Khác xa với đời thực, trên phim Việt Hương xấu hổ vì không thể dạy dỗ được 'con gái'
GĐXH - Việt Hương đời thực cũng có một con gái nhưng may mắn chị không gặp cảnh bất đắc dĩ như trong phim. Trong "Cục vàng của ngoại", đóng vai một người mẹ, Việt Hương gặp những tình huống xấu hổ vì con gái.
Chồng Việt Hương 'chơi lớn' khi cover nhạc phim 'Cục vàng của ngoại' tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Mới đây, nhà sản xuất "Cục vàng của ngoại" vừa tung ra đoạn cut mâu thuẫn đầy đắt giá của hai mẹ con bà Hậu (Nghệ sĩ Việt Hương thủ vai) – Thương (Diễn viên Băng Di) trong phim.
Cụ thể, đêm giao thừa, trong khi tất cả mọi người trong xóm nhỏ ăn uống, ca hát thì gia đình bà Hậu lại gặp một biến cố mà bất kể người mẹ nào cũng sẽ chịu đựng không nổi cú sốc này: Con gái mình là "tiểu tam", bị vợ người ta tìm đến tận nhà đánh ghen.
Nỗi nhục nhã này chính là nguyên nhân đẩy mối quan hệ mẹ con của bà Hậu – Thương vào ngõ cụt. Tiếng bà Hậu khàn đặc: "Mày muốn tao sống làm sao? Sống làm sao cho vừa lòng mày? Sống như vậy đủ nhục chưa?", "Bây giờ mày đi lấy chồng người ta, người ta đến tận nhà người ta đánh ghen", "Đủ nhục chưa?" "Tao dạy mày hàng ngày, một ngày, một tháng tao đều dạy mày, có bao giờ mày nghe lời tao chưa?".

Phân cảnh bị đánh ghen của Thương (Băng Di) trong phim "Cục vàng của ngoại".
Nỗi lòng người mẹ lúc nào cũng luôn lo lắng cho núm ruột của mình xảy ra những điều không tốt nên bà Hậu đã tức giận "Mày sống đàng hoàng thì không có ngày hôm nay, mày không để tao lo như bây giờ". Việc khác biệt về cách diễn đạt trong giao tiếp của hai thế hệ chính là mồi lửa khiến cho tình mẹ con chẳng thể chia sẻ, hiểu nhau. Trong mắt những người trẻ, Thương, không thể hiểu được mình phải sống "đàng hoàng" là sống như thế nào để mẹ có thể vui, mẹ không la rầy từ năm này qua tháng nọ, mẹ an tâm và biết mình đã cố gắng ra sao. "Con đi làm má cũng chửi con", Thương uất nghẹn.
Cách yêu thương, lời càm ràm nhắc nhở con gái mình chú ý để có tương lai tươi sáng hơn vô tình tạo thành một sự ngột ngạt, áp lực đè nặng lên Thương. Bởi người mẹ không phải là người để mình chia sẻ, tâm sự những chuyện vui, buồn trong cuộc sống mà mình là "tội đồ", "đứa con không ra gì", "sống không đàng hoàng". Nỗi đau càng được nhân lên khi bà Hậu ngập ngừng sau câu nói "Má nghĩ con làm cái gì mà không đàng hoàng? Mấy người hàng xóm nói con vậy má tin hả? Con má sao má không tin?, Thương thốt lên suy nghĩ giấu kín trong lòng bấy lâu trong cuộc cãi nhau với bà Hậu. Không có sự thống khổ nào bằng đó chính là cô độc trong chính gia đình của mình.

Hình ảnh Việt Hương bất lực vì con gái bị đánh ghen.
Mọi lời nói xuất phát ra trong lúc giận dữ vừa là suy nghĩ thật, là lời nói khiến cả hai tổn thương và dẫn đến hành động chẳng kiềm chế được. "Nếu má thấy xấu hổ, không tự hào về con thì con đi", "Mày đi ra khỏi nhà tao". "Con đi cho má vừa lòng". Trong đêm giao thừa, Thương bỏ nhà đi, bà Hậu chẳng thể có cho mình bữa cơm đoàn viên, chỉ còn bên cạnh là đứa cháu gái nhỏ đang say giấc nồng.
Phân cảnh Băng Di bị đánh ghen là một trong những cảnh đắt giá trong "Cục vàng của ngoại" và cũng như thể hiện được góc quay lột tả được sự chịu đựng, uất ức, không có gia đình chỉ còn một mình trên đường đời của Thương. Đạo diễn đã sử dụng góc máy từ trên cao để thấy được những hình ảnh đối lập buồn – vui của mọi người xung quanh lẫn Thương đơn độc trên con đường dài hun hút không bóng người qua lại. Ngoài ra, đạo diễn Khương Ngọc cũng liên tục ra thị phạm "đánh ghen ra sao" và không tránh khỏi việc "ăn ké nón bảo hiểm" vào người.
Riêng nghệ sĩ Việt Hương còn có lời khen tặng cho bé Gia Linh vì diễn xuất của bé trong phân đoạn này: "Trước đó, tôi đã trấn an bé 'Con đừng có sợ nha, ngoại an toàn, ngoại không sao hết, người ta đánh mẹ nên ngoại ra đó kéo mẹ vào nhà, mọi người sẽ bảo vệ mẹ. Khi nào ngoại kêu con vô nhà đi thì lúc đó con hãy khóc nha. Tôi phải dặn bé vậy để bé không có sợ. Bé diễn quá tốt".
Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng muốn gửi lời đến khán giả nữ: "Mình phải biết bảo vệ bản thân mình. Phải thật sự chú ý vì có chuyện gì xảy ra thì người chịu khổ, chịu thiệt thòi lẫn ảnh hưởng đến tính mạng cũng là bản thân mình. Có con cũng là niềm vui nhưng nếu Thương không có con thì có lẽ Thương sẽ có một cuộc sống khác tốt hơn thì sao? Nếu mà có cơ hội, tôi mong muốn chia sẻ được với các con, các cháu hãy biết bảo vệ mình".

Việt Hương ở ngoài đời có cuộc sống hạnh phúc và bình yên.
Phim điện ảnh "Cục vàng của ngoại" thuộc thể loại tâm lý gia đình, lấy chủ đề tình cảm Bà – Cháu làm tâm điểm để phát triển những cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, lạc trong hành trình trưởng thành của đứa cháu nhỏ được bà ngoại bảo bọc từ khi còn đỏ hỏn cho đến lúc trưởng thành. Bên cạnh đó, đạo diễn Khương Ngọc không chỉ khắc họa một cách tinh tế qua những tình tiết, hành động nhỏ trong phim mà còn khéo léo đưa khán giả thành chứng nhân của xóm nhỏ nơi có hai bà ngoại lo cho các con, các cháu đối mặt và bước qua sóng gió của cuộc đời ra sao. Đồng thời đề cao giá trị tình cảm thiêng liêng, cách cư xử, ngại ngùng thể hiện yêu thương của các thế hệ với nhau. Các diễn viên cùng ekip của phim sẽ có buổi giao lưu với khán giả tại các rạp phim tại khu vực Miền Tây: Đồng Tháp, Long Xuyên, Cần Thơ…
Đoạn cắt bà Hậu (Việt Hương) và con gái Thương (Băng Di) trong phân cảnh cãi nhau giữa đêm giao thừa.
Ảnh, clip: ĐLP cung cấp
Cường 'gà' được vợ tha thứ, Chủ tịch xã Thứ được bà con tới thăm hỏi
Xem - nghe - đọc - 36 phút trướcGĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" và ông Thắng đều đón nhận tin vui khi được vợ tha thứ và trở về, còn ông Thứ được bà con tới thăm khi vừa ra viện.
Chồng Ngân ghen tuông khi thấy vợ xuất hiện cùng Viễn trên tivi
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", chồng của Ngân tỏ vẻ khó chịu khi thấy vợ và "tình cũ" xuất hiện cùng nhau nói về dự án mới.
Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà tiếp tục gây chú ý
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Tăng Thanh Hà vừa bước sang tuổi 39 và gây chú ý với những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống, về hành trình làm mẹ. Đặc biệt, "ngọc nữ" còn có cuộc hội ngộ ấm áp cùng Lương Mạnh Hải, khẳng định tình bạn bền vững sau 17 năm "Bỗng dưng muốn khóc".
Công an triệu tập ông Thắng vì liên quan tới đường dây 'đá gà'
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Trong tập 50 "Có anh, nơi ấy bình yên", ông Thắng tiếp tục gây rắc rối vì cá độ đá gà, trong khi đó Cường “gà” dần thay đổi, tu chí làm ăn và đoàn tụ cùng vợ con.
Cái kết đắng của Lương Bằng Quang - Ngân 98: Từ thị phi đến vòng lao lý
Giải trí - 10 giờ trướcLương Bằng Quang và Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam vì đưa hối lộ 8 tỷ đồng. Từ nghệ sĩ nổi tiếng đến vòng lao lý qua chuỗi sai phạm kinh doanh hàng giả và drama thị phi.
Hình ảnh hiếm hoi về người bố quân nhân của Chi Pu
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Chi Pu đã có khoảnh khắc xúc động khi gặp bố ruột trong chương trình "Sao nhập ngũ". Những hình ảnh này đã khiến khán giả bất ngờ về thân thế của cô.
Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 năm
Xem - nghe - đọc - 10 giờ trướcGĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", hoá ra cô điều dưỡng tên Minh từng chăm sóc Bách khi anh mổ mắt lại chính là Tú.
MC sinh năm 2002 vượt vòng tuyển khắt khe gây sốt trên sóng VTV là ai?
Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trướcMC Phương Anh vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để vào làm việc ở kênh Vietnam Today. Từ giáo viên tiếng Anh trở thành BTV trẻ ở kênh, cô đối mặt áp lực và thử thách mỗi ngày.
'Cô Trúc' phim 'Những ngọn nến trong đêm' sau 23 năm lấy chồng doanh nhân, cuộc sống giờ ra sao?
Giải trí - 23 giờ trướcGĐXH - Mai Thu Huyền là gương mặt đình đám ở làng phim miền Bắc với vai Trúc trong phim "Những ngọn nến trong đêm", hiện tại, cuộc sống của cô thay đổi ra sao?
Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong lễ cưới cổ tích cùng chồng doanh nhân giữa trời mưa bão
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Chiều tối 22/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã tổ chức tiệc cưới tại quê nhà Quảng Trị, khép lại hành trình yêu kín tiếng gần hai năm của cặp đôi. Mặc dù mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12, hôn lễ vẫn diễn ra dưới mái vòm rộng 2.300m2.
Dòng viết của Đỗ Thị Hà sau hôn lễ tại Quảng Trị khiến khán giả xúc động
Giải tríGĐXH - Đỗ Thị Hà chỉ viết một dòng ngắn gọn nhưng khiến khán giả phải xúc động...
