Đi qua nhà bố chồng cũ, tôi giật mình vỡ lẽ lý do ly hôn là gì qua sự xuất hiện của một người trong nhà

| Tâm sự

GĐXH - Ly hôn 1 năm rồi, nhưng khi qua nhà chồng cũ tôi mới thực sự rõ lý do chia tay của mình đến từ đâu.

Tết đầu ở nhà chồng, con dâu đã choáng váng với núi việc mẹ chồng giaoTết đầu ở nhà chồng, con dâu đã choáng váng với núi việc mẹ chồng giao

GĐXH - Dịp Tết, nhìn người khác vui vẻ, ăn diện, thảnh thơi mà tôi thấy chạnh lòng.

Tôi ly hôn được 1 năm sau 3 năm kết hôn. Nhớ lại quãng thời gian ở nhà chồng, tôi đến bây giờ cũng không hiểu vì sao một người xinh xắn, chịu khó, có học thức như mình lại phải tức tưởi rời khỏi nhà chồng. Rõ ràng tôi và chồng đến với nhau bằng tình yêu, thực sự hạnh phúc khi ở bên nhau, nhưng rồi lúc kết hôn lại thành ra như vậy.

Trước khi kết hôn, tôi đã vấp phải sự phản đối của bố chồng, ông không quyết liệt cấm cản con trai, nhưng lại tỏ ra không hài lòng khi anh ấy muốn cưới tôi làm vợ. Mỗi lần về nhà bạn trai, tôi đến khổ vì sự thờ ơ của bố anh ấy. Ông không nói gì, chỉ vài câu cụt lủn rồi mang báo ra đọc, chẳng khác gì muốn đuổi tôi về.

Cũng chính vì thái độ đó mà bố mẹ đẻ của tôi suýt không cho tôi lấy chồng nữa. Nhà trai qua nói chuyện cưới xin, nhưng không khác gì bề trên, đòi hỏi đủ kiểu. Thương con gái, không muốn con đau khổ mà bố mẹ đẻ tôi dù không muốn cũng phải chấp thuận. Lúc đó tôi suy nghĩ đơn giản lắm, đó là cưới nhau rồi nếu không hợp thì có thể ra ngoài ở riêng, có sống cùng nhà với bố chồng cả đời được đâu.

Nhưng về ở mới thấy đúng là một sai lầm, người ta thì sợ mẹ chồng, còn tôi lại nơm nớp sợ bố chồng. Cả ngày ông không nói gì, nhưng hễ nói là tôi bị nói khích, nói đểu, mỉa mai tôi và bố mẹ tôi không biết dạy con… Chồng tôi cũng rất sợ bố, anh ấy không dám trái ý bố chứ đừng nói là bênh vợ hay cãi lại bố. Vậy nên, tôi đơn độc ở nhà chồng, ấm ức mà phải cắn răng chịu đựng.

Đi qua nhà bố chồng cũ, tôi giật mình vỡ lẽ lý do ly hôn là gì qua sự xuất hiện của một người trong nhà - Ảnh 2.

Hôn nhân xuất phát từ tình yêu, nhưng đổ vỡ lại là do bố chồng. Ảnh minh họa

Đáng lẽ tôi cũng không nghĩ đến chuyện ly hôn đâu, vì dù sao chồng vẫn còn yêu thương tôi. Nhưng một phần vì bố chồng, lại tích tụ ấm ức lâu ngày nên tôi đành phải rời khỏi nhà chồng. Ngày tôi rời khỏi nhà chồng, bố chồng mừng rỡ ra mặt, ông vui vì đã hất được tôi ra khỏi nhà.

Tôi không tiếc nuối trước lựa chọn của mình, bởi ra đi sớm lại càng tốt cho tôi. Cho tới bây giờ, sau hơn 1 năm ly hôn tôi mới rõ được lý do thực sự của nguyên nhân chia tay. Cách đây 3 hôm, tôi có đi qua nhà chồng cũ, tôi thấy bố chồng trong nhà, định ghé vào hỏi thăm mẹ chồng cũ vì tôi rất quý mến bà. Chưa kịp vào nhà, chỉ tới cổng nhìn vào đã thấy trong nhà còn có thêm một người nữa, tôi nhận ra đó là cô em thân thiết của chồng cũ tôi.

Cô ta xuất hiện trong nhà, còn bố chồng tôi thì vui vẻ lắm, xưng hô bố chồng - con dâu với nhau. Tôi thực sự choáng váng, chính cô ta đã khiến tôi bao đêm thức trắng vì ghen tuông khi chồng và cô ta suốt ngày đi với nhau, ở nhà còn nhắn tin, gọi điện cho nhau. Khi tôi ghen, bố chồng còn bênh vực con trai mà mắng con dâu: "Hai đứa nó chỉ là anh em thân thiết, ghen vớ ghen vẩn, đúng là chẳng biết gì. Cứ để cho hai đứa nó thoải mái, có gì mà cứ ầm ĩ lên, tôi là tôi cấm cái kiểu như thế trong cái nhà này đấy nhé".

Giờ đây bố chồng cũ sắp có con dâu mới, cô ta và chồng cũ của tôi đã ngoại tình với nhau từ lúc khi tôi chưa ly hôn. Bố chồng cũ vì thấy cô ta nhà giàu có, lại yêu con trai hết lòng nên đã vun vén cho hai người đó, hắt hủi con dâu để sớm ly hôn. Giờ thì bố chồng cũ của tôi đã có được điều mà mong muốn, chỉ còn tôi thiệt thòi, sốc khi biết rõ lý do kết thúc hôn nhân của mình.

Chồng cũ của tôi không phải là người vô tâm, nhưng anh ấy quá sợ bố và luôn sống theo sự chỉ đạo của bố. Chồng cũ của tôi thà bỏ vợ, chứ không dám chống đối bố đẻ. Tôi có nên tìm chồng cũ để hỏi rõ mọi chuyện cũng như khuyên anh ta sớm thoát khỏi sự kìm kẹp của bố chồng cũ?

Bất ngờ nhận được thỏa thuận lạ lùng, tôi choáng váng trước bí mật đáng sợ của chồngBất ngờ nhận được thỏa thuận lạ lùng, tôi choáng váng trước bí mật đáng sợ của chồng

GĐXH - Chồng ngoại tình lúc nào mà tôi không hay biết, còn dọa dẫm thách thức tôi.

Món quà Tết khiến con dâu bất ngờ đến bật khóc, hối lỗi khi đã lỡ thầm trách mẹ chồng lâu nayMón quà Tết khiến con dâu bất ngờ đến bật khóc, hối lỗi khi đã lỡ thầm trách mẹ chồng lâu nay

GĐXH - Suốt nhiều năm qua tôi luôn thầm trách mẹ chồng, nhưng khi được bà tặng quà vào dịp Tết tôi mới hiểu hơn về bà.

Con dâu tận hưởng ngày Tết hạnh phúc vì đã xử trí thông minh hóa giải mối bất hòa với mẹ chồngCon dâu tận hưởng ngày Tết hạnh phúc vì đã xử trí thông minh hóa giải mối bất hòa với mẹ chồng

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh ấm ức, con dâu đã phải tìm cách để làm mẹ chồng thay đổi.

Bố chồng khuyên con dâu ly hôn, biết nguyên nhân ai cũng xúc động.

Thuydung@...
Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.