Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều xưa nay hiếm thấy ở một chuyến đi thiện nguyện đến Bắc Giang!

Thứ tư, 15:11 07/06/2023 | Vòng tay nhân ái

GĐXH - Đoàn thiện nguyện có 2 thành viên đặc biệt cao tuổi nhưng nằm ngoài quy luật "tuổi cao sức yếu". Đó là cụ bà Hoàng Thị Thân 92 tuổi và cụ ông Nguyễn Văn Hạnh, 101 tuổi ở Hà Nội. Hai ông bà được coi là biểu tượng tinh thần của đoàn thiện nguyện, có sức lan tỏa mạnh mẽ về những bước chân không mỏi và tấm lòng biết cho đi để san sẻ yêu thương.

Ngày 4/6/2023, một ngày Chủ nhật dù nắng to như đổ lửa nhưng cũng không cản được những bước chân thiện nguyện của "các cụ cao niên" đến với các em nhỏ mồ côi nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại chùa Dâu, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Có thể nói, đây là chuyến thiện nguyện với nhiều điều đặc biệt hiếm thấy của Đoàn thiện nguyện gồm 63 người, đến từ 2 Câu lạc bộ thiện nguyện Hội đầu bếp Hoàng gia Việt Nam và Đoàn thiện nguyện của Câu lạc bộ nhà báo nữ Việt Nam. Chuyến đi lần này đến với 8 em nhỏ mồ côi, khuyết tật được sư thầy Thích Đàm Lương cưu mang tại chùa Dâu, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Một ngôi chùa nghèo, nhỏ và đơn sơ ở một xã nhỏ, tuy còn nhiều thiếu thốn nhưng lại rất giàu tình người giữa sư thầy và các em nhỏ mồ côi, khuyết tật. Ở đây, các em nhỏ được nuôi ăn, ở và chăm lo học hành.

Điều xưa nay hiếm thấy ở một chuyến đi thiện nguyện đến Bắc Giang! - Ảnh 1.

Ngôi chùa đơn sơ, nhỏ bé...

Điều xưa nay hiếm thấy ở một chuyến đi thiện nguyện đến Bắc Giang! - Ảnh 2.

… nhưng chứa cả bầu trời yêu thương nhờ sự cưu mang của sư thầy Thích Đàm Lương đối với 8 cháu nhỏ mồ côi, khuyết tật.

Điều thú vị đầu tiên là các thành viên trong đoàn thiện nguyện đến với các em nhỏ chùa Dâu lại là các cụ ông, cụ bà và những thành viên cao tuổi đã về hưu. Theo lẽ thường tuổi cao sức yếu nhưng các ông các bà lại toát lên một năng lượng dồi dào, tích cực. Các cụ dậy sớm từ 5h sáng sửa soạn, rồi hăm hở lên xe đi từ Hà Nội đến Bắc Giang, trong cái thời tiết nắng như rang đến nỗi nhiều người không dám ra đường. Ấy thế mà cả đoàn không ai say xe, chỉ say mê văn nghệ với các màn hát karaoke sôi động nhờ chiếc ‘loa kẹo kéo’ một thành viên nhiệt tình mang theo.

Điều xưa nay hiếm thấy ở một chuyến đi thiện nguyện đến Bắc Giang! - Ảnh 3.

Nhà báo, chuyên gia ẩm thực Vũ Thị Tuyết Nhung (áo dài nâu đứng thứ 2 từ trái qua) đại diện nhóm thiện nguyện của CLB nhà báo nữ cùng các thành viên trong đoàn.

Điều xưa nay hiếm thấy ở một chuyến đi thiện nguyện đến Bắc Giang! - Ảnh 4.

Trời nắng nóng lại không có quạt điện, các thành viên mang theo quạt giấy đến chùa thăm các em nhỏ.

Đến chùa Dâu khi đã gần 10h trưa, cái nắng hè chói chang đã bắt đầu sắp lên đỉnh điểm. Ngôi chùa đang được xây dựng mở rộng nên ngổn ngang và hầu như không có quạt điện. Nhưng dù thời tiết có khắc nghiệt, buổi trao quà thiện nguyện vẫn diễn ra trong tình người như suối mát làm êm dịu cả không gian nắng nóng. 

Quà được đoàn chia ra làm 2 nội dung. Đầu tiên là 8 suất tiền mặt, mỗi suất 2.000.000 đồng được trao cho 8 trẻ em mồ côi khuyết tật được sư thầy Thích Đàm Lương nuôi dạy tại chùa, cùng nhiều nhu yếu phẩm như dầu ăn, mỳ ăn liền, tương mắm, khăn mặt… tặng kèm cho các em.

Điều xưa nay hiếm thấy ở một chuyến đi thiện nguyện đến Bắc Giang! - Ảnh 5.

Sư thầy Thích Đàm Lương (đầu tiên bên trái) thay mặt các em nhỏ mồ côi, khuyết tật nhận tấm lòng của đoàn thiện nguyện.

Điều xưa nay hiếm thấy ở một chuyến đi thiện nguyện đến Bắc Giang! - Ảnh 6.

Điều xưa nay hiếm thấy ở một chuyến đi thiện nguyện đến Bắc Giang! - Ảnh 7.

Tiếp đó, còn có cả 10 suất phần thưởng trao cho 10 học sinh nghèo vượt khó thuộc xã Nội Hoàng, mỗi suất 3.000.000 đồng cùng các túi quà nhu yếu phẩm trị giá mỗi suất khoảng 300.000 đồng cũng được trao tận tay cho các em, hoặc đại diện gia đình các em nhỏ của xã. Tổng giá trị của cả 2 nội dung trao tặng lên đến hơn 60.000.000 đồng, có được từ sự quyên góp của các thành viên trong đoàn và một số nhà tài trợ.

Điều xưa nay hiếm thấy ở một chuyến đi thiện nguyện đến Bắc Giang! - Ảnh 8.

10 suất phần thưởng cũng được trao cho 10 học sinh nghèo vượt khó thuộc xã Nội Hoàng.

Điều xưa nay hiếm thấy là đoàn thiện nguyện có 2 thành viên đặc biệt cao tuổi nhưng nằm ngoài quy luật "tuổi cao sức yếu". Đó là cụ bà Hoàng Thị Thân 92 tuổi và cụ ông Nguyễn Văn Hạnh, 101 tuổi ở Hà Nội. Hai ông bà được coi là biểu tượng tinh thần nòng cốt của đoàn thiện nguyện, có sức lan tỏa mạnh mẽ về những bước chân không mỏi và tấm lòng biết cho đi để san sẻ yêu thương.

Điều xưa nay hiếm thấy ở một chuyến đi thiện nguyện đến Bắc Giang! - Ảnh 9.

Cụ ông Nguyễn Văn Hạnh 101 tuổi dẫn đầu đoàn thiện nguyện và đại diện đoàn trao quà cho các em nhỏ mồ côi, khuyết tật tại chùa Dâu.

Điều xưa nay hiếm thấy ở một chuyến đi thiện nguyện đến Bắc Giang! - Ảnh 10.

Cụ bà Hoàng Thị Thân 92 tuổi và 2 cháu gái chụp ảnh lưu niệm trước khi trao phần thưởng cho 10 học sinh nghèo vượt khó thuộc xã Nội Hoàng

Cụ ông Nguyễn Văn Hạnh năm nay đã 101 tuổi nhưng đã có nhiều năm tham gia đoàn thiện nguyện. Ngày còn công tác ông Nguyễn Văn Hạnh phụ trách thiếu nhi thành đoàn. Cụ cho biết nhờ thế cụ có một tâm hồn tươi trẻ và rất yêu trẻ nhỏ. Nhiều năm qua, cụ Nguyễn Văn Hạnh tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện của Hội đầu bếp Hoàng gia và CLB nhà báo nữ Việt Nam, hầu như chuyến nào ông cũng đi trừ thời gian dịch Covid hoành hành phải hạn chế theo quy định. Một số người lần đầu tiếp xúc quan ngại về nguy cơ sức khỏe gặp phải khi tuổi cao nhưng ông đi lại "cứ như thanh niên" giữa trời nắng nóng, ông cười bảo: "Tôi còn có thể đứng trên xe ô tô suốt mấy tiếng đồng hồ và tôi dù đã qua 100 tuổi nhưng vẫn chưa dùng đến thuốc"!

Điều xưa nay hiếm thấy ở một chuyến đi thiện nguyện đến Bắc Giang! - Ảnh 11.

Ngoài cụ Nguyễn Văn Hạnh thì hầu hết các thành viên trong đoàn cũng đều là người trên 60 tuổi. Đoàn thiện nguyện của CLB các nhà báo nữ Việt Nam và Hội đầu bếp hoàng gia Việt Nam thành lập đã được 20 năm. Các thành viên nhiều người tham gia từ ngày đầu thành lập cho đến bây giờ, nhiều người tham gia lần lượt các năm về sau. Vì thế, tuổi của thành viên đoàn cũng nhiều lên theo năm tháng tham gia các chuyến đi của lòng tốt!

Điều xưa nay hiếm thấy ở một chuyến đi thiện nguyện đến Bắc Giang! - Ảnh 12.

Đoàn thiện nguyện của CLB các nhà báo nữ Việt Nam và Hội đầu bếp hoàng gia Việt Nam thành lập đã được 20 năm.

Hiện nay, tham gia vào đoàn thiện nguyện đã có cả các em nhỏ. Và những người còn đang công tác vốn là con cháu của các thành viên trong đoàn. Như một sự kế cận và nối tiếp truyền thống tốt đẹp "lá lành đùm lá rách" của người Việt Nam. Hai câu lạc bộ hoạt động thiện nguyện giản dị và lặng lẽ, phối hợp đồng hành cùng nhau suốt 20 năm, nhưng không hoạt động khép kín trong nội bộ Hội mà luôn mở rộng chào đón thêm các thành viên tham gia qua mỗi chuyến đi thiện nguyện.

Điều xưa nay hiếm thấy ở một chuyến đi thiện nguyện đến Bắc Giang! - Ảnh 13.

CLB nhà báo nữ Việt Nam và Hội đầu bếp hoàng gia Việt Nam không hoạt động thiện nguyện khép kín trong nội bộ Hội mà luôn mở rộng chào đón thêm các thành viên tham gia qua mỗi chuyến đi thiện nguyện.

Điều xưa nay hiếm thấy ở một chuyến đi thiện nguyện đến Bắc Giang! - Ảnh 14.

Một số nhà báo nữ đã về hưu và đang công tác cũng tham gia đoàn thiện nguyện, như một hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ngày 21/6 - ngày Nhà báo Việt Nam.

Diệp An

MS 850: Cảm thương nữ sinh nghèo nguy cơ bỏ học vì suy thận giai đoạn cuốiMS 850: Cảm thương nữ sinh nghèo nguy cơ bỏ học vì suy thận giai đoạn cuối

GĐXH - Từ một cô gái đầy ước mơ, hoài bão, nhưng giờ đây Mạnh Thị Băng Thùy, 19 tuổi, sinh viên năm thứ nhất Đại học Vinh đang có nguy cơ phải nghỉ học vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Diệp An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 4 giờ trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top