Cuộc đời cay đắng của cô bé bị lừa bán và làm mẹ ở tuổi 15

Cuộc đời cay đắng của cô bé bị lừa bán và làm mẹ ở tuổi 15

Pháp luật

Gia đình khó khăn nên P.T.X. (SN 2001) nghỉ học sớm. Cô bé muốn ra thành phố kiếm công việc ổn định để hỗ trợ bố mẹ nuôi các em ăn học. Mặc dù đã cảnh giác cao nhưng em vẫn bị những kẻ buôn người lừa bán sang Trung Quốc lấy chồng. Hậu quả là em phải làm mẹ khi bước sang tuổi 15, cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”

3 tháng liên tiếp 3 cuộc mổ, gia đình kiệt quệ vì con mắc u não

3 tháng liên tiếp 3 cuộc mổ, gia đình kiệt quệ vì con mắc u não

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Chỉ trong vòng 3 tháng, Hoàng Anh bước vào 3 cuộc phẫu thuật u não sinh tử. May mắn con tạm giữ được mạng sống, nhưng việc điều trị tốn kém, bảo hiểm y tế lại chỉ chi trả có 40%. Để có tiền phẫu thuật, điều trị, bố mẹ con đã cắm căn nhà và giờ đang đối diện nguy cơ mất trắng vì nợ quá lớn.

Vòng tay nhân ái (MS 146): Mẹ ơi, chân của con đâu rồi?

Vòng tay nhân ái (MS 146): Mẹ ơi, chân của con đâu rồi?

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - “Mẹ ơi! bao giờ chân con mọc lại?”, mỗi lần nghe cậu con trai bé bỏng của mình hỏi vậy chị Giang lại giấu nước mắt quay đi. Chi phí lắp chân cho con ít nhất cũng phải mất hơn 200 triệu đồng trong khi cả gia đình, nguồn thu nhập chưa được 10 triệu đồng mỗi tháng khiến chị lực bất tòng tâm.

Nỗi bất hạnh của gia đình có bốn người mắc bệnh lạ

Nỗi bất hạnh của gia đình có bốn người mắc bệnh lạ

Xã hội

GiadinhNet - Sinh ra ba người con, cứ được vài năm thì mắt các con tự nhiên mờ dần rồi mù hẳn. Bất hạnh hơn, cô con gái út bị lạm dụng tình dục, sinh ra thế hệ thứ hai cũng bị căn bệnh như của mẹ và các bác. Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Bình (ở xóm Vành, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình).