Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đưa con đi học thêm, con dâu choáng váng gặp cảnh bố chồng đang làm một việc khủng khiếp

Chủ nhật, 17:29 13/03/2022 | Tâm sự

GiadinhNet - Tôi không thể ngờ rằng bố chồng tôi mẫu mực, rất yêu thương vợ con mà lại là người như thế.

Đòi quà của chồng mãi không được, vợ sốc nặng khi tự đi sắm đồ gặp cảnh chồng vung tiền mua quà hàng hiệu cho bồ trẻĐòi quà của chồng mãi không được, vợ sốc nặng khi tự đi sắm đồ gặp cảnh chồng vung tiền mua quà hàng hiệu cho bồ trẻ

GiadinhNet - Chồng khước từ lời đề nghị tặng quà của tôi, nhưng lại hào phóng với ả nhân tình trẻ đẹp.

Tôi rất ngưỡng mộ gia đình nhà chồng sau 12 năm làm dâu. Sống cảnh làm dâu nhưng nhiều khi tôi nghĩ cứ như là đang mơ vậy, mọi thứ khá hoàn hảo với tôi, cuộc sống đầy đủ, viên mãn. Cưới xong, tôi cũng lo lắng lắm vì nhìn thấy bố mẹ chồng trông nghiêm nghị, có học thức, kinh tế khá giả nên tôi khá e dè trong đời sống hàng ngày. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, bố mẹ chồng tôi rất dễ chịu.

Sống ở nhà chồng, người mà tôi kính phục nhất là bố chồng tôi. Dù đã ngoài 60 tuổi rồi nhưng bố chồng tôi phong độ lắm, tính cách thẳng thắn, bao dung và lúc nào cũng sống rất thư thái, sảng khoái. Bố chồng tôi là trụ cột trong gia đình, mọi điều trong nhà đều theo ý của ông, nhờ thế mà mọi việc đều yên ổn.

Tôi có được vị trí tốt trong một công ty lớn, mức lương cao hiện nay cũng phần lớn là nhờ vào bố chồng tôi, ông nhìn thấy rõ năng lực, sở trường của tôi để giới thiệu vào một công ty của bạn bè. Cũng chính bố chồng tôi luôn theo sát, góp ý, khích lệ và truyền cảm hứng trong công việc nên tôi đã cố gắng thật nhiều và có được kết quả như bây giờ.

Đưa con đi học thêm, con dâu choáng váng gặp cảnh bố chồng đang làm một việc khủng khiếp - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ở công ty làm trưởng phòng với hàng chục nhân viên, song về nhà tôi vẫn luôn làm tốt vai trò của người con dâu. Không ngần ngại bất cứ việc gì trong nhà và làm tròn bổn phận của mình. Bố mẹ chồng tôi cũng rất quý mến tôi, coi tôi như con đẻ của mình, không có bất kỳ sự so sánh, phân biệt đối xử nào giữa các thành viên khác với tôi.

Trong thâm tâm tôi, bố mẹ chồng cũng giống như bố mẹ đẻ của tôi vậy, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ xấu về nhà chồng. Thậm chí, tôi rất tự hào về nhà chồng, đặc biệt là bố chồng tôi. Thế nhưng, cách đây mấy hôm tôi đau lòng khi bắt gặp cảnh tượng gây sốc của bố chồng.

Lúc đưa con đi học thêm vào chiều tối, cách nhà chừng gần 10km, tôi vô tình trông thấy bố chồng tôi mở cửa xe ô tô một cách lịch thiệp, cầm tay và ôm hôn một người phụ nữ ăn mặc rất quyến rũ từ trong xe bước ra. Tôi thấy cô ta dưới 40 tuổi, chắc chỉ tầm tuổi tôi thôi. Hai người rất tình tứ bước vào sảnh một khách sạn sang trọng.

Tôi đi khá gần nên nhận ra chính xác đó là bố chồng tôi. Lúc đầu tôi không tin vào mắt mình nên tôi còn để ý biển xe ô tô, đúng là xe của bố chồng tôi nên không thể nhầm sang ai khác được. Lúc đón con về, đi qua khách sạn đó tôi vẫn thấy xe ô tô của bố chồng còn ở đó, về nhà cũng không gặp bố chồng tôi. Tôi có hỏi thì mẹ chồng nói là bố đi ăn nhậu với mấy người bạn, đến khuya mới về.

Từ đó đến giờ tôi cũng vẫn cứ tự hỏi rằng bố chồng tôi và người phụ nữ đó có quan hệ thế nào, mong rằng không có chuyện gì. Nhưng đi với nhau tình tứ, ôm hôn như cánh trẻ yêu nhau như thế khó có thể trong sáng được. Bố chồng tôi có người bên ngoài, tôi cũng thấy bất ngờ và sốc vì bố chồng luôn là người mẫu mực và rất yêu mẹ chồng tôi.

Tôi không dám thổ lộ điều này với chồng và mẹ chồng, nhưng giữ ở trong lòng tôi cũng thấy rất bất an, tôi sợ bố chồng tôi bỏ mẹ chồng tôi để chung sống với cô ta. Chuyện mà xảy ra như thế, tôi biết mà không giúp mẹ chồng tôi giữ chồng thì quả là có lỗi.

Bây giờ tôi phải làm gì khi đã lỡ biết được hành động thân mật quá mức bình thường với người phụ nữ lạ? Tôi có nên nói ra điều này với chồng hoặc mẹ chồng tôi không?

(Độc giả giấu tên)

Bị mẹ chồng o ép suốt nhiều năm, con dâu chỉ bằng một việc làm đã khiến mẹ chồng xin lỗi rối rítBị mẹ chồng o ép suốt nhiều năm, con dâu chỉ bằng một việc làm đã khiến mẹ chồng xin lỗi rối rít

GiadinhNet - Mẹ chồng tôi o ép suốt 9 năm qua, nhưng rồi bà cũng đành phải nói lời xin lỗi con dâu.

Vợ ra hàng loạt yêu cầu và quà tặng dịp 8/3, chồng sốc nặng vì không thể thực hiện nổiVợ ra hàng loạt yêu cầu và quà tặng dịp 8/3, chồng sốc nặng vì không thể thực hiện nổi

GiadinhNet - Vợ tôi bất ngờ đưa ra lời đề nghị cho dịp 8/3 năm nay, nghe xong mà tôi cảm thấy choáng váng lo mất ăn, mất ngủ.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Tâm sự - 17 phút trước

Tôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH – Hóa ra giữa hai người đã tồn tại bí mật đó suốt bao nhiêu năm nay nên khi tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi mới tỏ ra ngại ngùng trước cậu con rể tương lai như vậy…

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Tâm sự - 14 giờ trước

Khi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH - Nếu không bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, chắc sẽ chưa biết bao giờ tôi mới biết được chuyện khủng khiếp của chồng.

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Tâm sự - 20 giờ trước

Nhiều khi làm phúc cũng nên chọn người chứ đừng làm phúc cho người vô ơn!

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, gia đình tôi luôn nghĩ vợ chồng anh trai vẫn sống hạnh phúc và giàu có ở thành phố.

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi đăng tin bán nhà lên mạng xã hội với hi vọng chính chủ sẽ bán được giá cao. Nào ngờ, chị giúp việc cũ thấy tin và tìm đến.

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Hóa ra, bao lâu nay, chồng chỉ nịnh bợ tôi để bòn rút tiền. Để rồi khi đạt được mục đích, anh ta hiện nguyên hình là một kẻ bội bạc.

Gặp con dâu cũ trong viện sản, mẹ chồng chết lặng nhìn bụng bầu gần đến ngày sinh của cô rồi khóc

Gặp con dâu cũ trong viện sản, mẹ chồng chết lặng nhìn bụng bầu gần đến ngày sinh của cô rồi khóc

Tâm sự - 1 ngày trước

Bác biết rằng con cái không nên phán xét, cũng không nên đòi hỏi nhiều ở bố mẹ dù là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ. Thế nhưng trong trường hợp của cháu bác mạnh dạn đưa ra nhận xét của mình là mẹ chồng cháu đối xử với cháu như vậy vừa thiếu tình người, vừa thiếu công bằng.

Mẹ chồng chia mỗi con vài tỷ tiền bán đất, con dâu sốc nặng trước lý do vì sao chỉ được 500 triệu

Mẹ chồng chia mỗi con vài tỷ tiền bán đất, con dâu sốc nặng trước lý do vì sao chỉ được 500 triệu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi vừa bán mảnh đất rất có giá trị để chia cho các con, nhưng lại phân biệt đối xử với vợ chồng tôi.

Top