Hoàng Lê Vi: "Tôi từng tuyệt vọng và nghĩ đến cái chết"

| Giải trí

Hoàng Lê Vi tưởng mình phải giã từ sự nghiệp âm nhạc vì khủng hoảng tinh thần sau khi sinh.

Vợ chồng Hoàng Lê Vi – Trương Lê Sơn được tiếng là rất hạnh phúc, đi đâu cũng có nhau, điều hiếm có trong giới nghệ sĩ. Nhưng đằng sau nụ cười, ánh mắt hạnh phúc ấy là một bí mật.

Gọi là bí mật vì ca sĩ Hoàng Lê Vi không muốn nói ra vì: “Sợ sự nghiệp của vợ chồng tôi sẽ lung lay”. Chị bắt đầu câu chuyện lúc chín giờ rưỡi tối ở một góc tối quán cà phê như thế.
 

- Trông chị rất mãn nguyện, vui vẻ. Chẳng lẽ những chia sẻ về hạnh phúc của chị trên báo chí là không đúng?

- Tôi khẳng định hạnh phúc mà tôi chia sẻ với báo chí là thật. Thế nhưng, bốn tháng gần đây, tôi rất tuyệt vọng. Giây phút hạnh phúc trong gia đình thật sự rất hiếm hoi. Sức khỏe và tinh thần của tôi sa sút một cách trầm trọng. Ai gặp tôi cũng hỏi sao ốm thế. Lúc nào tôi cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

- Nguyên nhân bắt đầu từ đâu?

- Tôi và anh Sơn đã đặt ra tất cả các yếu tố liên quan đến sức khỏe của tôi nhưng không có lý do hợp lý nào. Gần đây mới biết, do tôi tham công tiếc việc. Sinh Yumi được một tháng tôi đã tất bật “bay” show. Thấy khỏe, không có gì nên tôi ham việc lắm.

Thêm vào đó, ông bà thương cháu, chăm kỹ lưỡng theo kiểu truyền thống nhưng tôi lại thấy không đúng khoa học nên không chịu. Từ đó sinh ra mâu thuẫn. Bên cạnh những điều nhỏ nhặt ấy, mới sinh mà tôi không để ý nghỉ ngơi, kiêng cữ nên mới lãnh hậu quả.

Một hôm đang hát, tự nhiên tôi mất giọng, cố hét mà không lên được nốt cuối. Tắc nghẽn. Tôi “quê” tột độ, chân muốn sụp xuống sân khấu. Chở tôi về, anh Sơn rất bực bội, không biết vì sao vợ mình như vậy. Còn tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Khủng hoảng bắt đầu từ đó.
 

- Chị bảo đã lường trước chuyện này? Và sau đó, chị đã làm gì để khắc phục tình trạng đó?

Phải, tôi đã tiên đoán được chuyện này khi thấy sức khỏe ngày càng xấu đi. Tôi đã tự trấn an mình rằng chỉ là “tai nạn” nhỏ. Tôi sẽ ngủ thật nhiều, không uống nước đá, ăn đậu phộng, không chơi với con nhiều để thanh quản phục hồi. Nhưng mọi cố gắng đều vô hiệu.

Những tối sau, tôi hát rất tệ, không làm chủ được cảm xúc. Các show sắp tới đã hứa, không bỏ được. Càng ngày, tôi càng tuyệt vọng, đã nghĩ đến cái chết. Tôi lọt thỏm vào hố sâu của những ý nghĩ điên khùng.

- Điều gì đã giúp chị tỉnh trí lại?

- Chính thiên chức làm mẹ đã kéo tôi ra khỏi quyết định ngu xuẩn ấy. Tôi tự nhủ không hát được thì thôi, làm điều dại dột thì tội nghiệp Yumi lắm. Ai lo cho con? Nó đáng yêu thế cơ mà. Tôi đấu tranh tâm lý dữ dội lắm.

- Anh Sơn có động viên, giúp đỡ chị không? Nghe nói anh chị đã có xích mích vì chuyện đó?

- Tôi đau, anh cũng đau, nhưng biết trách ai. Chẳng lẽ lại trách con? Tôi biết anh rất xấu hổ với bạn bè, đồng nghiệp trong giới vì tình trạng của vợ. Anh vốn ít nói nên chúng tôi càng trầm mặc hơn. Anh mua cho tôi cơ man là thuốc Bắc, thuốc Tây, mật gấu… hỏi han về cách lấy lại giọng cho tôi.

Giữa vợ chồng tôi không có xích mích nào cả. Dù không nói nhiều nhưng chúng tôi hiểu nhau hơn bao giờ hết. Ngày ngày, anh sắc thuốc và động viên vợ. Không có anh chắc tôi không thể vượt qua. Tính anh Sơn có vẻ cục mịch nhưng tình cảm, sâu sắc lắm.
 
Vợ chồng Hoàng Lê Vi – Trương Lê Sơn

- Vì sao bây giờ chị lại tiết lộ điều này?

Tôi nói ra vì nghĩ câu chuyện của mình sẽ là kinh nghiệm về việc giữ gìn sức khỏe sau sinh cho các đồng nghiệp. Cuộc sống còn rất nhiều điểm tựa và điều tốt đẹp mà mình phải phấn đấu. Hy vọng khán giả sẽ hiểu và chia sẻ cùng tôi.

- Cảm ơn chị, chúc chị sớm bình phục!
 
Theo TGVH
nguyenquyen
Ý kiến của bạn
Nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng sau 2 lần đổ vỡ: 'Tôi học được rằng tình yêu thôi chưa đủ...'

Nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng sau 2 lần đổ vỡ: 'Tôi học được rằng tình yêu thôi chưa đủ...'

Giải trí -

GĐXH - "Tôi học được rằng tình yêu thôi chưa đủ để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cần có tình yêu, nhưng cũng cần năng lực yêu. Cần sự lãng mạn, nhưng cũng cần trách nhiệm... Và quan trọng nhất là đắc nhân tâm trong chính gia đình mình", Phi Thanh Vân chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.