Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chùm thơ chào mừng Ngày nhà báo Việt Nam 21/6

Thứ hai, 11:42 21/06/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Mời độc giả cùng thưởng thức chùm thơ của các nhà báo gửi tặng độc giả báo GĐ&XH.

Nhà báo

Khôn ngoan và dại khờ
Đi suốt cuộc đời anh
Độc ác và hiền lành
Xâu xé cuộc đời anh

Cả cuộc đời cầm bút
Ngọn lửa cầm trên tay
Thiêu cháy và sưởi ấm
Những ý nghĩ của anh

Anh nghĩ về tự do
Anh viết về sự thật
Ngọn bút sắc như giáo
Trang giấy mềm như tơ.
 
(Lê Duy Phương)
 
***
 
Nghe

Tiếng con tàu khản giọng rời ga
Tiếng mưa rơi trên mái phố mái nhà
Tiếng dòng nhựa âm thầm nuôi quả

Nhà hộ sinh chợt oa oa tiếng trẻ
Tiếng khu vườn bầy ong bay qua
Những sắc màu đong đưa trước gió
Tiếng mơ hồ mở cánh một loài hoa

Có khi nghe rõ
Mà nhìn không ra
Có khi nhìn rõ
Mà nghe nhạt nhoà

Trong tiếng có hình, trong hình có tiếng
Tôi nghe rì rầm  tạo vật gần xa
Tiếng sợi tóc bạc đêm
Tiếng chữ trong trang sách
Tiếng sao rơi chớp sáng dải thiên hà
 
(Nguyễn Đức Mậu - Báo Văn Nghệ)
***
 
Ôi mùa thu yêu dấu!

Cứ giao mùa tôi lại thèm yêu
Trong cô đơn tôi thấy thừa ra
nguyên vẹn là tôi
Run rẩy một khoảng nắng hoe vàng
từ vòm trời thật xanh
rơi đắm đuối trong mắt người yêu dấu
Lan man ngọn gió vô ưu lượn lờ
dọc vỉa hè Bà Triệu,
tung tăng trên đường Lý Thường Kiệt,
rồi thơ thẩn trôi ra tận bờ Hồ...
Lại còn tiếng chuông Đồng Hồ,
và chuông phố Nhà Thờ
đua nhau thở ngắn than dài,
ngân nga buồn vui nẫu ruột
mê tỉnh cuốn theo bóng em đi
Cứ muốn níu kéo
đụng chạm
ôm ấp
hôn hít
vào thật sâu nỗi dịu dàng lan tỏa
từ em và từ đâu?
ôi mùa thu yêu dấu!
 
(Phạm Mạnh Hùng - Đài Tiếng nói Việt Nam)
 
***

Sông Lam

Sông Lam trong không màu mỡ
Lấy đâu phù sa nuôi đồng
Để đồng nuôi người khôn lớn
Trở thành nhân kiệt núi sông?

Thế mà dòng Lam đã tưới
Cả vùng Hà Tĩnh - Nghệ An
Nghìn năm nổi danh Đồ Nghệ
Hoa thơm nở tự gốc hàn!

Nghi Xuân những cồn cát trắng
Để Nguyễn Du viết Truyện Kiều
Nam Đàn những vại tương mặn
Cho Bác thương dân trăm điều

Tả hữu sông Lam đều có
Danh nhân văn hoá loài người.
Phù sa đâu chỉ màu đỏ
Dòng Lam trong suốt bao đời...
 
(Đinh Quang Tốn - Báo VHVN công an)
Nghệ Tĩnh, trưa 24/6/2006
 
***
 
Những mảnh vỡ

Buồn làm chi mùa xuân đang tới
tiếc làm chi chuyện cũ đã qua rồi
và nỗi nhớ run cây không lộc mới
hận chi mà con nước lững thững trôi

Cái ngày xưa dịu ngọt của ta ơi
cỏ thì  ướt mà trăng thì sáng thế
dìu nhau lên sương giăng mờ tán lá
cây như trăng không giấu được mình

Em chợt đến, chợt đi như gió
ta  ngây thơ bè bạn với cúc vàng
mùa thu đến trắng miền hoang tưởng
hoa cúc vàng theo chim hót  về xa

Trắng tay lại là triền đê ướt
cứ gió, cứ sương, cứ hò hẹn, đợi chờ
nhưng mà trăng  đã khuyết mùa thương nhớ
ta lại về làm bạn với cỏ thôi

Buồn làm chi tất cả rồi sẽ khác
cây khô kia thắp nến những chồi non
sau tất thảy những lệch xô, giông bão
lại ngân rung  những mảnh vỡ vuông tròn.
 
(Hải Đường - Báo Nhân Dân)
 11-4-2010
 
***

Nếu anh không làm thơ

Nếu anh không làm thơ
Trời đâu còn xanh thắm
Bến chiều đâu còn nắng
Để nhớ một con đò.

Nếu anh không làm thơ
Trái tim gầy hao kiệt
Liệu em có bù hết
Những khoảng trống trong anh?

Năm-tháng ngày trôi đi
Đời vui buồn còn đấy
Nước dẫu trong đến mấy
Cũng có lúc đổi màu.

Trời dẫu xanh đến đâu
Cũng có ngày mưa gió
Nắng vàng dẫu ngập phố
Cũng có lúc mưa tuôn.

Giông bão nơi cửa nguồn
Bình minh khi biển lặng
Đời người dẫu bằng phẳng
Cũng có đận phong ba.

Thì thầm muôn khúc ca
Như mạch đời tuôn chảy
Em là dòng sông đấy
Cho thuyền anh ra khơi.

Nếu anh không làm thơ
Sao yêu em đến vậy?!

(Lưu Vinh - Báo CAND)
 
***

Con đường
                                      
Bên con đường nhựa phẳng lì thẳng tắp
Chiếc xe tôi vút lên.
Có một đoạn đường đá răm ngắn, hẹp
Như là một sự bỏ quên?

Không! Đấy là con đường bốn mươi năm trước
Tôi đã đi trên xe ngựa, gập ghềnh
Về với đàn em đường lầy chân lấm
Gió bấc về mà áo vẫn một manh

Về với mẹ, nhà tường phên, mái rạ
Vẫn ấm lòng con những bát cơm thơm
Về với bạn, thân mảnh như chiếc lá
Lòng đầy trong như giếng nước bên vườn

Về với anh, một tình yêu e ấp
Cháy bùng lên trong khói lửa chiến tranh
Mỗi lần gặp, phải vượt qua cái chết
Hai ta như hai mảnh vỡ ghép liền

Hai cái nghèo ghép thành giầu có
Hai đơn sơ thành phong phú, diệu kì
Bàn tay sạch vun cây đời trĩu quả
Hạnh phúc nhất là được ngẩng đầu đi

Bàn tay trắng xây ngôi nhà hạnh phúc
Nuôi các con bằng mồ hôi nước mắt mẹ cha
Bằng ý chí và niềm tin tự lực
Vượt lên mình và vỗ cánh bay xa.

Cảm ơn nhân dân đã làm nên chiến thắng
Chiến thắng ngoại xâm, chiến thắng thiếu nghèo
Cho chúng tôi những năm dài hạnh phúc
Kí ức những con đường là kí ức tình yêu

(Đặng Hiển - Tạp chí Tản Viên Sơn)
 
***

Cỏ

Anh chỉ là ngọn cỏ
Gần đất nên xa trời
Đan vào nhau để sống
Kết vào nhau để tươi

Tự anh nhận ánh nắng
Tự anh che cho anh
Tự anh hút mật đất
Mà xanh cho trời xanh

Em ơi anh là cỏ
Nên ngại chi bụi bờ
Những buồn vui nhân thế
Anh gửi vào trong thơ

Anh chỉ là ngọn cỏ
Một điều rất bình thường
Nhưng khi cần em ạ
Cỏ dựng thành biên cương

Anh chỉ là ngọn cỏ
Một điều rất giản đơn
Nhưng em ơi vắng cỏ
Lấy gì xanh núi non.
(Bùi Hoàng Tám - Báo Dân Trí)
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Việt Nam giới thiệu phim “Địa đạo” tại Cannes 2025

Việt Nam giới thiệu phim “Địa đạo” tại Cannes 2025

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

Các đại diện Việt Nam đến Cannes năm nay gồm có bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Hồ Thu Anh (phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối")...

Mỹ nhân Việt nổi tiếng trong phim 'Địa đạo' có mặt ở LHP Cannes khoe nhan sắc cá tính

Mỹ nhân Việt nổi tiếng trong phim 'Địa đạo' có mặt ở LHP Cannes khoe nhan sắc cá tính

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

GĐXH - Hồ Thu Anh thời gian qua đã gây sốt với khán giả qua vai diễn Ba Hương trong phim "Địa đạo". Nhờ màn hóa thân nhân vật xuất sắc, mới đây, nữ diễn viên trẻ lại vinh dự có mặt cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội tại LHP Cannes.

Phim 'Cha tôi người ở lại' bao giờ kết thúc?

Phim 'Cha tôi người ở lại' bao giờ kết thúc?

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - "Cha tôi người ở lại" đã lên sóng tập 39 và chỉ còn vài tập nữa là kết thúc để nhường chỗ cho phim mới "Mặt trời lạnh".

Cuộc sống tuổi xế chiều như 'đôi chim câu' của Chí Trung và bạn gái kém 18 tuổi

Cuộc sống tuổi xế chiều như 'đôi chim câu' của Chí Trung và bạn gái kém 18 tuổi

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Đổ vỡ hôn nhân với NSND Ngọc Huyền tuổi xế chiều, đã có lúc gặp chông chênh, tự dằn vặt bản thân nhưng cuối cùng NSƯT Chí Trung cũng tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái doanh nhân kém 18 tuổi.

Lưu Hiểu Khánh bị điều tra

Lưu Hiểu Khánh bị điều tra

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh bị một người đàn ông họ Vương ở Thâm Quyến tố cáo trốn thuế và gian lận thuế. Trong khi đó, Lưu Hiểu Khánh cho rằng đây là hành vi vu khống. Cơ quan thanh tra thuộc Tổng cục Thuế Trung Quốc xác nhận đang xử lý đơn tố này.

Hồ Quỳnh Hương đăng hình con trai 2 tuổi, chia sẻ điều đặc biệt sau đám cưới

Hồ Quỳnh Hương đăng hình con trai 2 tuổi, chia sẻ điều đặc biệt sau đám cưới

Giải trí - 17 giờ trước

Khi nhắc về con trai, doanh nhân Hoàng Công Thành bật khóc vì biết ơn sự hy sinh mà Hồ Quỳnh Hương dành cho anh.

Anh tài Neko Lê, Trung Ruồi, Duy Hưng tham gia Bố ơi mình đi đâu thế?

Anh tài Neko Lê, Trung Ruồi, Duy Hưng tham gia Bố ơi mình đi đâu thế?

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian dài vắng bóng, 'Bố ơi mình đi đâu thế?' sẽ trở lại với dàn nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến như: Anh tài Neko Lê, Trung Ruồi, Duy Hưng.

Điều không thể ngờ về nữ diễn viên 'trẻ đẹp khó tin' trong phim 'Cha tôi, người ở lại'

Điều không thể ngờ về nữ diễn viên 'trẻ đẹp khó tin' trong phim 'Cha tôi, người ở lại'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Diễn viên, NSƯT Kiều Anh gây ấn tượng trong vai bà Quyên phim "Cha tôi, người ở lại" khiến khán giả nhận ra hình ảnh của Nhung "Phía trước là bầu trời" dù đang tuổi U50.

Sau đám cưới, Hồ Quỳnh Hương rơi lệ khi đọc 'Bức thư tình gửi Hương' từ mẹ bé Thiện Nhân

Sau đám cưới, Hồ Quỳnh Hương rơi lệ khi đọc 'Bức thư tình gửi Hương' từ mẹ bé Thiện Nhân

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Nhận những lời tâm sự đầy yêu thương qua "Bức thư tình gửi Hương", ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xúc động rơi nước mắt.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất bố

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất bố

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền thời gian qua trải qua nỗi mất mát khi người bố kính yêu của cô qua đời. Đến hiện tại, người đẹp quê Hải Phòng vẫn run và không dám xem video cũ của bố.

Top