Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ trước đổi thay ở “điểm nóng” Mường Mô

Thứ hai, 09:01 01/02/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu từng bị liệt vào những điểm nóng về ma túy. Vì vướng vào “khói thuốc trắng” mà trước đây, ở vùng phên dậu này năm nào cũng có đến cả chục người vong mạng vì căn bệnh thế kỷ - AIDS. Hôm nay, cuộc sống của người dân nơi đây đã có những đổi thay khiến những du khách đầy bất ngờ khi quay lại thăm.

 

Căn nhà sàn kiên cố của gia đình bà Mào Thị Phía vẫn còn thơm mùi gỗ. Ảnh: Cao Tuân
Căn nhà sàn kiên cố của gia đình bà Mào Thị Phía vẫn còn thơm mùi gỗ. Ảnh: Cao Tuân

Những ngôi nhà mới mọc tên từ “bản ma túy”

Dẫn chúng tôi đi thăm bản Mường Mô, trên những con đường được đổ bê tông dầy dặn, sạch đẹp, bà Lù Thị Sen, Bí thư Đảng ủy xã Mường Mô vui vẻ cho biết: “Năm nay là năm thứ hai người dân ở 8/9 bản thuộc khu tái định cư được đón một cái Tết no đủ. Có được điều này cũng là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng và Nhà nước. Nếu không cứ như trước thì vất vả và khó quản lý lắm nhà báo ạ!”.

Là người từng giữ cương vị Chủ tịch UBND xã đồng thời là người dân tộc Thái nên vị cán bộ này hiểu rõ về cuộc sống của người dân Mường Mô. “Trước đây, xã Mường Mô là điểm nóng về ma túy, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Ngay sau khi bà con chuyển đến nơi ở tái định cư, Đảng ủy và chính quyền địa phương đã thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tránh xa tệ nạn ma túy. Cũng chính vì thế mà cho đến nay tệ nạn ma túy đã giảm hẳn, đời sống nhân dân trong xã được nâng cao”.

Đưa chúng tôi vào hộ của gia đình bà Mào Thị Phía (60 tuổi) ở bản Mường Mô, vị Bí thư xã này hoan hỉ giới thiệu: “Trước đây nhà bà Phía khổ lắm, thiếu đói liên miên, nhà thì chắp vá rách rưới. Nay thì khác rồi. Nếu muốn hiểu cặn kẽ thì nhà báo hỏi chuyện bà ấy thì sẽ rõ cả thôi”.

Là một trong những hộ chuyển đến bản mới sớm nhất, ngôi nhà sàn  khang trang của gia đình bà Phía vẫn còn thơm mùi gỗ. Trong trang phục truyền thống của dân tộc Thái, bà Phía dường như trẻ hơn so với cái tuổi của mình. Rót chén nước trà đặc quánh, người phụ nữ này hồi tưởng lại những ngày gia đình mình vẫn còn ở nơi ở cũ. Theo lời kể của bà Phía, trước đây gia đình bà chưa bao giờ nghĩ đến cách xây dựng chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm tách biệt khỏi khu ăn nghỉ của gia đình. Toàn bộ khu vực dưới sàn nhà (người Thái thường ở nhà sàn) được tận dụng làm nơi nuôi nhốt trâu bò, lợn gà. Chính vì thế mùi hôi thối, xú uế cứ bốc lên nồng nặc. Không chỉ có thế, tất cả những hộ thuộc bản cũ đều không có nhà vệ sinh riêng, nên cứ tối đến là cả bản lại kéo nhau ra bờ suối…

“Giờ thì khác rồi, về đây đường bê tông vào thẳng tận nhà. Nhà ai cũng khang trang sạch sẽ, mát mẻ. Nhưng quan trọng hơn là có điện lưới và trường học cho các cháu. Không chỉ thế, chúng tôi còn có cơ hội áp dụng khoa học kĩ thuật vào chăn nuôi để trang trải thêm kinh tế gia đình. Nói thật chứ, cứ nghĩ đến thủa trước mà lạnh cả người”- bà Phía lộ rõ niềm phấn chấn khi chia sẻ với PV.

Cũng theo lời bà Phía, ngôi nhà này gia đình bà làm hết gần 100 triệu đồng, tất cả được làm bằng tiền nhà nước hỗ trợ. Đó là niềm mơ ước lớn lao mà trước đây gia đình bà chẳng dám nghĩ tới. Hoan hỉ hơn, sau khi làm nhà xong, gia đình bà vẫn còn gần vài chục triệu đồng để tiếp tục đầu tư làm ăn.

Giống như hộ bà Phía, hộ nhà ông Mào Văn Chủ (SN 1962) cũng chuyển về khu tái định cư Mường Mô khá sớm. Được phân mảnh đất 360m2, ngoài dựng căn nhà sàn khá khang trang thì gia đình ông cũng bố trí nơi chăn nuôi, khu trồng trọt khá qui củ. Vị chủ nhà này hào hứng chia sẻ: “Nói thật khi mới chuyển về đây, gia đình tôi cũng lo lắm, đặc biệt về cuộc sống liệu có ổn hay không khi về nơi ở mới? Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành nên đời sống của bà con khá lên trông thấy. Mọi người trong bản sống với nhau nghĩa tình và gần gụi hơn. Không khí cũng thoáng mát, ngõ xóm sạch đẹp chứ không bẩn thỉu như trước. Không chỉ có vậy, chúng tôi còn được sử dụng nước sạch thay vì dùng nước suối”.

Được biết, trong năm học 2015- 2016, xã Mường Mô đã huy động được 100% các cháu đúng độ tuổi đến lớp học, giữ vững tỉ lệ chuyên cần lên đến 98% với ba khối lớp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Nói về điều này, bà Lù Thị Sen cho biết thêm: “Các bản tái định cư đều được Đảng và Nhà nước quan tâm rất lớn, đặc biệt là trường học cho các cháu đến tuổi tới trường. Kết hợp với đó, địa phương cũng tích cực vận động cha mẹ cho con em mình đến trường. Do vậy, năm nay số lượng trẻ đến trường tăng cao so với mọi năm”.

Rộn ràng đón Tết

Ông Mào Văn Chủ chia sẻ về cuộc sống mới sau khi tái định cư.
Ông Mào Văn Chủ chia sẻ về cuộc sống mới sau khi tái định cư.

Theo tìm hiểu của PV, xã Mường Mô có 9 thôn bản với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đợt di dời vào giữa năm 2014 thì Mường Mô có 8 bản thuộc diện này và Tết Bính Thân 2016 cũng là năm thứ hai những hộ thuộc diện tái định cư được đón cái Tết thứ hai ở nơi ở mới. So với nơi ở cũ, các bản tái định cư của xã Mường Mô hôm nay rộng và đẹp hơn rất nhiều. Với những dãy nhà ngói, nhà sàn ngăn nắp và cơ bản đầy đủ các công trình thiết yếu như: đường, điện, nước sinh hoạt, nhà văn hóa… phục vụ đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đã xây dựng các mô hình kinh tế thử nghiệm, hỗ trợ cây con giống để phát triển sản xuất nên bà con rất phấn khởi.

Nói về cái Tết sắp tới, bà Phía cũng cho hay: “Mặc dù phần lớn diện tích đất trồng lúa của gia đình đã bị ngập. Nhưng nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước mà gia đình tôi cũng đủ ăn. Hơn nữa lại học được cách chăn nuôi nên thu nhập của gia đình tôi cũng khá lên trông thấy. Nhờ đó mà chúng tôi còn tích cóp được một số vốn không nhỏ cho cái Tết này”. Như để minh chứng cho lời mình nói, bà Phía dẫn chúng tôi ra khu vực chăn nuôi của gia đình rồi hồ hởi khoe: “Năm vừa rồi, tôi cũng bán được gần 10 triệu đồng tiền gà, cộng với vài triệu tiền cá. Như vậy Tết năm nay nhà tôi ăn to hơn năm ngoái rồi”.

Không riêng gì gia đình bà Phía, những hộ dân sống ở bản tái định cư Mường Mô cũng tích trữ được cho gia đình mình thịt, cá và rượu để đón Tết. Đang ném thức ăn cho đàn cá trê lai dưới ao, thấy PV hỏi về việc đón Tết, ông Lù Văn Tuân cười tươi rồi hóm hỉnh nói với chúng tôi: “Năm nay chắc phải ăn Tết to hơn năm ngoái rồi. Hay nhà báo ở lại ăn Tết cùng chúng tôi nhé. Tết ở Mường Mô là vui nhất đấy”.

Kể về cái Tết đầu tiên của các hộ thuộc diện di dời (năm 2015), bà Sen cho biết: “Là năm đầu tiên 8 thôn bản ăn Tết ở nơi ở mới nên chính quyền địa phương đã cố gắng huy động cũng như động viên bà con với mong muốn mọi người ăn Tết trong vui vẻ đầm ấm. Mỗi bản đều có một khu vui chơi, hoạt động văn hóa theo đúng phong tục của người dân địa phương. Nhưng năm nay, tôi tin chắc bà con sẽ ăn Tết to hơn, văn hóa hơn năm ngoái bởi hiện tại cơ sở vật chất ở các thôn bản thuộc diện di dời đã khá hoàn thiện, đời sống khấm khá lên trông thấy”….

Chúng tôi rời Mường Mô khi những nụ hoa đào đã chớm nở trên những cành cây gầy guộc bám rễ trên những sườn đá. Thế nhưng khi trên đường trở về Hà Nội, chúng tôi vẫn thấy văng vẳng lời tâm sự và cũng là lời hứa chắc nịch của vị Bí thư xã Mường Mô trước lúc chia tay: “Mường Mô vẫn còn khó khăn nhiều lắm. Nhưng bằng sự nỗ lực của bà con địa phương, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì chỉ vài năm nữa, nơi đây sẽ là một điểm sáng trong mọi hoạt động của tỉnh Lai Châu…”.

 

Gội đầu cuối năm trên dòng Đà giang

Nằm ở ven dòng sông Đà hùng vĩ, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) không chỉ được biết đến là địa danh có phong cảnh sơn thuỷ hữu tình mà còn là một miền đất có nền văn hoá phong phú và đậm đà bản sắc. Đồng bào dân tộc Thái nơi đây có nhiều sinh hoạt văn hoá hết sức độc đáo, một trong số đó là lễ hội gội đầu của người Thái trắng.

Mặc dù chỉ diễn ra trong một gian ngắn ngủi, nhưng lễ hội gội đầu lại có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tâm linh của bà con dân tộc Thái trắng. Họ tâm niệm, gội đầu là để rửa trôi, tống tiễn những cái vất vả, bệnh tật, điều không may mắn của năm cũ theo dòng nước (sông, suối). Đồng thời cũng là cầu cho năm mới tốt lành, gặp điều may mắn, làm ăn phát đạt.

Cao Tuân/Báo Gia đình& Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai 4 tuổi bị bỏ lại trên taxi, giấy tờ trong hành lý hé lộ thông tin bất ngờ

Bé trai 4 tuổi bị bỏ lại trên taxi, giấy tờ trong hành lý hé lộ thông tin bất ngờ

Thời sự - 44 phút trước

Sau khi người phụ nữ thuê taxi chở con đi gặp cha rồi bặt tin, tài xế bất ngờ phát hiện bé trai 4 tuổi bị bỏ lại trên xe, bên cạnh là giấy tờ mang quốc tịch Nhật Bản.

Luật tẩy đường dây hôn nhân 'xuyên biên giới' nhằm chiếm đoạt tiền sính lễ

Luật tẩy đường dây hôn nhân 'xuyên biên giới' nhằm chiếm đoạt tiền sính lễ

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 3 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia qua hình thức hôn nhân giả.

Chiêm ngắm 'báu vật xanh' hàng trăm tuổi 'ngự' tại chùa Tháp ở Ninh Bình

Chiêm ngắm 'báu vật xanh' hàng trăm tuổi 'ngự' tại chùa Tháp ở Ninh Bình

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cùng với di tích đền Trần, chùa Phổ Minh ở Ninh Bình một trong những địa chỉ tâm linh nổi tiếng, gây ấn tượng với du khách và là nơi lưu giữ những “báu vật xanh vô giá” nhưng không phải ai cũng biết.

Kịp thời ngăn chặn vụ chiếm đoạt gần 400 triệu đồng qua chiêu lừa 'nhận hỗ trợ'

Kịp thời ngăn chặn vụ chiếm đoạt gần 400 triệu đồng qua chiêu lừa 'nhận hỗ trợ'

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 400 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của một người dân địa phương.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 đổi hướng khó lường, miền Trung hứng mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 12 đổi hướng khó lường, miền Trung hứng mưa lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, do tương tác với không khí lạnh, bão số 12 (Fengshen) khả năng đổi hướng liên tục trên Biển Đông. Từ đêm 22-26/10, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.

Hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội được lắp đặt camera AI để siết chặt quản lý vi phạm giao thông

Hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội được lắp đặt camera AI để siết chặt quản lý vi phạm giao thông

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt camera AI đang được lắp đặt trên nhiều tuyến phố của Thủ đô nhằm tăng cường giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Hệ thống "mắt thần" này không chỉ tự động phát hiện vi phạm mà còn có khả năng điều tiết giao thông, truy vết tội phạm, hứa hẹn sẽ thay đổi toàn diện bộ mặt đô thị và ý thức của người dân.

Thái Nguyên: Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT hy sinh cứu 3 em nhỏ

Thái Nguyên: Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT hy sinh cứu 3 em nhỏ

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho đồng chí Phan Văn Thành - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Hà Nội: 3 xe máy va chạm khiến 1 người tử vong trên cầu Vĩnh Tuy

Hà Nội: 3 xe máy va chạm khiến 1 người tử vong trên cầu Vĩnh Tuy

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy xảy ra vào trưa 20/10 trên cầu Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) khiến 1 người tử vong tại chỗ...

Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nam khai nhận, do nghi ngờ bé L nói dối và nghĩ đến việc bé gái là con riêng của vợ, đối tượng tức giận đã ra tay bạo hành cháu bé.

Tiếng nói Xanh 3 'hack não' với thể thức Nghị viện Anh lần đầu được áp dụng

Tiếng nói Xanh 3 'hack não' với thể thức Nghị viện Anh lần đầu được áp dụng

Xã hội - 9 giờ trước

Thể thức thi đấu Nghị viện Anh trong Bảng Tiếng Anh của cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3 được đánh giá là bước đổi mới ấn tượng, giúp thí sinh rèn luyện tư duy đa chiều và thảo luận sâu hơn về các chủ đề xanh.

Top