Câu chuyện truyền cảm hứng từ nữ tình nguyện viên cụt tay
Vóc người bé xíu lại mang khuyết tật thân thể, Phạm Thị Hồng Mai, sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Hàng Hải Việt Nam vẫn tự nguyện đăng kí tham gia đội Tiếp sức mùa thi vì em nghĩ “cho đi chính là nhận lại”.

Hình ảnh Hồng Mai truyền nhiệt huyết cho những bạn trẻ đang khoác áo xanh tình nguyện
Phạm Thị Hồng Mai sinh ra và lớn lên tại thành phố hoa phương đỏ. Bố là kỹ sư, mẹ Mai là bác sĩ. Mai sinh ra đã thiếu bàn tay trái, mọi sinh hoạt hàng ngày của em đều làm bằng tay phải.
Khi còn bé, Mai từng tự ti vì thiếu hụt thân thể, em thu mình lại và sợ hãi những người xung quanh. Dần dần, Mai ngày càng ít nói và bẽn lẽn.
Cuộc sống của Mai thay đổi khi em bước qua cành cửa đại học. Em may mắn gặp được những người bạn cởi mở. Các bạn không coi Mai là người khuyết tật, đối xử với em rất bình đẳng.
Mai tự tin hơn từng ngày và quyết định cùng các bạn tham gia chiến dịch Tiếp sức mùa thi.
Mai nói: “Khi đi thi Đại học, nhìn những anh chị sinh viên tình nguyện cười nói, đoàn kết và vui đùa cũng nhau dù trời nắng nóng. Em ước ao có một ngày mình cũng được như thế, được là người có ích”.
Gặp gỡ Hồng Mai tại điểm thi trường THPT Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng), cô gái nhỏ nhắn hết đứng phân luồng giao thông, lại chỉ trỏ giúp đỡ thí sinh, và không quên hỏi han, mời nước các bậc phụ huynh.
Mai hăng say với những hoạt động tập thể vì cộng đồng. Em tự hào với màu áo xanh tình nguyện, quên đi khiếm khuyết của cơ thể và hòa đồng hơn với mọi người xung quanh.

Hồng Mai có vóc người nhỏ bé lọt thỏm giữa chúng bạn nhưng lại là người con gái kiên cường, dũng cảm được tất cả mọi người yêu quý.
Mùa thi này, Mai cùng các bạn ra đường hỗ trợ thí sinh ở nhiều điểm thi THPT quốc gia tại Hải Phòng. Giữa tiết trời nóng nực của tháng 6, nhìn hình ảnh đầy hào hứng, phấn khởi, tràn đầy nhựa sống tuổi trẻ cùng nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi, không ai nghĩ rằng Mai lại có khiếm khuyết trên cơ thể.
Từ một cô gái khép mình, ít trò chuyện, Mai đã trở lên tự tin hơn nhờ hoạt động Mùa hè xanh từ năm đầu tiên. Cô đã được trải nghiệm, được giúp đỡ bà con và các em nhỏ trong dịp hè, được quen những người bạn mới. Cuộc sống trở lên có ý nghĩa hơn vì đó cũng chính là thời gian đầu tiên Mai xã nhà trong vòng 2 tuần lễ. Lúc này, Mai chợt nhận ra “tình nguyện chính là cho đi và nhận lại”.
Đối với các tình nguyện viên khác, việc làm tình nguyện, hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh giữa điều kiện thời tiết như vậy đã rất vất vả nhưng với Mai, sự khó khăn ấy còn nhiều hơn nữa. Cô chỉ dùng một tay để làm tất cả mọi việc, bàn tay phải đã gánh trách nhiệm cho cả bàn tay trái. Tuy nhiên, lòng nhiệt huyết, sự đam mê và khát khao cống hiến đã là động lực để Mai tiếp tục chọn cho mình màu áo xanh, trở thành một tình nguyện viên của chương trình Tiếp sức mùa thi.
Hồng Mai còn có thành tích là Sinh viên 5 tốt cấp trường và liên tiếp đạt học bổng trong mỗi kì học. Ở trường, Mai đã trở thành tấm gương về nghị lực vượt khó, cống hiến cho xã hội.
Theo Dân Trí

Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ cháy ở Hưng Yên, thông tin về nhân thân gây xót xa
Thời sự - 3 giờ trướcNạn nhân cuối cùng trong vụ cháy xưởng tái chế phế liệu ở Hưng Yên vừa được lực lượng chức năng tìm thấy.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh
Pháp luật - 3 giờ trướcCông an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Thực hiện theo trình tự này, hàng triệu người dân dễ dàng xem quê quán, địa chỉ mới trên VNeID sau sáp nhập
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Ngay sau khi việc sáp nhập đơn vị hành chính trên cả nước hoàn tất, ứng dụng định danh điện tử VNeID cũng đã cập nhật lại thông tin cá nhân của từng công dân.

Đang đi cấy lúa, hai vợ chồng ở Hà Nội bị sét đánh ngã quỵ
Thời sự - 5 giờ trướcNgười chồng cho biết khi ông đang cấy lúa, bỗng cảm nhận có nguồn điện mạnh từ tia sét đánh xuống ngay bên cạnh nên choáng váng ngã quỵ xuống ruộng. Một lúc sau định thần lại được, người chồng nhìn sang vợ cũng thấy bà ngã quỵ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên 'đưa chính quyền 2 cấp vào hoạt động ngay'
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Sáng ngày 1/7, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Thái Nguyên mới sau khi thực hiện chủ trương hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn theo Nghị quyết của Quốc hội.

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 4 ngày?
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày.

Người dân Hà Nội làm thủ tục thuận tiện trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Từ sáng sớm, nhiều người dân ở Hà Nội đã có mặt tại các trụ sở hành chính mới để làm các thủ tục liên quan đến cư trú, chứng thực, giấy tờ đất đai, xác nhận nơi cư trú, đăng ký xe.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM
Pháp luật - 9 giờ trướcCặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Nhiều chính sách mới, thiết thực có hiệu lực từ 1/7/2025
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Thêm nhiều trường hợp phải đóng BHXH, bỏ 8 tội danh có khung hình phạt tử hình, mở rộng đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 7/2025.

Các xã, phường mới ở Hà Nội vận hành ra sao trong ngày đầu tiên hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp?
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Ngày 1/7, các xã, phường ở TP Hà Nội chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại các trụ sở hành chính mới để làm các thủ tục liên quan đến cư trú, chứng thực, giấy tờ đất đai...

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 4 ngày?
Đời sốngGĐXH - Theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày.