40 năm khúc tráng ca Quảng Trị (2): Hồi ức của vị tướng

| Xã hội

GiadinhNet - Sau khi thua trận một cách chóng vánh tại Quảng Trị , chính quyền ngụy lâm vào tình trạng lúng túng, lo sợ, còn Mỹ không tin đó là sự thật.

> 40 năm khúc tráng ca Quảng Trị (1): Cuộc tấn công bão táp

Trung tướng Phạm Hồng Cư (người thứ hai từ phải sang) ở chiến dịch Quảng Trị.

Sau này, tình báo Mỹ phải thừa nhận đã đánh giá sai về thời gian, quy mô và địa điểm các cuộc tấn công của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nguyễn Văn Thiệu lúng túng

Tại Quảng Trị, Quân giải phóng tiêu diệt và bắt sống gần 30.000 địch, trong đó có một số đơn vị tinh nhuệ của quân lực Việt Nam Cộng hòa như Sư đoàn bộ binh 3, Lữ đoàn 147 lính thủy đánh bộ; phá hủy và thu 636 xe tăng, xe thiết giáp, 1.870 xe quân sự, 419 khẩu pháo các loại, bắn rơi và phá hủy 340 máy bay. Trước sức tiến công như vũ bão của Quân giải phóng, địch hoảng loạn rút chạy về Huế. “Nếu có đòn vu hồi, chúng ta đã có thể giải phóng được Huế. Khi địch hoảng loạn, chỉ cần một trung đoàn mạnh cộng thêm mũi vu hồi áp vào thì đủ sức giải phóng Thừa Thiên. Thời cơ vàng đã đến nhưng quân ta sau một trận đánh ác liệt cũng tổn thất nên không thừa thắng xông lên nữa”, Trung tướng Phạm Hồng Cư nói.

Ngay sau khi mất Quảng Trị, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ Sài Gòn vội vã đáp máy bay ra Đà Nẵng, nơi đóng quân của Vùng 1 chiến thuật Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Việc làm đầu tiên của Tổng thống Thiệu là cách chức Tư lệnh Vùng 1 của Trung tướng Hoàng Sơn Lãm, sau đó là thay đổi hàng loạt tướng lĩnh, điều động 2 sư đoàn dù từ Sài Gòn ra, đưa tướng Ngô Quang Trưởng là Tư lệnh Vùng 4 trám vào vị trí tướng Hoàng Sơn Lãm, lên kế hoạch tái chiếm toàn bộ tỉnh Quảng Trị bằng chiến dịch “Lam Sơn 72”. Để trấn an dư luận, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu còn lên đài Phát thanh- Truyền hình Sài Gòn lớn tiếng tuyên bố sẽ khôi phục toàn bộ Quảng Trị một cách sớm nhất.

Nhìn lại lịch sử, có thể thấy mặt trận Quảng Trị được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn I, chúng ta giải phóng Quảng Trị (20/3- 1/5/1972). Giai đoạn hai, chúng ta bước sang phòng ngự (28/6- 16/9/1972). Trên thực tế, giữa hai giai đoạn này có một khoảng thời gian gọi là giai đoạn đệm để cả ta và địch củng cố lực lượng. Nói về giai đoạn đệm, có một số ý kiến cho rằng, thời điểm đó chúng ta đã phòng ngự và đó là một nước cờ chưa hợp lý. Tuy nhiên, theo Trung tướng Phạm Hồng Cư: “Cách mạng là tiến công, còn hình thức tác chiến là có tiến công và phòng ngự, như câu thơ Bác Hồ viết trong bài “Học đánh cờ”: Tấn công, phòng thủ không sơ hở/Đại tướng anh hùng mới xứng danh”.
 

Bản đồ chiến dịch giải phóng Quảng Trị.

 
Khúc tráng ca bất tử
 

Trung tướng Phạm Hồng Cư tên thật là Lê Đỗ Nguyên, sinh năm 1926 tại Thanh Hóa. Ông từng giữ chức vụ: Phó chính ủy Trung đoàn 36 (Đại đoàn 308), Cục phó Cục Tuyên huấn, Cục trưởng Cục Văn hóa, Phó tư lệnh về chính trị Quân khu 2, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Quay lại với hiện tại, tròn 40 năm sau “mùa hè đỏ lửa 1972”, Trung tướng Phạm Hồng Cư đã ở tuổi 87, quân y chỉ cho phép ông làm việc tối đa một giờ đồng hồ mỗi ngày. Trong một buổi chiều trên gác 2 tại căn nhà giản dị ở khu nhà binh trên đường Liễu Giai (Hà Nội), chúng tôi được ông làm sống lại không khí của 40 năm trước. Bất chợt trời Hà Nội đổ mưa. Nhìn ra ngoài, Trung tướng Phạm Hồng Cư chậm rãi: “Mùa này 40 năm về trước, mưa ở Quảng Trị mới khủng khiếp. Nước sông Thạch Hãn chảy xiết gây bao khó khăn cho quân ta. Công sự, chiến hào ngập nước, nhiều lần hầm hào bị sụt lở. Muôn vàn gian khó. Nhưng chính vào thời khắc đó, sự kiên cường, dũng cảm của các chiến sĩ quân giải phóng đã được bộc lộ. Đó là bản hùng ca của một thế hệ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

“Thời điểm chúng ta bước vào phòng ngự, thành cổ Quảng Trị chưa đầy 3km2 mà Mỹ-ngụy dùng pháo hạm, dùng B-52 băm nát như vậy thì làm sao chúng ta tránh được tổn thất. Chúng ta giữ thành cổ là để phối hợp với đấu tranh ngoại giao trên bàn đàm phán. Tôi đã từng tham gia nhiều chiến dịch quân sự lớn trong chống Pháp và chống Mỹ như: Chiến dịch Tây Bắc, Biên Giới, Điện Biên Phủ, Đường 9 - Nam Lào, sau này là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975… nhưng nhìn lại, chưa có chiến dịch nào ác liệt và kéo dài như chiến dịch Quảng Trị. Hai bên đọ sức 304 ngày bằng sức mạnh cao nhất lúc bấy giờ. Biết bao đồng chí, đồng bào đã đổ máu, hy sinh để tạo nên khúc tráng ca bất tử. Căng thẳng đến nỗi, lúc ta bước vào phòng ngự, các đồng chí Lê Trọng Tấn và Lê Quang Đạo phải rút ra Hà Nội do sức khỏe giảm sút (Tư lệnh Lê Trọng Tấn vì nghe điện thoại nhiều nên bị loét tai do dị ứng), thay thế bằng Tư lệnh Trần Quý Hai và Chính ủy Song Hào”, Trung tướng Hồng Cư tâm sự.

Ngừng lại giây lát, vị tướng già tiếp tục câu chuyện: “Trưa 30/4/1975, sau khi xe tăng ta húc đổ cổng sắt, tôi bước chân vào thảm cỏ Dinh Độc Lập. Nước mắt tôi cứ tràn ra, không thể ngăn được sự xúc động. Tôi thuộc thế hệ cán bộ tiền khởi nghĩa, từng bị Pháp bỏ tù, hiểu được thế nào là kiếp sống nô lệ. Đối với thế hệ chúng tôi, Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 là một lời thề: Thề hy sinh chứ không chịu mất nước. Thống nhất đất nước rồi, không thể quên máu của đồng đội đã đổ xuống, đặc biệt là ở chiến trường Quảng Trị, nhiều người đã không được thấy ngày giải phóng...”.

                  (Còn nữa)
Nguyễn Quang Thành
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.