Bật mí về nghệ thuật "truyền lửa" của "phù thuỷ" Calisto
Vào chung kết, thắng Thái Lan trong trận chung kết lượt đi, Việt Nam thực sự tạo nên một cú "địa chấn" trong làng cầu khu vực. Một trong những nguyên nhân làm nên cú "địa chấn" này chính là khả năng "truyền lửa" của HLV trưởng Calisto - cái khả năng mà nhờ nó cầu thủ Việt Nam luôn có thể chơi bóng với hơn 100% phong độ của mình.
Từ chuyện lá cờ trong đôi tất…
Khi ĐTVN bay sang Phuket, chuẩn bị đá vòng bảng AFF Cup, HLV Calisto kêu khó đủ điều. Ông kêu khó về lịch thi đấu bất lợi, khó vì thời tiết nắng nóng, lại khó vì đối thủ đã có những sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Để đánh thắng những cái khó này, Calisto lập tức điện thoại về Việt Nam cho phó đoàn ĐT Nguyễn Lân Trung. Nội dung của điện thoại như sau: "Ngày mai sang Thái Lan, ông mang giúp tôi một số lá cờ Việt Nam". Không hiểu HLV Calisto cần những lá cờ để làm gì nhưng ông Trung lập tức mua 60 lá cờ Việt Nam cỡ nhỏ rồi mang sang Thái.
Trong cuộc họp đấu pháp trước trận Việt Nam - Thái Lan, HLV Calisto đứng trước các học trò, cầm một lá cờ trên tay và nói: "Khi ra trận, các bạn hãy để những lá cờ này vào trong tất của mình. Lúc ấy các bạn sẽ thấy rằng Tổ quốc đang hiện thân ở trong con người mình, và vì thế, các bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn".
Thật tiếc, trận gặp Thái Lan, Việt Nam thua 0-2 nên các cầu thủ không có dịp vẫy cờ ăn mừng. Thế nhưng sang đến trận thứ hai gặp Malaysia thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Thành Lương tung chân mở tỷ số cho Việt Nam.
![]() |
|
Ông "Tô" cùng học trò cưng đã làm nức lòng người hâm mộ khi đánh bại "kị dơ" Thái Lan ngay tại Bangkok. (Ảnh: VnExpress) |
…Đến chuyện bất ngờ hò hét
Sau khi Việt Nam đá xong vòng bảng AFF Cup, rất nhiều ý kiến chỉ trích phong độ của các cầu thủ. Tự trong đáy lòng mình, có lẽ Calisto cũng thừa biết điều đó. Nhưng trong bất cứ cuộc trả lời phỏng vấn nào, ông cũng dành cho các học trò những từ "Good! Good!". Trước trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam - Singapore, trong một căn phòng nhỏ ở sân Mỹ Đình, Calisto đứng thuyết giảng lần cuối về những vấn đề chiến thuật cho ĐT.
Sau khi "thuyết giảng" xong, ông bất ngờ đứng bật dậy, hét lên một tiếng. Thế rồi ông liên tục nói: "Dũng cảm! Dũng cảm! Dũng cảm!". Như cảm nhận được đầy đủ chất lửa của ông thầy, các cầu thủ cũng đồng loạt đứng dậy để "tiếp lửa" từ ông.
Và lời khích tướng đầy mưu mẹo
Sau khi vượt qua Singapore trong trận bán kết lượt về, toàn đội Việt Nam lập tức bay sang Bangkok chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi. Khi máy bay vừa đáp xuống sân bay Bangkok Calisto đã lập tức hỏi các cầu thủ: "Các bạn có nhớ trận thua Thái 0-2 ở vòng bảng không? Các bạn có thấy xấu hổ với trận đấu ấy không?".
Câu hỏi làm cho rất nhiều cầu thủ cảm thấy cay mũi. Thế nên, dù không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng tự nhủ sẽ chơi tất cả sức bình sinh của mình để "trả nợ" một cách sòng phẳng trận thua toàn diện ở vòng đấu bảng.
Thông báo
