Đón con đi học thêm, tôi sốc nặng khi tình cờ thấy chồng có hành động lạ với người phụ nữ trẻ đẹp
GĐXH - Trước mắt tôi là người chồng tôi hết mực yêu thương lại đang có hành động đáng sợ trước người phụ nữ lạ mặt.
Tôi và chồng kết hôn cách đây 13 năm, cuộc sống hôn nhân tương đối phẳng lặng. Chúng tôi tập trung để lo làm ăn, chăm sóc, nuôi dạy hai con. Là người mẹ, người vợ tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình, luôn nỗ lực để hoàn thành tốt vai trò của mình. Vợ chồng hòa thuận, hai con khỏe mạnh, chịu khó học tập là tôi cảm thấy mình may mắn lắm rồi.
Dẫu chưa giàu có, khá giả mà chỉ gọi là ổn định, có một khoản tiền tích lũy để lo cho tương lai các con. Nhưng nhìn vào xung quanh, nhất là bạn bè của tôi, nhiều người vẫn còn khó khăn, gia đình lục đục, ly hôn… mới thấy mình tự hài lòng với những gì mình đã có. Tôi chỉ mong công việc làm ăn thuận lợi, gia đình bình an là tôi không mơ ước gì cao sang.
Chồng tôi là người trầm tính, ít nói, anh ấy yêu quý các con, trách nhiệm với gia đình, không phân biệt bên nội bên ngoại. Chồng tôi không lãng mạn, ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài như một số người khác, nhưng tôi thấy cũng hoàn toàn chấp nhận được. Sống với nhau cả đời, chứ đâu cần phải "sống ảo" để rồi thực tế lại là xung khắc, rạn nứt.
Nhưng có một chuyện khiến tôi rất khổ tâm, gia đình đứng bên bờ vực đổ vỡ. Hôm đi đón con học thêm, tôi chờ con nhưng rồi cô nhắn tin thông báo các con phải ở lại nửa giờ để hoàn thành bài tập. Chờ lâu, sốt ruột nên tôi tranh thủ dạo phố, đang loay hoay xem có cửa hàng thời trang nào không để mua quần áo, tôi bất ngờ nhìn sang bên kia đường thì nhận ra chồng mình bên đó.

Sốc nặng khi chứng kiến chồng có hành động thân mật với người khác. Ảnh minh họa
Chỉ cách nhau vài chục mét nên tôi nhìn rất rõ, chồng tôi vừa chở một người phụ nữ lạ mặt, trông khá trẻ đẹp. Chồng tôi dựng xe gọn gàng, rồi sau đó quay sang người phụ nữ trẻ đẹp kia cầm tay, ôm ấp nhau cùng vào phía trong của khách sạn. Hai người họ vừa đi vừa quay sang thơm vào má nhau, tới lễ tân lấy phòng rồi trở lên bên trên tầng.
Tôi như chết đứng trước cảnh tượng diễn ra trước mắt. Tôi chỉ mong người đó không phải là chồng mình, nhưng mắt tôi nhìn rõ, để kiểm chứng tôi sang bên đó, nhìn thật kỹ chiếc xe thì đúng là xe máy của chồng tôi. Lập tức gọi điện thoại, chồng tôi nghe máy nhưng lại đang nói đi có việc công ty, tối muộn mới trở về.
Tôi bàng hoàng trước sự thật phũ phàng, muốn lao lên trên phòng để đánh ghen, nhưng nghĩ lại thấy làm cách đó cũng không giải quyết được việc gì. Hơn nữa, cũng đến giờ đón con, tôi không thể để con chờ lâu, chạy ra đường mất an toàn.
Đêm hôm đó, tôi kể lại mọi chuyện đã nhìn thấy, chồng lúc đầu còn chối, nhưng tôi đưa ra ảnh chụp anh ta vào khách sạn thì lúc đó chồng tôi mới chịu thừa nhận. Tưởng chồng ăn năn hối hận, nào ngờ anh ta buông lời lạnh lùng: "Tôi với cô ta cũng chỉ cặp kè chơi bời, chứ không yêu đương gì. Nên cô đừng có mà ghen tuông vớ vẩn, tôi ra ngoài có thế nào thì về nhà vẫn hoàn thành trách nhiệm với vợ con. Nếu cô không chấp nhận, cứ việc ly hôn, tôi đồng ý ngay".
Suốt một tuần nay hai vợ chồng không nói với nhau câu nào, chồng tôi về nhà mà như là làm khách, không khác gì người xa lạ. Anh ta không nói năng gì với vợ con, cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại, tối ra phòng khách nằm ngủ một mình. Mặc cho tôi đau khổ, dằn vặt vì bị phản bội.
Chồng ngoại tình, lại tỏ ra bất cần như vậy, tôi có nên tìm cách giữ hạnh phúc, hay là ly hôn để giải thoát? Hãy cho tôi lời khuyên!
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 49 phút trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 11 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.



