Con dâu sốc vì bố mẹ chồng sống tiết kiệm bỗng 'xuống tay' cho 5 tỷ mua nhà
GĐXH - Có lẽ khoảnh khắc nghe tin được bố mẹ chồng cho tiền mua nhà là khoảnh khắc tôi cảm thấy bất ngờ nhất từ khi biết bố mẹ chồng.
Bố mẹ chồng sống tiết kiệm như vậy… nhưng lại sẵn sàng cho chúng tôi 5 tỷ để mua nhà.
Có lẽ khoảnh khắc nghe tin được bố mẹ chồng cho tiền mua nhà là khoảnh khắc tôi cảm thấy xúc động và cũng bất ngờ nhất từ khi biết bố mẹ chồng.
Nghe 5 tỷ thì lớn đấy nhưng thật sự nhà chồng tôi không giàu có lắm đâu. Bố mẹ chồng cũng làm công chức nhà nước giờ về hưu rồi. Trước ông bà cũng là nhân viên bình thường. Ngày xưa cán bộ được cấp đất, sau nhiều năm ông bà từ xây nhà cấp 4 rồi có tiền xây nhà 3 tầng lên… May mắn sao mà thành phố làm đường, thành ra nhà bố mẹ chồng tôi lại gần ngã tư, đường dân cư lớn đông đúc…
Cả đời ông bà có đúng 1 căn nhà, 1 chiếc ô tô, tiền tiết kiệm thì có 1 tỷ, lúc chúng tôi lấy nhau ông bà cho 350 triệu. Nhà còn em chồng, ông bà bảo để em chồng 350tr, ông bà chỉ giữ lại 300 trịệu phòng thân còn lại 2 ông bà có tiền lương hưu nuôi nhau, dư ra ông bà sẽ cho thêm.
Chồng tôi kể ông bà cũng phải vất vả, khó khăn lắm mới nuôi được 2 anh em trưởng thành khôn lớn, lương công chức cũng không phải là cao. Ông bà ăn uống tiết kiệm, chồng tôi nhớ khi ông bà được cấp đất xong xây căn nhà cấp 4 trên đó. Khi đó còn là cái ngõ sâu tít tắp lại còn là ngõ cụt… Hàng ngày cơm ăn thì phần lớn là trứng, rau, cà, dưa muối, ruốc, lạc, vừng…thịt bữa có bữa không.

Tôi bất ngờ vì bố mẹ chồng cho chúng tôi 5 tỷ để mua nhà. Ảnh minh hoạ
Đến tận bây giờ, về hưu rồi ông bà cũng vẫn tiết kiệm. Thường người ta sẽ đi chơi đó đây, du lịch nhưng bố mẹ chồng tôi lại rất ít đi, trừ khi đi cùng gia đình, còn lại toàn để tiền để mua cho cháu cái này, cái kia… Ăn uống lúc nào cũng: "Thôi ăn cái này cho rẻ con à!", "Mua gì đắt thế?", "Thôi bố mẹ không cần đâu!", vì tiết kiệm quen rồi nên đó cũng là câu cửa miệng của ông bà khi cần tiêu gì đó…
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng tâm sự khi hôm nay chồng tôi gọi bảo là ông bà cho 5 tỷ để mua nhà. Ông bà bảo thấy thương 2 vợ chồng cứ ở thuê, rồi con cái nheo nhóc… Tôi hỏi ông bà lấy đâu ra nhiều tiền thế thì chồng tôi nói:
- Bố mẹ bán nhà được hơn 9 tỷ. Bố mẹ mua lại một căn nhà khác trong ngõ cũng cách đó 1km hơn 4 tỷ, còn lại cho hai vợ chồng mình mua nhà.
Chồng tôi kể thêm là căn nhà mới mua đó là bố mẹ mua vừa để ở, vừa để cho em gái. Sau này bố mẹ mất đi nếu khó khăn quá thì em có thể lấy chồng rồi ở đó. Nếu không thì để là chỗ đi lại, sau này hai anh em tập trung về đó…
Thật sự cũng không biết nói gì hơn, tôi và chồng đi làm cũng chỉ đủ tiền chi tiêu hằng tháng, dư ra một chút biếu ông bà. Chồng tôi cũng nói nếu đi làm kiếm được nhiều hơn sẽ biếu nhiều hơn nhưng chưa có gì cho ông bà thì ông bà đã cho tiền mua nhà rồi…
Tôi gọi cảm ơn bố mẹ chồng thì bố chồng cười rồi nói:
- Quan trọng các con có cuộc sống đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc. Chứ bố mẹ mất cũng có mang theo được đâu. Nhìn 2 đứa với cháu ở căn nhà thuê lụp xụp bố mẹ thương lắm. Thôi có nhà cửa rồi thì an tâm công việc với chăm con hai đứa à!
Ông bà cũng bảo nhà này để tên hai vợ chồng luôn… Tôi tâm sự vì thấy nhiều người kêu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp nhưng đâu đó vẫn còn những gia đình như nhà tôi, bố mẹ đôi bên luôn vun vén cho vợ chồng, chỉ mong sao các con, các cháu sống hạnh phúc, vui vẻ...
Vợ cũ của chồng thường xuyên qua nhà thăm con, ăn cơm, thậm chí ngủ lại
Tâm sự - 18 phút trướcKhoảng 1 năm trở lại đây, thời gian tôi mang bầu và mới sinh con, vợ cũ của anh thường xuyên lấy lý do đến thăm con, nhưng lại thường đến đúng vào giờ cơm rồi ở lại ăn cơm luôn với vợ chồng tôi.
Chết lặng khi phát hiện mang thai với chồng cũ, tôi có nên cho anh ấy biết?
Tâm sự - 10 giờ trướcSau 10 năm chung sống và không tìm được tiếng nói chung, chúng tôi quyết định ly hôn. Khi thủ tục ly hôn vừa hoàn tất, tôi chết lặng khi phát hiện mình mang thai đứa con của chồng cũ.
Vợ đòi biếu Tết nhà ngoại nhiều hơn 'vì ông bà nội ở quê tiêu gì đến tiền'
Tâm sự - 1 ngày trướcTết nào vợ cũng biếu nhà ngoại 30 triệu đồng cùng rượu ngoại, bánh kẹo xịn, nhà nội chỉ 5 triệu đồng, bánh kẹo bình dân, vợ biện minh là "ở quê tiêu gì đến tiền".
Không chồng con, tuổi già tôi sống hạnh phúc trong căn biệt thự khiến cả làng ghen tị
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Bước vào tuổi già mà không có chồng con bên cạnh, tôi vẫn khiến cả làng ngưỡng mộ bởi cuộc sống đủ đầy, ấm áp.
Vì tôi ở rể nên vợ không cho phép biếu tiền Tết nhà nội bằng nhà ngoại
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi dành 10 triệu đồng sắm Tết cho bố mẹ vợ, biếu nội ngoại mỗi bên 10 triệu nhưng vợ không chịu, bảo vì tôi ở rể nên tiền biếu bên ngoại nhất định phải nhiều hơn.
Bà Tâm xin nghỉ sau 20 năm làm giúp việc, chủ nhà nhất quyết ngăn cản rồi làm một việc khiến bà sốc ngang
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Làm giúp việc trong một căn biệt thự suốt 20 năm, đến lúc thu dọn đồ đạc xin nghỉ, bà Tâm không ngờ mình lại bị níu chân hết lần này đến lần khác.
3 thế hệ chui trong căn hộ bé tí vì lỡ bán đất quê, giá nhà Hà Nội tăng như gió
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi tôi tìm được căn hộ ưng ý ở Hà Nội thì giá đã tăng đến mức tiền mẹ bán nhà, đất ở quê và tiền tôi vay thêm chỉ đủ mua căn hộ bé tẹo cho cả nhà 3 thế hệ cùng ở.
Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê
Tâm sự - 3 ngày trước"Tôi cứ tưởng mình đi ở là khổ nhưng hóa ra nhà chủ khổ hơn; tháng tôi để được 7 triệu, còn họ chẳng còn đồng nào", lời "buôn dưa" của giúp việc làm tôi đắng lòng.
Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau một tháng sống cùng con cháu ở thành phố, chú tôi bất ngờ nằng nặc đòi về quê dù gia đình tôi níu giữ. Chỉ đến ngày con trai tôi làm đám cưới, khi mở phong bao đỏ chú gửi lại, vợ chồng tôi mới thấu hiểu lý do.
Là mẹ chồng, điều đầu tiên tôi sẽ làm là để con cái ra ở riêng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 30 triệu thu nhập mỗi tháng, lo toan kinh tế không thiếu một đồng, nhưng trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là cô con dâu "tiểu thư" động tí là kêu ca.
Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng
Tâm sựGĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?


