Xót xa trường lớp ngập tràn bùn đất sau lũ lớn
Xã hộiBàn ghế, sách vở, đồ chơi... ngập trong nước lẫn đầy bùn đất khiến các thầy cô và phụ huynh phải vất vả thu dọn để chuẩn bị đón học sinh sớm trở lại trường, tại tâm bão Hương Sơn (Hà Tĩnh).
GiadinhNet- Ngày 20/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác Bộ y tế đã về Hương Sơn, một trong 3 huyện chịu thiệt hại nặng nề do lũ quét sau cơn bão số 10, 11 vừa qua của tỉnh Hà Tĩnh.
Bàn ghế, sách vở, đồ chơi... ngập trong nước lẫn đầy bùn đất khiến các thầy cô và phụ huynh phải vất vả thu dọn để chuẩn bị đón học sinh sớm trở lại trường, tại tâm bão Hương Sơn (Hà Tĩnh).
GiadinhNet - “Trong lũ là cốt giữ được ba cái: trâu bò, hạt giống, sách vở của con cái”, ông Dương Minh Tùng xóm Đông Sơn xã Sơn Bằng cho biết.
Đến 13g chiều 17/10, mưa lũ ở Hà Tĩnh làm 2 người chết, 2 người mất tích, 3 người bị thương. Các huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Khê lũ rút chậm. Các xã hạ lưu thuộc những huyện này ngập nặng.
GiadinhNet - Sáng 17/10, lũ đã rút, nhưng vùng hạ Hương Sơn nước vẫn úng ngập. Nhiều nơi vẫn bị chia cắt vì lũ. Đường 8 km 33 sạt lở, quãng Sơn Trà ngập lũ, xe chưa thể thông tuyến.
GiadinhNet – Gia súc, gia cầm là tài sản lớn của không ít gia đình nông dân miền Trung. Trong ngày lũ về, ngoài việc dọn nhà để đưa lương thực, thực phẩm, tài sản lên cao khỏi mực nước thì gia súc, gia cầm cũng được kéo đi “né” lũ. Dưới đây là chủm ảnh người dân Hà Tĩnh liều mình cứu các vật nuôi ngày lũ quét.
GiadinhNet – Khi đi mỳ tôm đi cứu trợ, đoàn lãnh đạo huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) trong đó có Chủ tịch huyện Võ Văn Phúc đang mắc kẹt tại tâm lũ. Nhiều người dân đang mắc kẹt trên dây điện, trên cây đã được Biên phòng và Kiểm lâm ứng cứu kịp thời.
GiadinhNet - Nước từ thượng nguồn vẫn không ngừng đổ về, trời vẫn mưa to. Tới cuối giờ chiều ngày 16/10, nhiều địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh đã bị nhấn chìm trong biển nước. Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận tình hình ngập lụt tại địa phương này.
GiadinhNet - Cho đến thời điểm hiện nay, nước lũ dâng cao, đường 8 bị ngập, các địa bàn trong huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bị chia cách hoàn toàn.
Mưa lớn trên diện rộng đã gây lũ lụt tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Lũ quét tại huyện Hương Sơn đã làm 3 người mất tích, còn tại huyện Vũ Quang, lũ đã làm chia cắt 8 xã….
GiadinhNet - Sáng 16/10, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện khẩn số 79 gửi Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
GiadinhNet - Gần cả cuộc đời sống trong tủi nhục vì hết chồng đến con trai "bán linh hồn" cho rượu nhưng bà Hoàng Thị Miện (trú tại xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) vẫn không thể ngờ có ngày bi kịch khủng khiếp lại xảy ra với gia đình mình.
GiadinhNet - Được biết, làm giả thịt lợn rừng phải qua nhiều công đoạn, việc dùng lửa gas để khò cháy lớp da, tạo ra những súc thịt có lớp da thui vàng chỉ là bước đầu.
Rượu làm cho lu mờ lý trí nên chỉ trong vòng hai ngày, bị cáo Hoàng Văn Cố (SN 1990, ngụ bản Buống, xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) đã liên tục có hành vi táo tợn định hại đời 2 sơn nữ. Nhưng do các nạn nhân chống cự quyết liệt nên Cố đành phải ôm quần “chạy mất dép”. Dù chưa làm được gì nhưng Hoàng Văn Cố vẫn bị tuyên phạt 5 năm 3 tháng tù về tội “Hiếp dâm”.
GiadinhNet – Do mưa lớn, nước lũ dâng cao, thầy giáo Hoàng Phúc Bình đã bị nước cuốn trôi, để lại gia cảnh vô cùng thương tâm.
GiadinhNet - “Cháu mới nhập học được 2 tuần, vừa mới làm quen với cô với bạn bè trong lớp đã vội vã ra đi."
GiadinhNet - Bức thư mang tựa đề: “Thư ngỏ của một học sinh gửi ban giám hiệu trường mình đang học” của một học sinh ở Hà Tĩnh được thầy giáo Trần Đình Trợ (Trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh) đăng tải trên trang Facebook đã làm lay động lòng người. Bức thư viết về nỗi thống khổ của cha mẹ và cả học sinh nghèo trước muôn nẻo tiền trường. Báo GĐ&XH xin được trích đăng nội dung của bức thư: