Hoàng Oanh có động thái đầu tiên hậu xác nhận ly hôn, nói một câu mà ai cũng thương

| Giải trí

Chia sẻ mới nhất của Hoàng Oanh đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Á hậu Hoàng Oanh thăng hạng nhan sắc sau ly hôn chồng Tây: Vẻ đẹp nằm ở tinh thần lạc quan, tích cựcÁ hậu Hoàng Oanh thăng hạng nhan sắc sau ly hôn chồng Tây: Vẻ đẹp nằm ở tinh thần lạc quan, tích cực

GiadinhNet - Á hậu Hoàng Oanh nổi tiếng là người đẹp truyền cảm hứng tích cực đến cho nhiều cô gái trẻ. Dù trắc trở đường tình duyên nhưng cô vẫn luôn lạc quan và điều đó khiến Hoàng Oanh thăng hạng nhan sắc sau ly hôn.

Mới đây, Hoàng Oanh đã có cập nhật đầu tiên trên trang cá nhân kể từ khi xác nhận ly hôn chồng Tây. Á hậu đăng tải những hình ảnh chụp cùng con trai Max trên đường phố Sài Gòn.

Người hâm mộ phần nào yên tâm khi thấy Hoàng Oanh vẫn vui vẻ, nở nụ cười rạng rỡ khi ở bên con trai. Bé Max ngày càng lớn và cũng rất quấn quít mẹ.

Hoàng Oanh chia sẻ: "Mẹ thương Max lắm, Max ơi". Câu nói của Hoàng Oanh khiến nhiều người đồng cảm và xúc động. Sau đổ vỡ hôn nhân, bé Max chính là nguồn động lực lớn nhất để Hoàng Oanh lấy lại cân bằng cuộc sống và vui vẻ hơn.

 - Ảnh 2.

 - Ảnh 3.

Hoàng Oanh vui vẻ bên con trai hậu thông báo ly hôn

Trước đó, bạn thân của Hoàng Oanh cũng chia sẻ hình ảnh tụ tập, ngầm tiết lộ tình trạng hiện tại của cô vẫn ổn. Dù không còn chồng bên cạnh nhưng Hoàng Oanh vẫn nhận được sự quan tâm của bạn bè. Nhiều sao Việt cũng gửi lời động viên và nhắn nhủ tích cực tới Hoàng Oanh trong vài ngày qua.

 - Ảnh 4.

Hoàng Oanh tụ tập với bạn thân sau thông báo ly hôn.

Á hậu Hoàng Oanh: Bị sốt nhập viện trước đám cưới, cuộc sống hôn nhân nhiều nỗi buồn và cái kết ngỡ ngàng từ chồng TâyÁ hậu Hoàng Oanh: Bị sốt nhập viện trước đám cưới, cuộc sống hôn nhân nhiều nỗi buồn và cái kết ngỡ ngàng từ chồng Tây

GiadinhNet - Á hậu Hoàng Oanh lúc đám cưới nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Tuy nhiên, khi bước vào cuộc hôn nhân, người đẹp nhận lấy nhiều nỗi buồn và cái kết gây ngỡ ngàng từ chồng Tây.

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.