THÂM CUNG BÍ SỬ

Thâm cung bí sử (68-2): Một thời cuồng nhiệt
Gia đìnhGiadinhNet - Tôi thích mẫu người như hắn, táo bạo và chủ động. Báu gì loại con trai ỏn ẻn, cầm tay con gái và lúng búng: “Anh có thể hôn em được không?”.

"Thâm cung bí sử" (67-17): Tìm người giúp việc
Gia đìnhGiadinhNet - Là một phụ nữ thông minh, Ngọc hiểu đời sống tình dục một phần nào đó như một cơ hội để cô dâng hiến, tạo hạnh phúc cho chồng. Cô biết như thế. Nhưng biết là một chuyện, còn làm được hay không lại là một chuyện khác.

"Thâm cung bí sử" (67-16): Thương mình ăn lá rau răm
Gia đìnhGiadinhNet - Thuở bé Ngọc hay nghe ông Ngọ Bồ Nông hát như vậy. Gọi là ông Ngọ Bồ Nông vì ông hay bắt và bắt rất giỏi con bồ nông.

"Thâm cung bí sử" (67-15): Thương chồng, vẽ đường cho hươu chạy
Gia đìnhGiadinhNet - Cuộc chiến giảm cân của Ngọc rất cam go. Cô đã thực hiện các chế độ ăn giảm cân theo lời khuyên của bác sĩ. Nhưng chỉ mấy ngày sau là cô thấy mệt mỏi khủng khiếp và rất thèm ăn. Tuấn đã mua cho vợ một hộp thuốc Hàn Quốc, hứa hẹn có thể giảm 8 cân trong 30 ngày.

"Thâm cung bí sử" (67-14): Hạnh phúc như trong mơ
Gia đìnhGiadinhNet - Sau 6 tháng uống thuốc Nam, bố Ngọc đã khỏi bệnh. Tuấn đến nhà thăm bố vợ tương lai và hỏi Ngọc: “Chúng mình cưới chứ nhỉ?”. “Chứ còn gì nữa. Em sắp tuổi ế rồi. Và anh cũng thế”.

"Thâm cung bí sử" (67-13): Tình yêu bất ngờ
Gia đìnhGiadinhNet - Tuấn ra về với một niềm vui nho nhỏ. Anh đã cho cô gái mới gặp kia một thông tin bổ ích. Hy vọng thông tin này có thể giúp bố cô ta khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Tuấn tự dặn mình là phải hết sức giúp đỡ cô gái đó.

"Thâm cung bí sử" (67-12): Người bạn bất ngờ
Gia đìnhGiadinhNet - Tuấn và Ngọc gặp nhau rất bất ngờ. Họ đi thăm bệnh nhân nhưng chưa đến giờ thăm nên phải đứng chờ trước cổng bệnh viện mấy phút.

"Thâm cung bí sử" (67-11): Câu chuyện vui của Nguyễn Hữu Luân
Gia đìnhGiadinhNet - Vợ chồng Nguyễn Hữu Luân đang sống những ngày rất vui. Chẳng cần phải hỏi chuyện Bảo Khánh, chỉ nhìn gương mặt hớn hở của cô cũng đủ biết là cô đang vui. Bảo Khánh đã chịu đựng, hy sinh và đã được trả công xứng đáng.

Thâm cung bí sử: Tiếng thở dài trong phòng ngủ
Gia đìnhGiadinhNet - Bố mẹ ai cũng thương con, nhưng không phải ai cũng làm được như ông Nguyễn Hữu Lý. Để giúp được con như ông Lý thì trước hết phải có tri thức và sau đó là có hy vọng và niềm tin.

"Thâm cung bí sử" (67-9): Chuyện lạ ở Hồ Bắc
Gia đìnhGiadinhNet - Nhờ hơn 20 năm sống ở Trung Quốc nên ông Lý khá thông thạo địa lý của đất nước rộng lớn này. Bây giờ cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tốt hơn ngày xưa nhiều nên việc đi lại của hai bố con ông Lý khá thuận lợi. Khả năng nói và viết tiếng Hoa của ông Lý cũng rất khá nên việc giao tiếp không mấy khó khăn.

"Thâm cung bí sử" (67-8): Đến với Hoa Đà
Gia đìnhGiadinhNet - Thuốc Đông y hoàn toàn khác với thuốc Tây y. Một loại thuốc Tây y có thể sử dụng cho hàng tỷ người. Nhưng thuốc Đông y không thế.

"Thâm cung bí sử" (67-7): Hết lòng vì chồng
Gia đìnhGiadinhNet - Ông Nguyễn Hữu Lý (bố Luân) quyết định đưa con trai sang Trung Quốc để chữa bệnh. Như thế là Luân phải xin nghỉ hẳn việc ở công trường. Và như thế trách nhiệm của Bảo Khánh đối với chồng và gia đình nhà chồng cũng nặng nề hơn.

"Thâm cung bí sử" (67-6): Thách thức không dễ vượt qua
Gia đìnhGiadinhNet - Một cuộc họp tương tự đã được nhà chồng tổ chức. Mẹ chồng Bảo Khánh đã nói rất nhiều đến đạo tam tòng của người phụ nữ và nghĩa vụ của một người vợ. Tóm lại, bà muốn Bảo Khánh hết sức thông cảm cho chồng, ở lại nhà chồng, kiên trì giúp chồng chữa bệnh.

"Thâm cung bí sử" (67-5): Đêm dài nhiều nước mắt
Gia đìnhGiadinhNet - Đối với Bảo Khánh, việc Luân thú nhận bất lực đã gây một chấn động khủng khiếp về tâm lý. Người ta cũng lấy chồng như Bảo Khánh, nhưng họ có một tuần trăng mật đầy hạnh phúc và một thời vợ chồng son đắm say. Còn cô thì không có gì cả.

"Thâm cung bí sử" (67-4): Lực sĩ mà không phải lực sĩ
Gia đìnhGiadinhNet - Bảo Khánh véo ngực chồng: “Anh nói đi chứ. Có phải là đàn ông không?”. Luân không nói, nằm im ro. Anh biết nói gì với vợ trong tình huống này. “Nói đi. Tại sao như vậy? Hay là đổ hết cho gái công trường rồi!”.

"Thâm cung bí sử" (67-3): Một câu hỏi chết người
Gia đìnhGiadinhNet - Và nhà trai đã tổ chức một lễ hỏi rất long trọng theo đúng phong tục cổ truyền. Lễ ăn hỏi to hay nhỏ được tính bằng tráp. Mỗi tráp là một lễ. Không có lễ chẵn, chỉ có 3, 5, 7, 9 lễ. Nhà Nguyễn Hữu Luân đi hẳn 9 lễ, cả một đoàn xích lô dài dặc.

"Thâm cung bí sử" (67-2): Chuyện về một cái tin nhắn
Gia đìnhGiadinhNet - Chuyến du lịch Hang Rồng làm cho Bảo Khánh vừa khâm phục vừa tin cậy người yêu hơn. Hồng quần tựa bóng tùng quân. Con gái liễu yếu đào tơ, có một đôi vai vững chãi, một cơ thể cường tráng để nương tựa. Và Nguyễn Hữu Luân có cái đó.