Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lai Châu: Chạm mặt “vàng tặc”, hé lộ báo cáo “ma”!

Thứ sáu, 08:34 27/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Việc khai thác vàng trái phép ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đang diễn ra suốt ngày đêm. Tiếng nổ mìn inh ỏi cả một vùng, không ít ngọn đồi bị đào bới, sông suối bị vùi lấp nhưng nhiều cán bộ chính quyền từ tỉnh, huyện đến xã vẫn khẳng định… không hề có việc đó?!

 

Theo lời người dân địa phương, từ lâu con suối nay đã bị đục bẩn và nghi nhiễm độc do nguồn nước ở các mỏ vàng chảy ra. Ảnh: Cao Tuân
Theo lời người dân địa phương, từ lâu con suối nay đã bị đục bẩn và nghi nhiễm độc do nguồn nước ở các mỏ vàng chảy ra. Ảnh: Cao Tuân

 

Cán bộ khẳng định đã ra tay “dẹp hết”

Theo một số tài liệu địa chất, Lai Châu là địa phương có trữ lượng vàng rất lớn. Vài năm trước, từng rộ lên thông tin, khu vực xã Can Hồ, huyện Mường Tè có “kho vàng” lên đến hơn 2 tấn, nằm sâu trong lòng đất. Có lẽ vì thế mà rất nhiều doanh nghiệp đã  xếp hàng xin được cấp phép khai thác vàng ở nơi này.

Tuy nhiên, khi không được cấp phép chính thức, một số người vẫn tìm mọi cách khai thác trái phép. Thời điểm tháng 7/2013, phóng viên đến đây ghi nhận thấy vô số lán trại phục vụ khai thác được dựng lên ngay dưới chân taluy cao hàng chục mét dọc tuyến đường tránh ngập 127 - một công trình trọng điểm Quốc gia. Bên trong lán trại, một hệ thống đường hầm đã được đào thẳng từ chân taluy, sâu vào bên trong gần 25m. Cuối đoạn đường hầm này là hệ thống nhánh xương cá sang hai bên đang được đào bới để khai thác vàng.

Sự việc thời đó rầm rộ đến mức UBND tỉnh Lai Châu phải lập tổ công tác kiểm tra, giải tỏa nhiều khu vực khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Đến ngày 21/11/2013, ông Nguyễn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – người chủ trì cuộc họp đã khẳng định: Tình trạng khai thác trái phép khoáng sản trên địa bàn đã được kiểm soát.

Vị Phó chủ tịch tỉnh này cũng nhấn mạnh là đã chỉ đạo UBND huyện Mường Tè kiểm tra, lập biên bản đối với các cá nhân khai thác vàng trái phép ở các khu vực bản Nậm Hạ A, xã Can Hồ. Biết tin này, người dân Hà Nhì sống dọc Tỉnh lộ 127 mừng vui hết sức. Họ không còn lo sợ hiểm họa sạt lở khủng khiếp trong tương lai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, môi trường, đất canh tác cũng như cuộc sống thường nhật.

Đúng hai năm sau, tháng 11/2015, PV Báo GĐ&XH có dịp trở lại Mường Tè. Gặp chúng tôi, ông Nguyễn Trường Giang, Chánh văn phòng UBND huyện Mường Tè tự tin khẳng định: “Cả năm nay, địa phương không còn tình trạng khai thác vàng trái phép”.

Như để minh chứng cho lời nói của mình, vị Chánh văn phòng giới thiệu chúng tôi sang gặp ông Nguyễn Khánh Yên, Trưởng phòng TNMT của huyện để nắm số liệu. Những văn bản chúng tôi có được là công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Mường Tè luôn được tăng cường. Từ tỉnh đến huyện quan tâm, những văn bản chỉ đạo ngày càng nhiều. Khi hỏi về khu vực xã Can Hồ - nơi cách đây 2 năm “vàng tặc” phá nát từng khúc sông, lòng suối, ông Nguyễn Khánh Yên cho hay: “Tại xã Can Hồ những doanh nghiệp, cá nhân khai thác vàng trái phép đã bị xử lý, trục xuất ra khỏi địa bàn. Hiện nay, toàn huyện cũng không có doanh nghiệp, tổ chức nào được cấp phép khai thác vàng. Các anh cứ an tâm”.

Quả thật, nếu đọc những văn bản, báo cáo của huyện Mường Tè thì thấy không có vấn đề gì. Nhưng trước thông tin mà người dân “rỉ tai”, chúng tôi về Can Hồ xem thực hư thế nào!.

Dân kêu váng óc vì “vàng tặc” nổ mìn

 

Nhiều điểm khai thác vàng trái phép đang diễn ra ngang nhiên nhưng ông Lý Trà Lối, chủ tịch UBND xã Can Hồ vẫn khẳng định là không có (?). Ảnh: Cao Tuân.
Nhiều điểm khai thác vàng trái phép đang diễn ra ngang nhiên nhưng ông Lý Trà Lối, chủ tịch UBND xã Can Hồ vẫn khẳng định là không có (?). Ảnh: Cao Tuân.

 

Con đường đến Can Hồ một bên là dốc núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm khiến chúng tôi phải vừa đi xe máy, lúc dắt bộ cho an toàn. Đến xã Can Hồ, ông Đặng Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy xã quả quyết rằng: “Từ năm 2013, tỉnh, huyện và xã đã phối hợp xử phạt, trục xuất các doanh nghiệp khai thác vàng trái phép ra khỏi địa bàn. Giờ thì không còn tình trạng này nữa. Mà bây giờ nước lòng hồ đã ngập, có muốn khai thác vàng cũng bất lực”.

Còn ông Lý Trà Lối, Chủ tịch UBND xã cũng khuyên chúng tôi không nên đi bởi sẽ mất công vì bây giờ không còn một bóng người khai thác vàng, lán trại cũng bị phá hết rồi. Ông Lối cũng không quên nhắc rằng đường đến khu vực khai thác vàng ngày trước rất hiểm trở, phải leo qua nhiều quả đồi cao mới đến nơi.

Để kiểm định những lời khẳng định chắc nịch của quan chức xã Can Hồ, chúng tôi tiếp tục đến bản Nậm A nhờ người dân giúp đỡ tìm hiểu sự việc. Đến nhà ông Tờ Phí G. khi đã quá trưa, vừa nghe hỏi về đường đến khu vực khai thác vàng trái phép, ông G. vội bỏ bát cơm đang ăn dở xuống, đi ra sân chỉ tay về phía đồi nằm ven làng nói lớn: “Họ vẫn đang khai thác cả ngày lẫn đêm đấy. Nhiều hôm họ còn dùng mìn nổ làm dân ở đây váng hết cả tai”.

Theo chỉ dẫn của một số người dân, sau cả giờ leo núi đồi, đập vào mắt chúng tôi là hệ thống lán trại cùng với hệ thống khai thác vàng với quy mô khá lớn. Tiếng máy nổ gầm rú vang vọng cả một góc rừng. Phía sau lán, những “phu vàng” đang hì hục đào bới rồi xách đất, cát đổ vào một khu đất trống gần đó.

Người thanh niên dân tộc Hà Nhì dẫn đường không ngại ngần đưa chúng tôi đến cận bể chứa cát đánh hóa chất để cô đọng vàng. “Nếu như trước đây, những con sông bị khai thác đến sụt lở thì nay nước ngập, nhóm “vàng tặc” chuyển sang khai thác vàng ở ven các khu đồi núi”, anh cho hay.

Lên trên đỉnh đồi, nơi nhìn xuống khu khai thác vàng trái phép, chúng tôi gặp một số người đi làm nương về. Khi được hỏi chuyện, họ đều bức xúc: “Trước kia họ mua đất của người dân để đãi vàng, về sau người dân không bán, họ tự tiện  thích đào ở đâu thì đào. Chỗ đất các anh đang đứng là nương rẫy của nhà tôi nhưng phía dưới chân họ vẫn đang đào hầm đấy”.

Cuộc mục sở thị của chúng tôi kéo dài được gần 1 tiếng thì có hai người đàn ông với khuôn mặt dữ dằn chặn đường để hỏi chuyện. Rất may lúc này có nhiều người dân đi làm nương rẫy can thiệp nên họ bỏ đi trong sự tức giận.

“Họ là những người làm vàng ở đây. Có khi đông thì hàng chục người, bình thường thì chỉ một nhóm khai thác cả ngày lẫn đêm. Họ mang máy móc, thiết bị đến các điểm tập kết tìm kiếm vàng rồi khai thác ngay bên những quả đồi, thửa ruộng dọc theo con sông. Tình trạng khai thác vàng diễn ra cả năm nay rồi. Lâu lâu khi có đoàn kiểm tra của tỉnh, của huyện về thì họ tạm dừng. Sau đó vài ngày lại tiếp tục”, người thanh niên dẫn đường cho chúng tôi tiết lộ.

Đến nay, điều mà người dân Can Hồ lo lắng nhất chính là nguồn nước suối từ thượng nguồn chảy về ngày càng ô nhiễm, đục ngầu, nhiều nơi xuất hiện tình trạng cá suối bị sặc bùn, nhiễm hóa chất nên nổi lờ đờ hoặc chết trắng bụng. “Những người làm vàng dùng bể chứa cát đánh hóa chất để cô đọng vàng nên nguồn nước bị ảnh hưởng. Chẳng biết chúng tôi dùng nước suối để sinh hoạt có bị bệnh tật gì không nhưng cũng lo lắm”, một người dân sống ở cạnh con suối chia sẻ.

 

Theo phản ánh của người dân địa phương, việc doanh nghiệp và một số cá nhân ngang nhiên đưa máy móc phương tiện vào khu vực taluy đường tỉnh lộ 127 để đào hầm, nổ mìn đã làm chấn động lan sang cả khu vực liền kề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của bà con sinh sống nơi đây.

 

Phó Chủ tịch tỉnh từ chối trả lời vì… sắp nghỉ hưu!

Liên quan đến vấn đề khai thác vàng trái phép đang diễn ra ngang nhiên ở xã Can Hồ, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu – phụ trách vấn đề khoáng sản. Khi được hỏi về quan điểm, hình thức xử lý như thế nào, ông Chương bất ngờ cho biết: “Anh thông cảm, tôi chuẩn bị nghỉ hưu rồi”. Khi chúng tôi đặt câu hỏi ở thời điểm đương nhiệm, tình trạng khai thác vàng trái phép trên huyện Mường Tè có hay không thì ông Chương trả lời: “Trước khi tôi nghỉ hưu thì không có đâu (?)”.

Cao Tuân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo thủ đoạn 'bắt cóc online' nhắm vào học sinh

Cảnh báo thủ đoạn 'bắt cóc online' nhắm vào học sinh

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại với chiêu thức giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để đe dọa, thao túng tâm lý học sinh đã liên tiếp xảy ra tại Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM. Một số em thậm chí bị dụ dỗ rời khỏi nhà, đi xa khỏi địa phương, khiến phụ huynh hoang mang lo lắng.

Mùa tựu trường và lời cảnh báo sau vụ tai nạn giao thông khiến 4 học sinh ở Thanh Hóa thương vong khi đi xe máy chưa đủ tuổi

Mùa tựu trường và lời cảnh báo sau vụ tai nạn giao thông khiến 4 học sinh ở Thanh Hóa thương vong khi đi xe máy chưa đủ tuổi

Xã hội - 40 phút trước

GĐXH – Vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa khiến 4 học sinh thương vong khi đi xe máy khi chưa đủ tuổi. Vụ việc là lời cảnh báo cho học sinh và phụ huynh về việc chấp hành luật giao thông.

Từ 2025, công dân Việt Nam đến 51 quốc gia này không cần phải visa (thị thực)

Từ 2025, công dân Việt Nam đến 51 quốc gia này không cần phải visa (thị thực)

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có chính sách miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Tin vui cho hàng triệu công chức, viên chức và người lao động, được nhận thêm khoản hỗ trợ đặc biệt từ 23/8

Tin vui cho hàng triệu công chức, viên chức và người lao động, được nhận thêm khoản hỗ trợ đặc biệt từ 23/8

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 200/2025/NĐ-CP, từ ngày 23/8/2025, công chức, viên chức và người lao động được nhận 2 mức tiền hỗ trợ khi làm nhiệm vụ trực.

Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát

Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Những ai sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường có vận số nổi bật, càng trưởng thành càng phú quý, vượng phát.

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 5, mưa lớn dữ dội ở nhiều khu vực

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 5, mưa lớn dữ dội ở nhiều khu vực

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông và khả năng thành bão số 5 (Kajiki) trong 24 giờ tới.

Hi hữu rùa núi vàng quý hiếm bò 'lạc' vào nhà dân ở Hà Tĩnh

Hi hữu rùa núi vàng quý hiếm bò 'lạc' vào nhà dân ở Hà Tĩnh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Người dân ở Hà Tĩnh vừa giao nộp cá thể rùa núi vàng quý hiếm nặng 2kg cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Bị điều tra tội giết người, 2 quái xế tông cảnh sát cơ động đối diện mức án nào?

Bị điều tra tội giết người, 2 quái xế tông cảnh sát cơ động đối diện mức án nào?

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo luật sư, việc 2 thanh niên lao xe máy vào cảnh sát cơ động bị điều tra về tội giết người là có căn cứ, với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đâm người giữa đường ở Lâm Đồng rồi nói 'đâm nhầm, cho xin lỗi' trước khi bỏ đi

Đâm người giữa đường ở Lâm Đồng rồi nói 'đâm nhầm, cho xin lỗi' trước khi bỏ đi

Pháp luật - 3 giờ trước

Vụ việc xảy ra ở Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 (tỉnh Lâm Đồng) khi người đàn ông bị 2 thanh niên đi xe máy đâm nhầm, nạn nhân phải nhập viện cấp cứu

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025

Giáo dục - 3 giờ trước

Trường Đại học Ngoại ngữ dẫn đầu điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội với 30 điểm, ở ngành Sư phạm tiếng Anh và tiếng Trung.

Vụ thông chốt, tông cảnh sát cơ động ở Hà Nội: Đối tượng có thể bị xử lý hình sự về tội giết người

Vụ thông chốt, tông cảnh sát cơ động ở Hà Nội: Đối tượng có thể bị xử lý hình sự về tội giết người

Pháp luật

GĐXH - Hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, lao thẳng vào chốt bảo vệ buổi hợp luyện A80 khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động trọng thương không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Top