Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cả làng làm… thợ ảnh

Thứ bảy, 07:00 17/02/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nghề chụp ảnh ở làng Lai Xá như cái duyên, cái nghiệp của người dân nơi đây. Nhà thơ Tố Hữu khi về thăm làng từng nhận xét: "Về mảnh đất này, gặp một em bé hay một cụ già râu trắng, chỉ cần đưa máy ảnh cho họ là đã có thể có ngay một tấm hình đẹp". Ngày nay, với tình yêu đất nước, con người, ý thức trách nhiệm với lịch sử, người dân vẫn phát huy nét độc đáo trong nghệ thuật nhiếp ảnh truyền thống của ông cha.


Ông Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch Hội Nghệ thuật nhiếp ảnh làng Lai Xá (ảnh nhân vật cung cấp)

Ông Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch Hội Nghệ thuật nhiếp ảnh làng Lai Xá (ảnh nhân vật cung cấp)

Một người đi ra, cả làng “nhận về”

Hà Tây xưa, mảnh đất có hàng trăm nghề nhưng có một làng nghề cực kỳ độc đáo. Đó là làng nhiếp ảnh Lai Xá (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội). Độc đáo ở chỗ, nông dân Lai Xá làm một thứ nghề không giống ai, không “truyền thống” chút nào.

Những ngày cuối năm, có dịp về đây, chúng tôi được ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nghệ thuật nhiếp ảnh của làng tiếp đón. Trong ngôi nhà riêng được bày trí theo phong cách của làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ, hai bên tường nhà treo rất nhiều ảnh. Những tấm ảnh kỷ niệm của gia đình được bày biện ở một góc, còn những bức ảnh ông chụp về phong cảnh ở nhiều địa phương của Tổ quốc được treo ở một góc khác.

Ông Thắng giải thích: “Với những người không tìm hiểu về nghề chụp ảnh thì có thể họ sẽ treo hết tất cả các bức ảnh về cùng một nơi. Nhưng, với những người trong nghề thì họ rất không thích điều đó. Bày biện những bức ảnh cũng thể hiện sự tinh tế, thẩm mỹ của người chơi ảnh. Bày trí riêng thể hiện sự tôn trọng về tác phẩm của mình”.


Nhiều bạn trẻ đến tìm hiểu về Bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá

Nhiều bạn trẻ đến tìm hiểu về Bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá

Rót chèn trà mời khách, người đàn ông có mái đầu trắng như cước hồ hởi kể về lịch sử nghề của làng. Theo sổ sách ghi lại, cụ Đặng Huy Trứ là người đầu tiên du nhập nghề nhiếp ảnh vào Việt Nam sau một lần đi sứ sang Trung Quốc vào năm Ất Sửu (1865).Do thích thú với nhiếp ảnh, ông đã thuê một người Hoa mua dụng cụ rồi học chụp ảnh. Năm 1869, cụ Trứ mở hiệu ảnh đầu tiên của Việt Nam tại phố Thanh Hà, nay là ngõ Gạch, Hà Nội. Nhưng không được bao lâu thì hiệu ảnh phải đóng cửa do chiến tranh và chưa có ai kế tục được nghề. Năm 1890, cụ Nguyễn Đình Khánh (tức Khánh Ký) người làng Lai Xá được chú ruột đưa ra Hà Nội học nghề ảnh tại cửa hiệu Chu Dương ở phố Hàng Bồ. Sau 2 năm theo học, với năng khiếu bẩm sinh, cụ Khánh Ký đã lĩnh hội được những tinh hoa của ngón nghề nhiếp ảnh và mở hiệu ảnh mang tên Khánh Ký tại phố Hàng Da. Năm đó, cụ Khánh tròn 18 tuổi. Không chỉ mưu sinh bằng nghề ảnh, cụ Nguyễn Đình Khánh đã về quê truyền nghề cho cả làng để từ đó mở ra thời kỳ hưng thịnh của làng nhiếp ảnh.

Thời kháng chiến chống Thực dân Pháp, kháng chiến chống Mĩ cứu nước, nhu cầu chụp ảnh của lớp thanh niên, gia đình rất nhiều. Thanh niên đi nhập ngũ, thanh niên xung phong, ai cũng muốn chụp một bức ảnh cá nhân để lại cho người thân. Ngày đó, có hợp tác xã cạnh ga Yên Viên có thời gian người dân cứ 6h sáng là bắt đầu chụp ảnh. Có người dậy từ 3-4h sáng để xếp hàng. Những bức ảnh được chụp để nói về cuộc sống của người dân vào những năm 50, 60, giá trị của nó không chỉ quý với mỗi gia đình mà còn ghi lại lịch sử của dân tộc.

Thời đó, chỉ có ảnh đen trắng, muốn có ảnh màu thì phải chấm tô màu. Để làm ra một bức ảnh màu gồm 5 kỹ thuật chính là chụp ảnh, tráng phim, rửa ảnh trong buồng tối, chấm sửa ảnh và cuối cùng là tô màu ảnh. Mỗi công đoạn đều có kỹ thuật, bí quyết riêng.

Ngày nay, điều đặc biệt, vào dịp Tết đến Xuân về, ở làng Lai Xá thú chơi ảnh cũng hình thành không biết từ khi nào. Chỉ biết rằng giờ đây, mỗi khi Tết đến, không chỉ những gia đình có điều kiện kinh tế mà nhiều gia đình cả năm lam lũ với kế sinh nhai, trong những ngày đầu của năm mới hầu như đều chụp vài kiểu ảnh để lưu niệm.

Làng nhưng có… bảo tàng!


Ông Nguyễn Minh Nhật kể về kỹ thuật làm ảnh với thế hệ trẻ. ảnh : Ngoc Thi

Ông Nguyễn Minh Nhật kể về kỹ thuật làm ảnh với thế hệ trẻ. ảnh : Ngoc Thi

Có thể coi thế kỷ 20 là thời kỳ hưng thịnh nhất của nhiếp ảnh Lai Xá nhưng trong giai đoạn hiện nay thì không phải vậy. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, sự ra đời của những chiếc máy ảnh số đã làm giảm số lượng người ra hiệu ảnh để chụp ảnh. Làng nghề Lai Xá bây giờ không còn hưng thịnh như thời xưa.

Dù khó khăn trong việc thích ứng với thời đại kỹ thuật số, người dân nơi đây vẫn kiên trì gìn giữ nghề ảnh của cha ông. Những người làm nghề ảnh trong làng sở hữu được kỹ thuật chụp khéo léo và bí quyết pha thuốc hãm vừa đủ độ sáng cho các bức ảnh do các cụ truyền dạy. Vì vậy, những bức ảnh của thợ trong làng bền màu lâu hơn các hiệu ảnh kỹ thuật số thông thường.

Ông Nguyễn Minh Nhật, 64 tuổi, một trong những người làm nghề nhiếp ảnh lâu năm của làng. Gia đình ông là hậu duệ của cụ Nguyễn Đình Khánh. Hiện, ông có 4 hiệu ảnh ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Theo ông, để có được bức ảnh đẹp thì quan trọng nhất vẫn là công đoạn chụp ảnh và ngâm, rửa ảnh. Sau khi đã rửa thành ảnh thì phải cho vào nước ngâm để những tạp chất của thuốc ảnh bay đi chỉ còn tinh chất ở lại nên ảnh sẽ rất bền màu. Sau đó thì dán khoảng 2 đến 3 tấm kính lên tấm ảnh đã rửa rồi mới đem phơi ngoài trời để những miếng kính tự rơi. Ông bảo, vì muốn nhanh nên bây giờ hầu hết các hiệu ảnh kỹ thuật số đều dùng máy móc tác động nhiệt, chính vì vậy mà ảnh không bền màu.

Với mong muốn người dân Lai Xá mong các thế hệ trẻ hiểu và trân trọng truyền thống của làng. Vừa qua, Bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá đã chính thức được khai trương. Đây là bảo tàng đầu tiên do cộng đồng một thôn đầu tư, tổ chức trưng bày, giới thiệu truyền thống của một làng nghề.

Toàn bộ không gian trưng bày chia thành nhiều chủ đề riêng. Không gian “Tổ nghề nhiếp ảnh Lai Xá” giới thiệu về cuộc đời cụ Nguyễn Đình Khánh với dấu mốc đặc biệt mở hiệu ảnh có tên Khánh Ký đầu tiên vào năm 1892 ở phố Hàng Da, Hà Nội. Rồi đến không gian giới thiệu một số sản phẩm ảnh của các bậc tiền bối được sắp xếp theo chuyên đề (chân dung, nghệ thuật ảnh sáng, ảnh tô màu bằng tay). Cuối cùng là không gian nói về nghề ảnh với người Lai Xá hiện nay với những bức ảnh chụp cảnh người dân ngồi nghỉ dưới gốc đa, giếng nước, sân đình…

Với bề dày lịch sử 125 năm, người dân làng Lai Xá đã phát huy nét độc đáo nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam. Theo ước tính của ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nghệ thuật nhiếp ảnh làng Lai Xá, có tới 60 - 70% thợ ảnh Việt Nam xuất xứ từ ngôi làng nhỏ bé này. Hàng năm, vào ngày 15/2 âm lịch, dù những người làm nghề ảnh làm ăn sinh sống trên mọi miền đất nước đều trở về quê hương để ôn lại truyền thống của làng.

“Bây giờ, công nghệ phát triển, chỉ cần có điện thoại thông minh hầu như ai cũng chụp ảnh. Nhưng, ở Lai Xá thì thói quen chụp ảnh vào dịp Tết nó đi sâu vào ý thức của người dân và đã hình thành từ lâu. Có thể không rửa ảnh nhưng đều được lưu giữ cẩn thận. Nhà tôi, vào dịp Tết khi con cháu đông đủ thì tôi sẽ mang máy ảnh ra chụp. Các thành viên trong gia đình ai cũng hứng thú khi được chụp ảnh, đặc biệt là trẻ con”, ông Thắng cho biết.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện đặc biệt về hai anh em ruột cùng tham gia diễu binh 2/9

Chuyện đặc biệt về hai anh em ruột cùng tham gia diễu binh 2/9

Thời sự - 14 phút trước

Mang theo tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước, hai anh em - Thượng úy Nguyễn Quốc Công và Trung úy Nguyễn Quốc Bằng cùng sánh bước trong đội hình diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

Con gái liệt sĩ đưa ảnh cha dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9: 'Bố ơi, hòa bình đẹp lắm! '

Con gái liệt sĩ đưa ảnh cha dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9: 'Bố ơi, hòa bình đẹp lắm! '

Thời sự - 30 phút trước

Trong dòng người háo hức chờ đợi Lễ diễu binh, diễu hành, hình ảnh bà Phạm Thị Thọ (62 tuổi, Thái Nguyên) khoác trên vai lá cờ Tổ quốc, tay ôm chặt di ảnh cha làm nhiều người xúc động.

Hàng ngàn người dân đội mưa đổ về phố Tràng Thi, Tràng Tiền chờ xem diễu binh, 6 trường hợp thương tích, bệnh nặng được xử trí

Hàng ngàn người dân đội mưa đổ về phố Tràng Thi, Tràng Tiền chờ xem diễu binh, 6 trường hợp thương tích, bệnh nặng được xử trí

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Khi hàng ngàn người đang tiến về khu vực các phố Trung tâm chờ đợi xem diễu binh, diễu hành thì tại điểm y tế phường Hoàn Kiếm, các bác sĩ đã xử trí 6 trường hợp thương tích và bệnh nhẹ.

Chia sẻ xúc động của người cựu chiến binh chờ xem diễu binh, diễu hành khi Hà Nội mưa bất chợt

Chia sẻ xúc động của người cựu chiến binh chờ xem diễu binh, diễu hành khi Hà Nội mưa bất chợt

Thời sự - 2 giờ trước

Dù phải chờ nhiều giờ ngoài đường để xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhiều cựu chiến binh luôn lạc quan rằng: "Mưa bom bão đạn ở chiến trường khốc liệt còn chẳng lo"…

Chờ suốt 1 ngày 1 đêm, cặp đôi chụp ảnh cưới giữa khung cảnh tổng duyệt diễu binh gây sốt mạng

Chờ suốt 1 ngày 1 đêm, cặp đôi chụp ảnh cưới giữa khung cảnh tổng duyệt diễu binh gây sốt mạng

Đời sống - 2 giờ trước

Chờ suốt 1 ngày 1 đêm để chụp ảnh cưới trong khung cảnh các chiến sĩ tổng duyệt diễu binh, cặp đôi có những khoảnh khắc khó quên.

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nhân dân xem Đại lễ 2/9 trong điều kiện thời tiết xấu

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nhân dân xem Đại lễ 2/9 trong điều kiện thời tiết xấu

Thời sự - 2 giờ trước

Hướng tới Đại lễ A80, Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành Công điện triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và hỗ trợ nhân dân, du khách tham gia, theo dõi các hoạt động diễu binh, diễu hành.

Hà Nội mưa to, người dân đội mưa chờ xem diễu binh

Hà Nội mưa to, người dân đội mưa chờ xem diễu binh

Thời sự - 5 giờ trước

Dù Hà Nội chiều 1/9 mưa lớn, hàng vạn người vẫn đổ về khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình, trải chiếu, căng bạt chờ hôm sau xem diễu binh mừng Quốc khánh.

Cả nhà đi chung một xe máy, bị nước cuốn trôi khi qua đập tràn

Cả nhà đi chung một xe máy, bị nước cuốn trôi khi qua đập tràn

Thời sự - 5 giờ trước

Trong lúc đi qua đập tràn thuộc xã Ia Hrung (Gia Lai), anh H.R. cùng vợ và con trai bị nước cuốn trôi. Giữa dòng nước xiết, anh chỉ kịp cứu con thoát nạn, còn người vợ không may bị tử vong.

Đi nhận quà Quốc khánh, sản phụ chuyển dạ sinh con được thêm 1 phần quà

Đi nhận quà Quốc khánh, sản phụ chuyển dạ sinh con được thêm 1 phần quà

Thời sự - 6 giờ trước

Một sản phụ ở Quảng Trị đi nhận quà Quốc khánh bất ngờ chuyển dạ, sinh con tại trạm y tế. Cháu bé sau đó được làm giấy chứng sinh và bổ sung vào danh sách để nhận quà.

Hà Nội tạm cấm đường quanh SVĐ Mỹ Đình tối 1/9, người dân di chuyển thế nào?

Hà Nội tạm cấm đường quanh SVĐ Mỹ Đình tối 1/9, người dân di chuyển thế nào?

Thời sự - 7 giờ trước

Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường quanh SVĐ Quốc gia Mỹ Đình tối 1/9 phục vụ Chương trình '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'.

Top