Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm

Thứ năm, 10:14 02/04/2026 | Đời sống

GĐXH - Một cụ ông 73 tuổi ở Nghệ An bất ngờ rời bệnh viện sau ca mổ ruột thừa rồi đi lạc suốt đêm, vượt quãng đường hơn 30km trước khi được người dân phát hiện, hỗ trợ đưa trở lại an toàn.

Tối 1/4, anh Hoa Anh Bằng (trú bản Phia Khoảng, xã Hữu Kiệm, Nghệ An) cho biết, đã tìm thấy cha mình là ông Hoa Anh Quê (73 tuổi) sau hơn một đêm mất liên lạc, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và người dân địa phương.

Trước đó, ngày 27/3, ông Quê được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An để phẫu thuật ruột thừa và ở lại theo dõi sau mổ.

Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm - Ảnh 1.

Ông Quê đi lạc hơn 30km khi đang điều trị tại bệnh viện

Đến chiều 31/3, trong lúc con trai đang nghỉ ngơi, ông Quê một mình rời phòng bệnh xuống khu vực nhà ăn để uống nước rồi không quay trở lại.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, phát hiện cha mất tích, anh Bằng hốt hoảng tìm kiếm khắp khuôn viên bệnh viện nhưng không có kết quả. Đến khoảng 19 giờ, anh trình báo sự việc với khoa điều trị và nhờ nhân viên y tế hỗ trợ. "Chúng tôi chia nhau tìm khắp bệnh viện rồi mở rộng ra khu dân cư xung quanh nhưng vẫn không thấy. Tìm đến 1 giờ sáng vẫn bặt vô âm tín, tôi quay về trong lo lắng", anh Bằng kể.

Trong đêm, gia đình đăng tải thông tin lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Sáng 1/4, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai. Đến khoảng 8 giờ, một người dân ở xã Mậu Thạch gọi điện báo phát hiện một cụ ông có đặc điểm giống ông Quê đang đi bộ trên đường, cách bệnh viện hơn 30km. 

Ngay sau đó, bệnh viện hỗ trợ phương tiện để anh Bằng đến đón cha. Khi được tìm thấy, ông Quê vẫn đang đi bộ, tinh thần có phần hoảng sợ. "Khi gặp lại, bố tôi nói đang đi về nhà nhưng không nhớ đã đi qua những đâu", anh Bằng cho biết.

Sau khi được đưa trở lại, ông Quê tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Dự kiến, nếu sức khỏe ổn định, ông sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm - Ảnh 2.Đại úy Công an hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân ung thư qua cơn nguy kịch

GĐXH - Tiếp nhận thông tin Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đang có một bệnh nhân ung thư cần gấp tiểu cầu nhóm máu AB, Đại úy Nguyễn Ngọc Hậu (cán bộ Công an phường An Khê) xin ý kiến lãnh đạo và thực hiện nghĩa cử cao đẹp.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công từ tháng 4/2025 với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, dự án nút giao khác mức giữa Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như cầu vượt nhánh tuabin, hầm chui trực thông và hệ thống trụ cầu đã dần hình thành rõ nét, hứa hẹn mở thêm hướng kết nối hạ tầng và giải tỏa áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Đời sống -

GĐXH - Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu và tổ chức thi công. Đáng chú ý, một số sai sót được xác định làm tăng tổng mức đầu tư và giá trị dự toán, hợp đồng của dự án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.