Bất lực, chồng cho vợ xin con người cũ
Tâm sựThật đau khổ khi lấy phải người chồng bất lực nhưng còn đau khổ hơn nếu như không thể có con.
Người thứ nhất bảo đó là 'quan hệ' lành mạnh, người thứ hai cảm thông nhưng rồi cũng lừa tôi. Sau đó cả hai đều bỏ tôi.
Thật đau khổ khi lấy phải người chồng bất lực nhưng còn đau khổ hơn nếu như không thể có con.
GiadinhNet - “Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng vừa khiến không ít người ngạc nhiên khi anh chia sẻ, tình yêu đầu tiên “chớp nhoáng” của mình diễn ra từ hồi rất nhỏ.
GiadinhNet - Tôi kể một mạch câu chuyện tuổi thơ của tôi. Bỗng Lan nắm chặt tay tôi và nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Đời anh đau khổ quá.
Tôi hết lòng giúp, nào ngờ anh và kẻ đó lén lút mỗi ngày. Chỗ làm thì lên tầng, giờ trưa thì ra ngoài. Tình yêu 5 năm kết thúc vì cô ta có bầu.
Những ngày đầu về làm dâu nhà anh, tôi thấy buồn chán vô cùng. Tôi cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi nhất là khi mẹ chồng lại hay soi mói tôi.
GiadinhNet - Quá nhiều nước mắt đã rơi, khi những người tìm đến xét nghiệm AND phải ngậm ngùi “nuốt” vào lòng câu chuyện éo le của đời mình. Nhưng ở chiều ngược lại, không phải khách hàng nào rời Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền cũng mang theo nỗi buồn.
Tôi đã sống trong sự che chở của chồng suốt ngần ấy năm. Hạnh phúc đó không phải ai cũng may mắn có được. Nhưng có lẽ, mọi thứ đã đến lúc cần chấm dứt.
Nếu bạn thân cướp chồng, chồng phụ bạc mà quên vợ, tôi sẽ chẳng bận tâm đâu.
Nhân, một chàng trai trẻ thành đạt tưởng đâu đã chạm đến hạnh phúc từ cuộc tình đẹp với một cô gái xinh xắn, năng động. Thế nhưng, cô nàng ra nước ngoài học một khóa ngắn hạn và “chuyển khoản” ái tình cho một anh Tây, dù Nhân và cô đã đám hỏi, đăng ký kết hôn.
GiadinhNet - Một cú đánh đủ mạnh sẽ làm người bị đánh tỉnh lại ngay mà không chết.
Tôi đã và đang phải trải qua những giây phút kinh khủng nhất của cuộc đời khi đánh mất cậu con trai duy nhất của mình.
GiadinhNet - "Hãy can đảm bỏ những người đàn ông thèm trinh tiết ở phía sau lưng, quên họ đi, và trân trọng lấy bản thân mình một chút, đừng để cho ai chà đạp lên bạn". Đó chính là thông điệp mà nhà văn Trang Hạ muốn gửi gắm đến độc giả.
Tôi không muốn dùng từ "của" với em như một phép sở hữu. Con người không phải chiếc xe máy, giấy đăng kí xe không giống với đăng kí kết hôn. Vậy nên, hai người đàn bà cùng đau khổ vì một người đàn ông, liệu có đáng không em.
Vợ là tình thương, trách nhiệm; em là người tôi yêu, sẵn sàng hy sinh cho nhau dù cuộc sống mai sau khó khăn thế nào. Nếu bỏ vợ lấy em, tôi sẽ hạnh phúc, sẽ sống là chính mình nhưng cũng phá tan một gia đình.
Tôi thấy bản thân mình nhơ nhuốc, như một món đồ chơi để người yêu và Thuận đá qua đá lại. Thực lòng tôi chỉ muốn đấm đá, cấu xé hai người đàn ông đã chà đạp cuộc đời tôi.
Câu chuyện của tôi thật là bi đát, tôi không ngờ cuộc đời mình lại có ngày rơi vào vòng xoáy đau khổ như thế.