Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến các hoàn cảnh khó khăn có cái Tết đủ đầy

Thứ sáu, 20:12 28/01/2022 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Ngày 27/1, phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống (Bộ Y tế) đã trao tiền bạn đọc hỗ trợ tới hai hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình trước dịp Tết Nguyên đán. Sự ủng hộ của độc giả đã mang lại cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn một cái Tết đủ đầy hơn.

Sau khi chuyên mục Vòng tay Nhân ái của Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) đăng tải bài viết "Xót cảnh người phụ nữ gồng mình chăm chồng bệnh cùng 3 đứa con thơ" đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ độc giả. Phóng viên đã trao số tiền gần 4,5 triệu đồng tới hoàn cảnh này.

Kết chuyển tấm lòng bạn đọc, mong các hoàn cảnh có cái Tết đủ đầy - Ảnh 1.

PV Báo Sức khỏe & Đời sống chuyển tiền hỗ trợ của bạn đọc đến hoàn cảnh của chị Tuyết.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1985) trú tại thôn Thanh Hưng 1, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) có 3 cậu con trai là Nguyễn Bảo Duy (SN 2009), Nguyễn Gia Bảo (SN 2011) và Nguyễn Bảo Tấn Sang (SN 2015).

Nỗ lực làm lụng để nuôi các con khôn lớn, bỗng một ngày cách đây 2 năm, anh Chiến đổ bệnh. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh chỉ ra hiệu thuốc tự mua thuốc về dùng. Nghĩ rằng bệnh uống thuốc rồi sẽ khỏi, nhưng một thời gian anh Chiến có những biểu hiện co rút, cứng người, dần dần không thể cử động được, vợ chồng vay mượn tiền đưa anh đi khám nhưng không tìm ra nguyên nhân căn bệnh của anh.

Từ ngày chồng bệnh, mọi gánh nặng đều nằm trên vai người phụ nữ tội nghiệp. Không chỉ chồng bệnh, 3 đứa con thơ đang tuổi ăn, tuổi học cũng cần chị chăm sóc.

Sau ngày đổ bệnh hơn 1 năm, chồng chị Tuyết không thể gắng gượng và mất đi để lại chị cùng 3 đứa con thơ nheo nhóc. Từ đó chị vừa phải làm ba, vừa làm mẹ, gắng gượng hơn để chăm sóc các con.

"Bệnh cũng hơn 1 năm thì anh ấy mất, ngày anh bệnh cuộc sống đã rất khó khăn rồi, anh mất đi càng khó khăn hơn. Mất chồng tôi rất đau buồn nhưng cũng phải cố gắng vượt qua đau thương và cực khổ để chăm sóc các con. Nhận được sự hỗ trợ từ các bạn đọc của quý báo tôi rất biết ơn", chị Tuyết tâm sự.

Phóng viên cùng đạo diện của Hội Chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cũng đã trao số tiền gần 7 triệu đồng tới hoàn cảnh của anh Nguyễn Hải Đăng (SN 1981), nhân vật trong bài viết "Hai đứa con thơ mong có tiền để người ba đột quỵ giữa rừng được tiếp tục chữa bệnh".

Kết chuyển tấm lòng bạn đọc, mong các hoàn cảnh có cái Tết đủ đầy - Ảnh 2.

Sau thời gian dài điều trị, tình trạng bệnh của anh Đăng đã có chuyển biến tốt.

Chị Trương Thị Lợi (vợ anh Đăng) cho biết, anh hiện là công nhân của chi nhánh Lâm trường Kiến Giang còn chị là giáo viên trường Mầm non Xuân Thủy. Gặp gỡ và cảm mến nhau rồi hai người tiến tới hôn nhân. Sinh ra là con nhà khó, cả hai cùng nỗ lực trong công việc để vun đắp cho gia đình nhỏ. Sự ra đời của hai  con trai Nguyễn Duy Anh và Nguyễn Uy Vũ lại giúp vợ chồng có thêm động lực và niềm tin về tương lai.

Anh rời quê từ vùng bán sơn địa cằn cỗi để vào huyện Lệ Thủy công tác và sinh sống trong căn nhà thuê cùng vợ con. Nghĩ cảnh nhà thuê và đến mùa mưa lại phải lo chạy lũ, anh chị đánh làm liều nhờ ba mẹ, người thân vay mượn khoản tiền gần 600 triệu để xây căn nhà kiên cố hơn, che nắng che mưa và vượt lũ mùa "nước nổi" trên mảnh đất được người dì của vợ bán cho giá rẻ.

Nhưng cái số phận lại trêu ngươi, chỉ khoảng 1 tháng sau ngày có nhà mới, anh Đăng lại không may ngã quỵ trong một lần cùng đồng nghiệp đi tuần rừng. Với triệu chứng xuất huyết não, liệt nửa người, khoản tiền vay mượn được cũng vơi dần theo chuỗi ngày dài anh Đăng nằm viện.

Rồi ngày hẹn tái khám cũng sắp tới nhưng gia đình cũng chẳng giám dở tập giấy hẹn ra xem. Bởi bây giờ cũng không còn biết chạy vay đâu ra thêm tiền để tiếp tục hành trình trị bệnh cho anh Đăng.

"Trong lúc khó khăn nhất tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè, các mạnh thường quân và quý báo tôi rất cảm kích và xin gửi lời cảm ơn. Sau thời gian điều trị bệnh tình cũng có những tiến triển tốt", anh Đăng chia sẻ.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Thắm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy cho biết rất vui mừng khi những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được quý báo quan tâm và nhận được nhiều hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

"Chúng tôi rất vui mừng khi các hoàn cảnh khó khăn được quý báo và bạn đọc giúp đỡ. Địa bàn huyện Lệ Thủy còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn khác cũng đang cần sự chung tay từ cộng đồng. Mong muốn thời gian tới người nghèo sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ hơn", chị Thắm cho biết.

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top