Cháu bé 13 tuổi bị xâm hại ở Nghệ An: Bài học đắt giá về bảo vệ trẻ em
Giadinh.net - Chị Hồ Thị H nức nở: "Quanh năm lo làm ăn đầu tắt mặt tối, ra Tết được nghỉ ngơi mấy ngày mới để mắt tới con (cháu H.), thấy cháu da vàng, bụng to... nghi cháu bị bệnh gan nên gia đình đưa cháu lên Đô Lương tìm thầy Phùng lương y để khám. Bắt mạch xong, nghe thầy phán mà tôi thấy trời đất như quay cuồng, sụp đổ"...
Từ kết nghĩa đến... bất nghĩa
Nguyễn Văn Trung sinh năm 1983 trong một gia đình làm nông ở xóm 6 xã Quỳnh Mĩ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).
Học hết THCS, hắn vào làm công nhân lâm trường Quỳnh Lưu. Thường ngày, sau ca sáng, cả đội công nhân của Trung vào nhà anh Hồ Khắc Th và chị Hồ Thị H (ở xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu) xin nấu ăn nghỉ trưa, chiều ra làm tiếp đến tối mới về đơn vị.
Kể lại với chúng tôi, anh Th đau đớn: “Thấy nó hiền lành, siêng năng, nên gia đình tôi quý nó. Những ngày chủ nhật, ngoài giờ hắn lại tranh thủ giúp gia đình tôi cày bừa thu hoạch. Hắn cưới vợ, gia đình tôi biếu luôn con lợn 70 kg và phụ giúp gia đình hắn từ đầu đến cuối. Cưới xong, hắn đưa vợ lên chơi rồi xin kết nghĩa anh em, từ đó hắn như người trong một nhà. Vợ hắn động thai, vợ tôi cơm đùm cơm nắm lên nhà tận tình chăm sóc. Hắn cảm động tâm sự: Bố đẻ em bỏ gia đình theo người đàn bà khác, nên anh vừa là cha vừa là anh đối với gia đình em. Vậy mà... thật không thể tin nó dám làm chuyện bất nghĩa như vậy”.
Chiều ngày 15/6/2006, Trung đi kiểm tra rừng rồi tạt vào nhà anh Th, lúc đó cháu H. đang thái rau cho lợn. Trong khi cháu H rót nước mời chú uống thì... đột nhiên Trung đứng dậy đóng cửa rồi ôm cứng lấy cháu. Cô bé cố chống cự nhưng chống sao được trước sức khoẻ của một gã trai hơn 20 tuổi. Thực hiện xong hành vi đồi bại, hắn dọa: “Nếu mách bố mẹ, tau giết chết”.
Cháu H sợ, không dám kể với ai. Thấy chuyện không bại lộ, Trung rắp tâm thực hiện hành vi thú tính lần thứ hai vào ngày 10/7/2006. Biết cả nhà đi vắng nên hắn bịt miệng rồi bế thốc cháu vào buồng thực hiện hành vi thú tính. H sợ hãi, xấu hổ không biết làm gì. Đến lớp cô bé không dám chơi đùa với bạn bè, trở nên lầm lì, học hành sút kém. Do bị Trung đe doạ nên cô bé lẩn tránh mỗi lần thấy Trung đến chơi nhà, cho đến một ngày...
Bài học về sự thiếu quan tâm đến con cái
Chị Hồ Thị H gầy sọp đi kể từ khi biết được sự thật. Nói chuyện với chúng tôi, chị nức nở: ”Quanh năm lo làm ăn, đầu tắt, mặt tối, ra Tết mới nghỉ được mấy ngày nên mới để mắt tới con, thấy cháu mặt bủng, da vàng, bụng to, nghi cháu bị bệnh gan nên gia đình mới đưa cháu lên Đô Lương gặp thầy Phùng để chữa. Bắt mạch xong, nghe thầy phán mà tôi thấy đất trời như quay cuồng, sụp đổ".
"Không tin đó là sự thật , vợ chồng tôi lại đưa cháu vào bệnh viện tỉnh siêu âm. Để cứu vãn tôi quyết định đưa cháu đi phá thai, nhưng bác sĩ khuyên: Thai đã già ngày rồi không thể nạo phá được, nếu phá sẽ ảnh hưởng cháu nó sau này”.
Cực chẳng đã, gia đình tôi quyết định viết đơn trình báo lên công an. Nguyễn Văn Trung đã bị bắt ngay tại nhà bố mẹ vợ. Trước cơ quan điều tra công an huyện Quỳnh Lưu, hắn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Trong ngôi nhà gia đình anh Th lợp bằng tấm prô xi măng, mùa hè nắng như thiêu như đốt, giờ càng "nóng" hơn khi bi kịch xảy ra. Theo dự kiến của bác sĩ điều trị, siêu âm của bệnh viện huyện Quỳnh Lưu thì thai nhi bình thường. Dự kiến từ ngày 10-15/07/2007, cháu H sẽ sinh.
Tuy nhiên hiện tại cuộc sống của gia đình anh Th lại vô cùng vất vả. Cháu gái đầu lòng năm nay học lớp 11 nhưng đã phải bỏ học vào Nam làm thuê, những mong phần nào giúp đỡ bố mẹ và em. Thời gian qua, nhờ sự giúp đỡ của Ủy ban DSGĐTE huyện và Hội Phụ nữ nên cháu út năm này đã 7 tuổi đã không phải chịu cảnh bỏ học như chị.
Ngày 20/6/2007 vừa qua, phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Nghệ An xét xử Nguyễn Văn Trung về “tội giao cấu với trẻ em” đã phải hoãn lại vì sức khoẻ của cháu H đột nhiên suy sụp. Dự kiến trung tuần tháng 7, phiên tòa sẽ được mở lại để xét xử vụ án này.
Khi hỏi Nguyễn Văn Trung vì sao lại có hành vi như vậy, hắn trả lời: “Bố em bỏ gia đình đi theo người đàn bà khác, nên học xong THCS là em bỏ học đi làm công nhân nên chẳng bao giờ nghe ai nói là làm như vậy là phạm luật, cứ tưởng “làm” con nít thì đâu có thai. Ai ngờ” - kẻ phạm tội tỉnh queo.
Hồ Hà
Thông báo