2 em bé hiến da đầu cứu bố gây xúc động mạnh
Bốn phương2 đứa trẻ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc mới lên 6 và 8 tuổi đã bất chấp mọi đau đớn hiến da đầu cho bố bị bỏng nặng đã khiến cộng đồng không khỏi xúc động.
Em sợ hai đứa không hợp tuổi, lương chưa đủ sống dù tôi làm kỹ sư 9 triệu/tháng, em làm văn phòng 5 triệu/tháng.
2 đứa trẻ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc mới lên 6 và 8 tuổi đã bất chấp mọi đau đớn hiến da đầu cho bố bị bỏng nặng đã khiến cộng đồng không khỏi xúc động.
GiadinhNet – Trên đường đi học về, Long nhặt được món đồ chơi có 2 dây điện nên đem về nối vào cục pin điện thoại thì không may phát nổ khiến bé bị dập nát 2 bàn tay, đa chấn thương.
Gác lại chuyện đèn sách suốt nhiều năm liền để phụ mẹ kiếm tiền lo cho các em ăn học, Huệ quyết theo đuổi tiếp nghiệp học vốn dang dở và cả 3 chị em cùng đỗ đại học.
Bước vào năm học mới, cô giáo chủ nhiệm thấy vòng bụng học sinh của mình khác thường, người mập nhanh nên gọi điện về nhà cho mẹ Ly thông báo.
Nhiều người thường nói rằng, trẻ còn nhỏ chưa biết gì. Vì thế cho nên, khi nói chuyện thường không để ý đến sự có mặt của trẻ hoặc nói điều khó nghe trước mặt trẻ mà tưởng rằng việc ấy chẳng ảnh hưởng gì.
Chỉ vì không có tiền đóng viện phí, người mẹ giả vờ đi vệ sinh rồi bỏ đi không nói một lời. Đội ngũ y bác sĩ vẫn hy vọng người mẹ thay đổi suy nghĩ, quay trở lại đón cháu.
Mỗi cô gái bị khiếm thính trong ngôi nhà này có quê quán, hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng tình cờ gặp nhau trong ngôi nhà này, họ coi nhau như chị em gái. Hàng ngày, họ cùng nhau sinh hoạt, giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ rất riêng và cần mẫn làm việc để nuôi sống chính bản thân mình.
GiadinhNet - Thầy Vịnh luôn dặn tôi là phải hết sức lý trí, nếu không sẽ có đại họa. Vậy đại họa đó ở đâu? Chắc chắn là ở ngay trong gia đình tôi.
GiadinhNet - Bao nhiêu vất vả đè nặng lên vai người góa phụ, nhưng người phụ nữ ấy vẫn mở rộng tấm lòng chăm sóc hai mẹ con người hàng xóm tật nguyền ròng rã suốt 6 năm qua.
Người ta bảo “giàu chưa chắc đã sang, nhưng nghèo chắc chắn là hèn!”, ngẫm…tôi thấy thấm lắm!
Trong lễ rước dâu, vợ tôi được bố mẹ và người thân gia đình cho rất nhiều hồi môn. Mà hồi môn mọi người cho đều quy ra vàng. Riêng bố mẹ vợ tôi cho vợ tôi 20 cây vàng. Còn các cô dì chú bác, anh em nhà vợ cho cũng đến gần 10 cây nữa.
GiadinhNet - Bị phát hiện mắc bệnh nan y, anh Tuấn luôn mong mỏi gia đình sẽ là điểm tựa giúp mình vượt qua thực tại nghiệt ngã. Nhưng một đêm mưa gió, khi anh vật vã với cơn đau, vợ anh đã khăn gói ra đi, bỏ lại chồng và đàn con nheo nhóc.
10 năm chung sống là khoảng thời gian chị phải đôn đáo khắp nơi tìm thuốc chữa bệnh yếu sinh lý cho chồng. Nhưng chị không ngờ rằng thực ra đó chỉ là màn kịch của chồng chị mà thôi.
“Tôi mới làm giỗ cho con mấy bữa trước. Đằng nào con tôi cũng chết rồi, bị cáo còn vợ và 3 đứa con nhỏ, mong tòa cho cậu ấy con đường sống”, bà lão gần 80 nói bằng giọng run rẩy.
GiadinhNet- Cậu bé bụng to như trống ở ấp Phước Hòa( xã Phú Tân, Châu Thành, Sóc Trăng) đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc. Sau đúng 30 ngày hoàn cảnh éo le của em được đăng tải trên chuyên mục Vòng tay nhân ái đã có gần 40 triệu đồng gửi tới tòa soạn để em tiếp tục điều trị bệnh.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ốm đau quanh năm, lại là chị cả của 5 đứa em. Vì thế, năm 17 tuổi, tôi quyết định lên Hà Nội để làm thuê cho gia đình có cửa hàng bán đồ ăn sáng và đêm.