Bình Minh

Dân bị chém, công an xã đứng nhìn

Dân bị chém, công an xã đứng nhìn

Pháp luật

GiadinhNet - Đang đi thăm đồng, ông Nguyễn Quang Vinh (SN 1950, trú tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) bất ngờ bị một đối tượng cùng xã chém trọng thương. Sự việc diễn ra nhiều ngày qua nhưng đối tượng vẫn không bị xử lý.

Muốn trị bệnh phải… vô mùng, thoát y!

Muốn trị bệnh phải… vô mùng, thoát y!

Xã hội

Vô mùng, thoát y gần như 100%, đốt lửa lên để giải bùa. Thật không thể tin nổi cái cách trị bệnh vô cùng… bá láp như thế đã tồn tại kéo dài nhiều năm qua ở ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu -Tây Ninh.

Vụ sát hại 3 người chết: Chỉ án... treo cho kẻ cầm đầu

Vụ sát hại 3 người chết: Chỉ án... treo cho kẻ cầm đầu

Pháp luật

GiadinhNet - Nghe toà tuyên một mức án quá nhẹ, không tương xứng với hành vi phạm tội bị cáo Đỗ Văn Cường và đồng bọn, bà Nguyễn Thị Ái (81 tuổi), ngẩng mặt lên trời nức nở: “Ai đã giết con tôi”. Tiếng kêu ai oán của người vợ liệt lỹ mất con khiến những người dự toà không khỏi chạnh lòng.

Vụ 3 người chết chỉ 4 tháng tù: Nỗi đau vợ liệt sỹ mất con

Vụ 3 người chết chỉ 4 tháng tù: Nỗi đau vợ liệt sỹ mất con

Pháp luật

GiadinhNet - Sáng ngày 27/3, TAND tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành mở phiên toà sơ thẩm lần thứ 2 bị cáo Đỗ Văn Cường và đồng bọn về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận vì trong phiên xử sơ thẩm lần thứ 1, bị cáo Cường chỉ bị tuyên hơn 4 tháng tù.

Xã “láo nháo”, huyện hứa hão

Xã “láo nháo”, huyện hứa hão

Pháp luật

GiadinhNet - Được chính quyền địa phương động viên, hàng trăm hộ dân của hai xã Hoà Chính và Thượng Vực (huyện Chương Mỹ) đã không hề đắn đo, giao đất để làm đường. Tuy nhiên, khi con đường đã cơ bản hoàn thành thì người dân nhận được thông báo… không có tiền đền bù. Sự bất tín của chính quyền địa phương khiến người dân bức xúc.

Nên duyên chồng vợ sau gần 20 năm thất lạc

Nên duyên chồng vợ sau gần 20 năm thất lạc

Xã hội

GiadinhNet - Trong nhóm bạn bè hay cõng Lê Quang Tý đến trường có cô bạn gái Vũ Thị Sửu. Ngày ấy, Tý đã rất mến Sửu nhưng vì mặc cảm bản thân tật nguyền nên không dám ngỏ lời. Mãi gần 20 năm sau, khi Tý đã 35 tuổi, họ mới có cơ hội gặp lại và quyết không để thất lạc nhau thêm một lần nữa.