Bố chồng tự dưng đồng ý còn cho tiền về quê ngoại ăn Tết, con dâu sốc nặng với việc nhờ vả kèm theo
GiadinhNet - Bố chồng hào phóng cho tiền để tôi về ngoại ăn Tết, nhưng đó chỉ là cách để tôi phải thực hiện một việc khó xử.
Lấy chồng được 6 năm, Tết năm nay tôi mới có dịp về quê ngoại ăn Tết. Mọi năm, bố chồng tôi không đồng ý cho tôi và con về ông bà ngoại ăn Tết, lý do mà bố chồng đưa ra là lo cho cháu đi xa bị mệt, ốm… Nhưng tôi nhận thấy, bố chồng tôi không muốn cho con dâu về nhà ngoại, chứ các lý do đưa ra tôi biết thừa chỉ là cái cớ.
Tự dưng năm nay bố chồng tôi thay đổi tính nết, cho phép tôi về quê ngoại ăn Tết đến khi nào hết Tết thì lên. Tôi thấy vui lắm, vì 5 năm qua chưa về quê ăn Tết lần nào, sang cái Tết thứ 6 tôi mới được bố chồng cho đi với tâm thế thoải mái. Không những cho con dâu về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết, bố chồng tôi còn chu đáo "dúi" vào tay tôi 3 triệu nói là cho con, cháu đi đường, mua quà biếu ông bà ngoại.
Bố chồng đã làm tôi cảm động, suốt mấy ngày liền không ngủ được. Cứ nghĩ đến cảnh về Tết quê ngoại là tôi sung sướng, tha hồ được nghỉ ngơi, sáng ngủ đến lúc nào dậy cũng được, nấu nướng thì mẹ tôi đảm nhiệm hết. Tết tôi cũng tranh thủ đến nhà các bạn học cũ chơi, cùng đi thăm các thầy cô giáo…

Ảnh minh họa
Dù ngày về quê cũng phải tới chục hôm nữa, nhưng tôi cũng đã tranh thủ mua mấy bộ quần áo cho mẹ, mua thêm đôi giầy cho bố và chuẩn bị cả tiền lì xì cho bố mẹ và mấy đứa cháu dưới quê. Thậm chí, quần áo tôi cũng chuẩn bị sẵn, tới hôm đó chỉ việc lên đường. Điều tôi không vui lắm đó là chồng tôi chỉ về được một hôm rồi trở lên, Tết này anh ấy phải trực ở công ty.
Hai mẹ con tôi tíu tít suốt ngày chuyện về ông bà ngoại dịp Tết, nhưng niềm vui này bỗng dưng trở thành hụt hẫng khi tối qua, bố chồng tôi có đưa ra một đề nghị mong tôi thực hiện khi về quê ngoại. Bố chồng tôi nói: "Sang năm, nhà mình chuẩn bị xây lại cho khang trang nên sẽ thiếu nhiều tiền. Con về quê, nhớ xin bố mẹ mảnh đất mà ông bà đã hứa cho con. Tiện thể, con cũng vay hộ bố cậu Thành 500 triệu cũng để xây nhà, sau này bố sẽ thu xếp trả sau".
Tôi cảm thấy hụt hẫng, đúng là bố mẹ đẻ tôi có hứa cho đám đất ở dưới quê, nhưng bây giờ khó cho vì tôi đang không ở riêng. Bố mẹ tôi hứa cho tôi nếu như tôi mua nhà, xây nhà riêng thôi. Còn khoản vay cậu em trai tôi, đúng là cậu ấy làm ăn tốt, 500 triệu có thể vay, nhưng giờ tôi cũng khó mà mở lời vay cho bố chồng được.
Hồi trước, bố chồng tôi nhờ tôi vay tiền 100 triệu của cậu để làm đám cưới cho em chồng tôi, nhưng mấy năm sau tôi nhắc đến thì bị bố chồng mắng là đòi gấp, bảo tôi là chắc lép người nhà. Chuyện hồi đó tôi cũng trót tâm sự với em trai, nên giờ có hỏi vay thì chắc em tôi sẽ không cho vay vì quá bất bình chuyện vay mượn lần trước.
Nhìn vào số tiền 3 triệu đồng mà bố chồng đưa cho tôi vẫn để riêng trong tủ mà ngán ngẩm, tôi cảm thấy mình dại dột khi cầm số tiền này. Nó không khác gì điều kiện để tôi nhận rồi sẽ bắt buộc về nhà đòi chia chác đất cát với bố mẹ đẻ và vay tiền hộ bố chồng tôi. Ngày Tết, tôi chỉ muốn về quê ăn Tết cho vui vẻ, không muốn gia đình mất vui về chuyện này.
Nếu không làm theo lời bố chồng, tôi rất khó ăn nói và sống yên ổn được ở nhà chồng. Tôi phải làm gì bây giờ khi bố chồng "gài" vào tình huống khó xử như này?
(maytrang…@gmail.com)
Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.


