Hà Nội: Bãi trông xe tự phát, ngang nhiên thu giá "trên trời", giăng kín các lối vào phố đi bộ Hoàn Kiếm
GiadinhNet - Nhiều tháng nay, các bãi trông giữ xe máy tự phát đang ngày đêm giăng kín các lối vào phố đi bộ Hoàn Kiếm. Theo đó, mức giá gửi xe ở các điểm trông giữ này dao động từ 10.000 - 50.000 đồng/lần tùy thời gian trông giữ.
Theo ghi nhận của phóng viên chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), để phục vụ người dân tham gia vui chơi tại khu vực phố đi bộ xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bố trí 78 điểm trông giữ xe ô tô, xe máy với diện tích trên 17.000 m2.

Khu vực không gian đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm có ít nhất 13 lối vào gồm Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ, Tràng Tiền, Lò Sũ... Theo đó, Hà Nội đã bố trí 78 điểm trông giữ xe ô tô, xe máy với diện tích trên 17.000 m2 nhưng bên cạnh những địa điểm được cấp phép có đầy đủ biển hiệu, niêm yết giá công khai... thì có rất nhiều điểm trông giữ xe tự phát giăng khắp các lối vào khu vực không gian phố đi bộ.
Tuy nhiên, theo quan sát của PV, 13 lối vào khu vực phố đi bộ đều được giăng kín bởi các điểm trông giữ xe nhiều "không": Không bảng nội quy trông giữ phương tiện, không niêm yết giá vé, nhân viên trông giữ phương tiện không có trang phục riêng, không đảm bảo phòng chống cháy nổ... Thậm chí, mức thu phí trông giữ xe ở những điểm này cao gấp nhiều lần so với mức thu quy định của thành phố.

Ông Phạm Tuấn Long - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (đang chỉ tay) kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện trên các tuyến phố thuộc địa bàn quận (ảnh: Thùy An/ANTĐ)
Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Ngay nút giao Bà Triệu - Hàng Khay (bên sườn hồ Hoàn Kiếm), điểm trông giữ xe này đã tổn tại nhiều tháng nay. Với tấm biển ghi thông tin "Điểm trông xe: Xe máy, xe đạp" sơ sài nhưng bắt đầu từ chiều thứ sáu đến đêm Chủ nhật hằng tuần, điểm trông giữ xe sơ sài này lại trông giữ hàng ngàn chiếc xe với giá từ 10.000 đồng/chiếc.

Mặc dù phố Bà Triệu là phố 1 chiều nhưng khu vực nút giao với phố Hàng Khay, có những thời điểm xe ô tô đỗ lấn chiếm đến 1/2 mặt đường với 2 làn xe ô tô.

Trước khi mặt trời lặn, phần vỉa hè phố Bà Triệu (đoạn giao cắt phố Hàng Khay) đã đầy ắp xe máy, xe đạp.

Mặc dù lực lượng chức năng của phường Tràng Tiền tuần tra, kiểm soát liên tục nhưng có lẽ, khi xảy ra bất trắc tại điểm trông giữ xe nhiều "không" này, người gửi xe vẫn là không biết đơn vị nào tổ chức nhận trông giữ xe, ai là nhân viên trông giữ khi không có trang phục riêng...

Toàn cảnh điểm trông giữ xe nhiều "không" tại nút giao Bà Triệu - Hàng Khay. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, vỉa vè và một phần mặt đường Bà Triệu được "phủ kín" bởi xe ô tô, xe máy.

Tại nút giao Tràng Tiền - Ngô Quyền bị "giăng" kín bởi 2 điểm trông giữ xe. Phần vỉa hè phố Ngô Quyền đoạn từ nút giao Ngô Quyền - Tràng Tiền kéo dài đến trước số nhà 18 Ngô Quyền cũng được "phủ kín" bởi xe máy.

Với tấm biển ghi thông tin "nhận trông giữ xe" sơ sài, không niêm yết giá vé, người đàn ông này vừa vẫy khách, vừa ghi vé, vừa có nhiệm vụ thu tiền. Với mỗi xe máy được nhận trông từ đầu giờ chiều kéo dài đến trước 17h, người gửi phải chi 10.000 đồng/vé. Sau 17h, người gửi phải phụ thêm 10.000 đồng (trong ảnh, người đàn ông đang nhận 50.000 đồng từ người gửi xe).

Sau khi nhận 50.000 đồng, người đàn ông này trả lại người phụ nữ (người gửi xe) 2 tờ 20.000 đồng.

Cũng tại nút giao Ngô Quyền - Tràng Tiền, phần vỉa hè trước Nhà triển lãm Mỹ thuật Ngô Quyền, người gửi phải chi 10.000 đồng/vé/lần gửi, lấy xe trước 17h. Nếu sau 17h, người gửi phải phụ thêm 10.000 đồng.

Đáng chú ý, lối vào khu vực không gian đi bộ Hồ Gươm này có sự chốt chặn, kiểm soát của lực lượng chức năng, thậm chí là sự tăng cường từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự nhưng hoạt động trông giữ xe tự phát, thu vé giá cao vẫn ngang nhiên hoạt động.

Gửi xe tại điểm trông giữ này, một người phụ nữ mặc thường phục, đeo khẩu trang vừa phát hành vé, vừa cho biết: "Vé là 10.000 đồng, sau 5h chiều phải đóng thêm 10.000 đồng vì vào giờ trông tối". Theo đó, thông tin trên tấm vé xe không thể hiện đơn vị vận hành, tổ chức điểm trông giữ xe, không có dấu đỏ đi kèm...

Một điểm trông giữ xe tại phố Lý Thái Tổ, đoạn giao cắt với phố Trần Nguyễn Hãn.

Trước mặt điểm chốt chặn của lực lượng chức năng là những tấm biển "điểm trông giữ phương tiện" sơ sài.

Điểm trông giữ xe tại số 22 phố Hai Bà Trưng. Đại diện một đơn vị khai thác điểm đỗ tại khu vực không gian đi bộ Hồ Gươm cho biết: "Để có thể khai thác các điểm trông giữ xe hợp pháp, chúng tôi phải xin giấy phép, điểm trông giữ xe phải được trang bị bình xịt chữa cháy, bố trí bảng nội quy trông giữ xe kèm các mức giá niêm yết. Ngoài ra nhân viên trông giữ xe phải có trang phục riêng, thẻ đeo ghi rõ họ tên và có dấu đỏ của công ty".

Cũng theo người này: "Các điểm trông giữ xe được cấp phép sẽ được kẻ vạch sơn trắng rõ ràng. Gửi xe vào các điểm trông giữ được cấp phép, người gửi sẽ thấy bảng niêm yết giá công khai với các mức giá gửi xe ô tô, xe máy ngày/đêm".

"Với những điểm trông giữ xe không đáp ứng điều kiện về thông tin trên biển bảng, giá vé công khai..., rất có thể đó là những điểm trông giữ xe tự phát. Với những điểm này, rất khó để kiểm soát giá vé gửi xe. Thậm chí, người gửi xe có thể mất vài chục ngàn cho một lần gửi là chuyện thường", đại diện một đơn vị khai thác điểm đỗ cho hay.

Hình ảnh ghi tại phố Hai Bà Trưng (đoạn Hai Bà Trưng - Hàng Bài). Theo đó, không chỉ phần vỉa hè được "phủ kín" bởi xe máy mà một phần lòng đường cũng được tận dụng làm nơi trông giữ xe có thu phí.

Trước 17h mỗi ngày, điểm trông giữ xe tại phố Lương Văn Can sẽ thu 10.000 đồng/lần gửi xe, nhưng sau 17h, giá vé là 30.000 đồng/lần gửi xe.

Những ngày cuối tuần, điểm trông xe này thu nhận hàng trăm chiếc xe. Với mỗi chiếc xe thu với giá 30.000 đồng. Có thể nhận thấy, lợi nhuận thu được từ điểm trông giữ này là không hề nhỏ.

Khoảng 18h mỗi ngày, điểm trông xe phố Lương Văn Can được xếp kín bởi nhiều xe máy. Đến khoảng 20h, cả dãy phố Lương Văn Can chật kín xe.

Để "hút" nhiều xe vào điểm trông giữ trên phố Lương Văn Can, vào cuối giờ chiều mỗi ngày, người đàn ông này sẽ đứng ngay đầu phố (đoạn giao phố Hàng Bông) để vẫy khách và báo giá công khai là 30.000 đồng/lần gửi sau 18h.

Vào mỗi đêm cuối tuần, phố Bảo Khánh cũng được phủ kín bởi xe máy, xe đạp. Chị Nguyễn Thị Liễu (34 tuổi, ở Bắc Ninh) cho biết: "Vào những ngày cuối tuần, tôi tranh thủ đưa các con đến không gian đi bộ chơi và thư giãn nhưng tôi rất sốc với giá vé gửi xe ở đây. Nếu buổi chiều tôi được báo giá 10.000 đồng/vé thì khoảng 20h lấy xe, tôi phải bù thêm từ 10.000 - 20.000 đồng. Có thắc mắc thì chỉ nhận được giải thích rằng phụ thêm phí trông xe buổi tối".

Phố Hàng Bông mỗi buổi chiều. Thay vì có vỉa hè hoặc phần đường dành riêng cho người đi bộ nhưng người đàn ông này phải chạy bộ dưới lòng đường.

Trên mặt phố Lê Thái Tổ, ngay phía trước biển cấm đỗ xe là một hàng dài xe ô tô đỗ ngay ngắn vào mỗi buổi chiều.

Hình ảnh quen thuộc tại khu vực gần không gian đi bộ Hồ Gươm.

Thậm chí, khu vực dừng đỗ của xe buýt cũng được tận dụng làm nơi đỗ xe.

Một góc mặt phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội được chiếm dụng làm nơi trông giữ xe.
Trước đó, vào đêm 10/9 (đêm Tết Trung thu), dòng người nối đuôi nhau đổ về khu vực phố đi bộ hồ Gươm để vui chơi, giải trí đã gây kẹt xe một số nơi.
Các bãi gửi xe xung quanh phố đi bộ Hồ Gươm đều bị quá tải và một số điểm còn xếp xe ra giữa lòng đường khiến tình hình giao thông càng trở nên hỗn loạn. Một số bãi gửi xe đã đẩy giá giữ xe lên cao gấp 10 lần những ngày thường với phí thu là 50.000 đồng/lần gửi.

Người mẹ trẻ đến ăn bánh xèo, bỏ lại con 3 tuổi cho chủ quán già
Đời sống - 1 giờ trướcĂn xong đĩa bánh, người mẹ trẻ lẳng lặng rời đi, bỏ lại đứa con chưa tròn 3 tuổi. Thương bé gái bất hạnh, vợ chồng nghèo chắt chiu từng đồng để chăm nuôi như cháu ruột.

Cãi vã từ hát karaoke trong khu dân cư, hàng xóm can ngăn bị đâm chết
Pháp luật - 1 giờ trướcNgười hàng xóm thấy cãi vã từ chuyện hát karaoke trong khu dân cư, khi sang can ngăn, hòa giải thì bị đâm tử vong.

Cô gái bị thanh niên xông vào tận phòng trọ hiếp dâm, cướp tài sản
Pháp luật - 1 giờ trướcCô gái đang nằm trong phòng trọ ở Bình Dương thì bị một thanh niên xông vào khống chế hiếp dâm, cướp tài sản.

Kẻ tung tin giả việc nữ sinh năm nhất bị 2 thanh niên tấn công tình dục sẽ bị xử lý thế nào?
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan công an, việc một nữ sinh năm nhất bị 2 thanh niên tấn công tình dục là thông tin giả mạo, gây hoang mang dư luận.

Nữ sinh Việt giành học bổng toàn phần 8,5 tỷ nhờ bài luận về karate
Giáo dục - 2 giờ trướcSinh ra ở Nghệ An nhưng từ nhỏ Trần Thị Tường Anh (SN 2004) đã theo bố mẹ sinh sống, học tập tại nhiều nước trên thế giới. Hiện, em là học sinh lớp 12, Trường quốc tế Uplands, tại Penang, Malaysia.

Quảng Bình chỉ đạo công khai dự án chậm tiến độ, nợ thuế trên truyền thông, báo chí
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình yêu cầu Cục Thuế tỉnh này công khai các dự án chậm tiến độ, các doanh nghiệp nợ đọng thuế trên các phương tiện truyền thông, báo chí.

Đợt nắng nóng đầu tháng 4 kéo dài bao lâu?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng cho hay, sau đợt mưa rét, trong những ngày đầu tháng 4, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ đón đợt nắng nóng mới.

Núp dưới gầm giường cả đêm chờ gia chủ ngủ để trộm
Pháp luật - 3 giờ trướcLợi dụng chủ nhà quên khoá cửa, Trần Duy Khánh (19 tuổi, ở huyện Nam Sách, Hải Dương) lẻn vào nhà dân lúc nửa đêm, nằm phục dưới gầm giường phục chờ cơ hội trộm tài sản.

TP.HCM: Nhiều người bị dây diều cứa cổ, ngã chấn thương
Xã hội - 3 giờ trướcĐang chạy xe máy, nhiều người bất ngờ bị dây diều vướng vào cổ, ngã xuống đường gây thương tích tay chân và cổ.

Người sống, người chết chen chúc ở cạnh nhau giữa phố Thủ đô
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn thường được gọi với cái tên "Phố nghĩa địa", bởi cảnh tượng những ngôi mộ nằm xen lẫn, thậm chí là nằm sát nhà dân.

Có thể xử lý hình sự nếu tiêu cực trong việc hai vợ chồng bấm được 4 biển số siêu đẹp?
Pháp luậtGĐXH - Việc một người bấm được hai biển số siêu đẹp liền lúc là chuyện hiếm gặp. Do vậy, trường hợp hai vợ chồng cùng lúc bấm biển cho 4 chiếc xe mà tất cả biển số bấm được đều siêu đẹp thì người dân nghi ngờ không phải "bấm ngẫu nhiên" là có cơ sở.