Đạo diễn Trương Nghệ Mưu tiết lộ bí mật đêm khai mạc Olympic
Giadinh.net - Phải đến lúc này, khi Olympic 2008 đã đi được gần 1/3 chặng đường, tổng đạo diễn chương trình đêm khai mạc Trương Nghệ Mưu mới tiết lộ “một chút” về những cảnh vô cùng ấn tượng trong buổi tối 8/8/2008.
> Toàn cảnh khai mạc: Cả thế giới kinh ngạc và đắm say!
> Kỳ vĩ lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008
Dưới đây, GiadinhNet lược dịch lời kể của ông Trương Nghệ Mưu với báo chí, để độc giả tiện theo dõi.
Màn đếm ngược thời gian
Về hình thức và nội dung đêm khai mạc đều có nhiều sáng tạo khiến tôi rất vừa ý. Tinh thần biểu diễn của chúng tôi rất hiện đại và có lẽ các bạn không thể thấy được ở bất cứ một buổi biểu diễn nào tại Trung Quốc. Một tinh thần hiện đại dựa trên nền truyền thống lịch sử lâu đời.
Tôi cho rằng phần trình diễn đếm ngược thời gian bằng màn đánh trống rất đặc sắc. Các màn đếm ngược thời gian của các thế vận hội mùa hè và mùa đông trước đây đều rất ngắn, chủ yếu là dùng cách phát những đoạn phim ngắn giống như quảng cáo vậy.
Chúng tôi cũng dùng cách đó nhưng có sự sáng tạo đó là kết hợp giữa việc biểu diễn và sử dụng âm thanh, ánh sáng, kéo dài trong 3 phút. Đó cũng là ý nghĩa của thông điệp truyền ánh sáng mà chúng tôi muốn thể hiện.
Pháo hoa hình dấu chân
Trong đêm khai mạc, chúng tôi làm xuất hiện 204 loạt pháo hoa hình dấu chấn với ý nghĩa biểu trưng cho đoàn thể thao của 204 nước tham gia dự Olympic Bắc Kinh đang từng bước tiến vào SVĐ Tổ Chim.
29 dấu chân lớn thể hiện cho 29 kỳ đại hội Olympic trong lịch sử và sự mong chờ ngày hội này của người dân Trung Quốc. Hơn nữa, đó chính là hành trình gắn kết của phương đông và phương tây, Trung Quốc và thế giới thông qua 29 bước chân.

5 vòng tròn Olympic
5 vòng tròn Olympic xuất hiện hết sức long trọng trong màn khai mạc, đó là một trong những nghi thức quan trọng nhất, cũng là trái tim của Thế vận hội.
Năm 2004, Olympic khai mạc tại
Chúng tôi suy nghĩ và cuối cùng quyết định sẽ thể hiện 5 vòng tròn Olympic trên nền trời bằng hiệu ứng ánh sáng và kết hợp với pháo hoa hình dấu chân. Những hình pháo hoa bay trên nền trời như những ngôi sao đang dần rơi xuống sân vận động tổ chim. Đó là khi con người bay trong không gian đến thời điểm dừng chân.

Bức hoạ giấy
Lúc đầu diện tích bức hoạ giấy tương đối to, sau đó nhỏ dần. Chúng tôi đã phải luyện tập hơn 1 tháng để thể hiện cảnh này. Tất cả lịch sử của đất nước Trung Hoa được tái hiện trên nền của bức hoạ này.

Kỹ thuật in
Những chữ in dần dần biến thành một bức tranh khó quên trong lòng ngừơi xem. 897 chữ xuất hiện do 897 diễn viên thể hiện và tạo thành một bức tranh. Những bức tranh chữ thay đổi khi là hình mây ngũ sắc, khi là chú chim đang bay một cách uyển chuyển. Đây là thành quả của sự miệt mài suy nghĩ và luyện tập của cả đạo diễn, diễn viên tham gia.

Hát khai mạc
Quyết định người hát chính đêm khai mạc có cách đây 20 ngày, trước đó chưa biết chọn ai. Bài hát chính là bài “Bạn và tôi” (You and Me), người hát một nam một nữ, một người Trung Quốc và một người nước ngoài sẽ đứng trên vị trí trên cùng của quả cầu.
Chúng tôi chọn ca sĩ nam là Lưu Hoan vì anh ấy rất phù hợp do đã từng biểu diễn trong rất nhiều chương trình lớn của Trung Quốc. Chúng tôi rất phân vân việc lựa chọn một nữ ca sĩ người nước ngoài. Chủ yếu chọn giọng hát và hình ảnh của cô ấy phải phù hợp trong buổi khai mạc này.
Khi chúng tôi chọn Sarah Brightman, cô ấy đã thu xếp công việc để đến Bắc Kinh. Khi cô ấy thử giọng bài hát, tất cả mọi người đều ưng ý. Chúng tôi đã cảm ơn cô ấy tham gia biểu diễn trong đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh.
.jpg)
Thắp đuốc trên không trung
Chúng tôi chọn người chuyền lửa, thắp đuốc là một quán quân thể thao. Người này phải thể hiện được tinh thần thi đấu Olympic. Để luyện tập được màn trình diễn ngoạn mục này phải luyện tập trong một thời gian dài, nếu không may có thể bị thương.
Lý Ninh được chọn là người thắp ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh trên không trung – phía trên của sân vận động Tổ Chim. Việc này đối với anh tương đối khó. Khi luyện tập, anh ấy nói rằng không thể cầm nổi ngọn đuốc cho đến hết hành trình. Chúng tôi đã nghĩ đến việc làm một cánh tay giả cho anh ấy, nhưng rồi đã có cách khác để hỗ trợ anh ấy. Cuối cùng tất cả chúng ta đã xem một buổi khai mạc hết sức độc đáo và sinh động.

Thu Hương
(lược dịch)
Thông báo