạnh vẫn len lỏi trong từng nếp nhà xiêu vẹo, những con đường còn sũng bùn sau lũ và cả trong ánh mắt chưa nguôi lo lắng của người dân vừa đi qua một mùa thiên tai khắc nghiệt.
Hơn 19 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi bị u hầu sọ
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Phóng viên Phương Thuận, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao số tiền 19.155.000 đồng cho gia đình bé Đàm Phương Dung bị u hầu sọ.
Những phần quà tiếp sức đến bé gái mắc ung thư xương
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã kết chuyển số tiền 14.910.000 đồng đến gia đình bé Mai Linh bị ung thư xương.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dở
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.
Vòng tay nhân ái hỗ trợ người phụ nữ H’ Mông đơn thân vượt khó khăn bệnh tật
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 13.260 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm đến gia đình chị Sùng Thanh Mỷ - nhân vật trong bài “MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại”.
MS 1055: Con trai 3 tuổi bị ung thư, người cha đơn thân nghèo khó mong sự giúp đỡ từ cộng đồng
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Sinh ra trong một gia đình sớm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, Đức Anh từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng giờ đây, cậu bé 3 tuổi ấy lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, trong khi người cha đơn thân vì quá khó khăn không lo được kinh phí chạy chữa.
Gieo mầm yêu thương từ những bước chân người lính Công an Vân Du
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Những ngày cuối năm, khi không khí Tết đang len lỏi khắp các thôn xóm, mùa xuân không chỉ đến từ sắc đào, nụ mai, mà còn hiện hữu trong những việc làm nghĩa tình, lặng lẽ mà bền bỉ. Tại xã Vân Du, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã mang theo hơi ấm sẻ chia, tiếp nối hành trình "Vì nhân dân phục vụ" bằng những hành động cụ thể, gần gũi và đầy nhân văn.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dở
Cảnh ngộGĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.
