Đi thể dục ở công viên, vợ ngã khuỵu khi thấy hành động của chồng với người phụ nữ trẻ đẹp

| Tâm sự

GĐXH - Trong lúc tập thể dục ở công viên, tôi vô tình thấy được cảnh tượng động trời của chồng với người phụ nữ trẻ đẹp.

Dang tay cứu cả nhà chồng khỏi cảnh nợ nần, tôi cay đắng ân hận sống trong cảnh bị hắt hủiDang tay cứu cả nhà chồng khỏi cảnh nợ nần, tôi cay đắng ân hận sống trong cảnh bị hắt hủi

GĐXH - Cả nhà chồng mất tiền, vay mượn khắp nơi nên tôi đành ra tay giúp đỡ nào ngờ nhận lại sự vô ơn.

Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 5 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối phẳng lặng, nhìn vào ai cũng tấm tắc khen ngợi vợ chồng tôi đẹp đôi, có học thức, đời sống đầy đủ… Hai đứa con, nếp tẻ đủ cả, ngoan ngoãn đáng yêu. Chồng tôi là người hiền lành, yêu thương vợ con. Tôi rất trân trọng tình cảm của chồng dành cho mình, lúc nào cũng như thủa mới yêu.

Chồng tôi sống rất đàng hoàng, tử tế với những người xung quanh, đồng nghiệp và cả những người thân quen, họ hàng hai bên. Anh ấy cũng rất ít khi rượu bia, uống có chừng mực, ghét chuyện ngoại tình nên không bao giờ để ý, tán tỉnh những người phụ nữ xung quanh. Ra ngoài xã hội chồng tôi là con người đàng hoàng, còn khi về gia đình, anh ấy lại là người đàn ông hết lòng vì vợ con.

Cũng giống như những cuộc hôn nhân khác, cũng có lúc hai vợ chồng bất hòa, lo sợ chồng có người phụ nữ khác… Song cũng thật may là chúng tôi vẫn hòa thuận, thương yêu nhau. Tôi rất hài lòng về gia đình của mình và tự hào khi tự mình cũng góp phần vun đắp. Đã có hai con nhỏ, tôi vẫn giữ cho mình được sóc vóc, nhan sắc và dịu dàng được chồng yêu, không bao giờ nghĩ đến những người phụ nữ khác.

Được chồng giúp đỡ việc nhà nên cũng khá rảnh, tôi chịu khó luyện tập để giữ gìn nhan sắc và quả thực khi nhìn vào bà mẹ hai con như tôi, ai cũng trầm trồ vì độ tươi trẻ, quyến rũ. Được chồng yêu thương, tự hào về vợ, tôi lấy làm hãnh diện và coi đó là động lực để không ngừng làm đẹp.

Đi thể dục ở công viên, vợ ngã khụy khi thấy hành động của chồng với người phụ nữ trẻ đẹp - Ảnh 2.

Chồng lén lút ngoại tình khi gia đình đang rất hạnh phúc. Ảnh minh họa

Trước đây, tôi chưa từng bao giờ nghi ngờ, nghĩ chồng có người bên ngoài, bởi anh ấy là một người chồng, người cha rất tuyệt vời. Cho dù nhiều người thân, bạn bè cảnh báo tôi nên để ý đến chồng, đàn ông có tiền bạc, lịch lãm như vậy dễ thu hút chị em bên ngoài và cũng dế ngoại tình. Tôi không để ý những lời nói, cho dù là góp ý rất thực lòng như vậy. Với tôi, chồng là người đàn ông hoàn hảo đến khó tin.

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của tôi, sự tin tưởng có phần mù quáng của tôi. Cái điều tôi không nghĩ, không ngờ tới lại xảy ra với mình trong lúc tự tin, hạnh phúc nhất. Chồng có người bên ngoài, từ lúc nào mà tôi cũng không hay biết. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc không thể tin bất kỳ ai nói về điều đó.

Trong lúc tập thể dục ở công viên cách nhà gần một cây số, tôi vô tình thấy được cảnh tượng trước mắt mình, đó là chồng tôi đang ôm ấp, chiều chuộng một người phụ nữ trẻ đẹp. Trông cô ta rất sành điệu, chồng tôi thì như chàng trai mới lớn, hết cầm tay lại ôm ấp, rồi lại hôn hít cô ta. Nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng càng nhìn kỹ càng thấy đó đích thị là chồng mình.

Choáng váng, muỗn ngã khuỵu nhưng tôi tự trấn an mình, bình tĩnh lấy điện thoại ra quay, chụp lại hình ảnh đáng sợ diễn ra trước mắt mình. Tối hôm đó, với chứng cứ không thể chối cãi, chồng tôi đã phải nhận lỗi. Anh ấy hứa hẹn, thề thốt mong vợ bỏ qua, chỉ muốn gia đình êm ấm… Nhưng tôi quá sốc, không thể tin những lời chồng nói.

Đến hôm nay, khi đã một tuần trôi qua, tôi vẫn nhớ như in lúc bắt gặp chồng và nhân tình ở công viên. Tôi đã khóc, đau đớn đến tận cùng. Chồng tỏ ra ăn năn, hối lỗi bằng cách đưa tiền, mua quà, làm việc nhà… Nhưng tôi vẫn không thể tin tưởng, chấp nhận anh ta. Bây giờ tôi vẫn còn sốc và đau khổ, tôi có nên vì con mà bỏ qua lỗi lầm cho chồng, hay là dứt khoát ly hôn?

Vô tình thấy cảnh chồng chiều chuộng đứa bé lạ mặt ở khu vui chơi, vợ gục ngã khi biết rõ lai lịch của đứa béVô tình thấy cảnh chồng chiều chuộng đứa bé lạ mặt ở khu vui chơi, vợ gục ngã khi biết rõ lai lịch của đứa bé

GĐXH - Cuộc sống gia đình đang hạnh phúc, bỗng dưng bên bờ vực tan vỡ kể từ hôm tôi bắt gặp chồng dẫn đứa trẻ lạ mặt đi chơi.

Đêm tân hôn, vợ chỉ muốn tháo chạy khi nhận ra con người thật của chồngĐêm tân hôn, vợ chỉ muốn tháo chạy khi nhận ra con người thật của chồng

GĐXH - Chồng tôi từ một người đẹp trai, hào hoa không ngờ cưới đêm tân hôn lại biến thành con người khác xấu tính, cộc cằn.

Đột ngột trở về sau 5 năm đi xa làm ăn, anh chồng đưa ra đề nghị bất ngờ khiến vợ gục ngãĐột ngột trở về sau 5 năm đi xa làm ăn, anh chồng đưa ra đề nghị bất ngờ khiến vợ gục ngã

GĐXH - Giá như anh ta đi hẳn luôn, đừng trở về thì tôi cũng đâu phải khổ sở như bây giờ.

ly hôn net

Mahoatn@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.