Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đổi giúp việc 7 lần mới ưng ý, chủ nhà tức sôi máu vì hành động của hàng xóm

Thứ bảy, 07:42 06/12/2025 | Tâm sự

Cả đêm qua vợ chồng tôi rối bời, không ngủ nổi vì chưa biết giải quyết ra sao với sự việc xảy ra giữa người hàng xóm và giúp việc nhà mình.

Vợ chồng tôi năm nay 32 tuổi, có 1 con trai 6 tuổi và 1 con gái lên 2. Công việc bận rộn, áp lực, bố mẹ hai bên lại ở xa nên mấy năm nay, vợ chồng tôi luôn thuê người hỗ trợ chăm con, giúp việc nhà.

Nhưng thú thật, thuê được người thật thà, chăm chỉ và biết việc không phải dễ. Tôi đã trải qua 6 lần tìm giúp việc thất bại.

Có người tới ở vài ngày đã ăn cắp vặt, có bác làm việc tốt thì nói ngọng líu ngọng lô. Tôi sợ ảnh hưởng các con nên cũng phải viện cớ cho bác nghỉ. Rồi có người thì mải mê điện thoại, có người nhác làm mà hay đòi hỏi… Trong khi vợ chồng tôi tính tình đều sởi lởi, trả lương tốt chứ không phải yêu cầu quá quắt.

Mãi tới 6 tháng trước, nhờ người quen giới thiệu, tôi mới tìm được một chị giúp việc tên H., 45 tuổi, đã ly hôn, một mình nuôi mẹ già và con trai. Trước đây chị cũng làm thuê ở quê nhưng thu nhập không đủ lo cho gia đình. Chị lên thành phố với mong muốn có mức lương tốt hơn.

Khi gặp chị H., vợ chồng tôi có thiện cảm. Chị nhỏ nhắn, gương mặt hiền lành. Chúng tôi thống nhất để chị thử việc 7 ngày. Nếu làm được việc, tôi gửi chị lương 10 triệu/tháng.

Lúc tôi nói mức lương, chị ngẩng lên nhìn đầy ngạc nhiên: "Giúp việc nhà mà lương cao thế sao cô chú?". Câu hỏi thật thà của chị khiến chúng tôi bật cười.

Chị làm việc rất tập trung, chăm chỉ, người bé nhỏ nhưng thoăn thoắt. Chẳng mấy chốc, hai đứa trẻ nhà tôi quấn lấy chị như thân từ lâu.

Đổi giúp việc 7 lần mới ưng ý, chủ nhà tức sôi máu vì hành động của hàng xóm - Ảnh 2.

Đổi 7 lần mới có giúp việc ưng ý, chủ nhà tức sôi máu vì hành động của hàng xóm. Ảnh minh họa: Freepik

2 tháng gần đây, bé nhỏ đã đi học, công việc của chị H. nhẹ nhàng hơn. Thấy chị chăm chỉ, sạch sẽ, chị hàng xóm sát vách, khá thân thiết với gia đình tôi muốn thuê chị H. qua dọn nhà giúp 2 buổi/tuần. Chị hàng xóm làm ngân hàng nên cuối năm rất bận. Tôi hỏi ý kiến chị H., nếu chị sắp xếp được thì tôi vui vẻ đồng ý, bởi thêm việc chị sẽ có thêm thu nhập.

2 tuần đầu, tôi thấy chị sang nhà hàng xóm làm thêm rất vui vẻ. Cho tới Chủ nhật tuần trước, tôi đang làm việc tại nhà thì nghe tiếng đóng cửa uỳnh. Tôi xuống tầng 1 xem thử thì gặp chị H. chạy như ma đuổi lên trên. Mặt chị tái mét, mắt đỏ hoe.

Chị run rẩy kể, anh chủ nhà say rượu, có ý định sàm sỡ chị. Chị vợ và các con không có ở nhà. Chị H. sợ quá, vội đẩy anh ta ra rồi chạy về.

Nhìn biểu hiện của chị H. thì chắc chắn chị không bịa chuyện.

Nhưng từ trước tới nay, anh T. hàng xóm luôn thể hiện là người đàng hoàng, nghiêm túc, yêu vợ thương con. Tôi còn ngưỡng mộ vì vợ chồng anh chị lúc nào cũng ngọt ngào như mới cưới, hay đưa nhau đi hẹn hò, du lịch. Tôi động viên chị H. "chắc do anh ấy say rượu quá thôi". Tôi bảo chị lấy lí do sức khỏe, tạm thời không sang đó làm nữa.

Khi vợ chồng tôi đi làm, chị H. đều đóng cửa kín mít, không dám ra ngoài. Cứ tưởng vậy là xong nhưng cả tuần nay anh T. cứ nhắn tin hỏi chị sao không sang làm, sao ít thấy ra ngoài...

Tối qua, chị H. đi đổ rác, anh ta còn chặn đường trêu chọc khiếm nhã khiến chị thêm lo sợ. Về nhà, chị nói chuyện với tôi. Chị nhờ vợ chồng tôi can thiệp, chứ nếu như thế này chị không dám ở lại.

Tôi không ngờ có tình huống khó xử như vậy xảy ra với gia đình mình. Nghe chị H. kể, tôi tức sôi máu. Tôi tin lời chị H. nhưng lại không có bằng chứng cụ thể để nói chuyện với vợ anh T.. Ở đây 5 năm, tôi biết rõ chị hàng xóm rất yêu chồng, lúc nào cũng ca ngợi hết lời. Tôi nói ra liệu hàng xóm có tin hay lại nghĩ tôi "vu oan", rồi mất tình cảm hàng xóm láng giềng.

Cả đêm qua vợ chồng tôi rối bời chưa biết xử lý ra sao. Nếu không giải quyết được, chị H. cũng ảnh hưởng tâm lý, không thể làm việc tập trung, thậm chí sẽ bỏ về quê. Gần Tết rồi mà chị về thì vợ chồng tôi không thể xoay xở nổi.

Theo mọi người, tôi nên làm gì trong trường hợp này?

Độc giả V.K

Mua nhà 5 tỷ, vợ chồng trẻ nổi da gà với hành động mỗi sáng của hàng xómMua nhà 5 tỷ, vợ chồng trẻ nổi da gà với hành động mỗi sáng của hàng xóm

Vừa chuyển đến ngôi nhà mới được 1 tháng nhưng vợ chồng tôi đã cảm thấy mệt mỏi, chán nản khi mỗi ngày phải đối mặt với người hàng xóm xấu tính, có nhiều hành động mất vệ sinh, không văn minh.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
10 năm làm công việc chăm sóc người già, tôi nhận ra điều khiến họ sợ nhất mỗi ngày

10 năm làm công việc chăm sóc người già, tôi nhận ra điều khiến họ sợ nhất mỗi ngày

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng, người già có lương hưu cao, có điều kiện thuê người chăm sóc chắc chắn sẽ sống an nhàn và hạnh phúc. Nhưng thực tế lại không như họ nghĩ.

Nghỉ hưu, tôi nghe lời con dâu: Không mua nhà, mua ô tô rồi sống những ngày đáng giá nhất

Nghỉ hưu, tôi nghe lời con dâu: Không mua nhà, mua ô tô rồi sống những ngày đáng giá nhất

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhiều người thường nghĩ đến việc mua thêm nhà để an tâm tuổi già. Tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy, cho đến khi nghe lời khuyên chân thành của con dâu.

20 năm làm dâu, tôi lặng người khi biết ngôi nhà đang ở được bố mẹ chồng sang tên cho ai

20 năm làm dâu, tôi lặng người khi biết ngôi nhà đang ở được bố mẹ chồng sang tên cho ai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khoảnh khắc biết căn nhà mình đang vun vén suốt hai thập kỷ được sang tên cho ai, tôi mới bàng hoàng nhận ra: Có những nỗ lực cả đời cũng không thể xóa nhòa ranh giới giữa "máu mủ" và "người ngoài".

Nghỉ hưu xin vào công ty con trai làm việc, tôi tưởng có 'đặc quyền' không ngờ nhận bài học đắt giá

Nghỉ hưu xin vào công ty con trai làm việc, tôi tưởng có 'đặc quyền' không ngờ nhận bài học đắt giá

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, không chịu nổi cảm giác nhàn rỗi nên tôi xin vào làm tại công ty của con trai. Nhưng chỉ một sai lầm, tôi bị phạt tiền và khiển trách trước gần 200 nhân viên.

Bị cho là khó tính, tôi rời nhà con để giữ tuổi già bình yên

Bị cho là khó tính, tôi rời nhà con để giữ tuổi già bình yên

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sống chung với con cái một thời gian và nhận ra nhiều bất tiện, cụ ông đã chuyển đến viện dưỡng lão. Một năm sau, ông khẳng định đây là lựa chọn sáng suốt giúp tuổi già nhẹ nhõm hơn.

Nghỉ hưu sống độc lập, tôi tưởng giảm gánh nặng cho con, ai ngờ vợ chồng suýt bỏ nhau

Nghỉ hưu sống độc lập, tôi tưởng giảm gánh nặng cho con, ai ngờ vợ chồng suýt bỏ nhau

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, sống độc lập, không phụ thuộc con cái là lựa chọn lý tưởng. Tuy nhiên, thực tế mô hình này không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Ngỡ ngàng khi bạn trai "hoàn hảo" trên mạng lại là một kẻ kiểm soát cực đoan

Ngỡ ngàng khi bạn trai "hoàn hảo" trên mạng lại là một kẻ kiểm soát cực đoan

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi yêu online, anh vô cùng lãng mạn, tâm lý, thế nhưng khi gặp ngoài đời, tôi lại sợ hãi với tính cách thích kiểm soát của bạn trai.

Phát hiện vợ ngoại tình, người chồng mời 'tình địch' bữa cơm rượu và cái kết

Phát hiện vợ ngoại tình, người chồng mời 'tình địch' bữa cơm rượu và cái kết

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Phát hiện vợ ngoại tình, tôi không làm ầm ĩ, không truy hỏi. Thay vào đó, tôi chọn cách gặp người đàn ông kia. Chính cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường ấy lại trở thành bước ngoặt cứu vãn cuộc hôn nhân đang bên bờ đổ vỡ.

Đi qua bão giông, tôi tìm thấy người cha thực sự cho con mình

Đi qua bão giông, tôi tìm thấy người cha thực sự cho con mình

Tâm sự - 3 ngày trước

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tin vào đàn ông và tình yêu, thế rồi anh đến giúp tôi hiểu rằng thế nào là người đàn ông tốt thực sự, anh không chỉ làm chồng, mà còn là người cha đầy yêu thương và trách nhiệm của con gái tôi.

Chỉ một câu nói của mẹ già khiến tôi quyết định nghỉ việc 1 tháng để làm điều này

Chỉ một câu nói của mẹ già khiến tôi quyết định nghỉ việc 1 tháng để làm điều này

Tâm sự - 3 ngày trước

Tôi đã từng cuồng công việc, nghĩ rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, lo cho cha mẹ cuộc sống đủ đầy là được. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy cha mẹ mình bước đi không còn vững, mái tóc đã bạc trắng gần hết. Tôi chợt nhận ra, món quà họ cần nhất không phải là những xấp tiền mà là thời gian bên con cháu.

Top