Lan tỏa hơi ấm, đong đầy yêu thương với những mảnh đời bất hạnh
GiadinhNet - Trong năm 2019, hàng trăm hoàn cảnh khó khăn với sự hỗ trợ kịp thời của những tấm lòng hảo tâm của độc giả Báo Gia đình & Xã hội đã tiếp tục hành trình nhân lên những mầm hạnh phúc...
Lãnh đạo Báo GĐXH trao nhà tình nghĩa và hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh Ảnh: P.V
Tìm hình hài mới cho cậu bé "da chó"
Hoàn cảnh gia đình anh Trần Văn Thắng (ở thôn 3, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh - bố của cậu bé "da chó" Trần Thế Đà) vô cùng khó khăn. Vợ anh đột ngột qua đời sau một cơn cảm lạnh vào tháng 6/2019. Khi đó, chị đang mang trong bụng đứa con đã được 7 tháng tuổi. Anh Thắng làm nông là chính, ngày nhàn rỗi, anh đi làm thuê. Vợ mất, một mình anh gà trống lo cho 4 đứa con. Một mình xoay sở khiến kinh tế gia đình anh luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.
Anh Thắng kể, ngày bé Đà chào đời, các bác sĩ đều giật mình hoảng hốt vì chưa nhìn thấy đứa trẻ nào bị bớt đen che kín gần như toàn bộ cơ thể như vậy. Khi hộ lí bế con ra, nhìn thấy con anh cũng sốc, ôm mặt khóc. Những ngày sau đó, ai đến thăm cũng đều giật mình sợ hãi. Có người còn nói con là "người vượn chưa tiến hóa". Điều này càng khiến vợ chồng anh chị buồn hơn.
Càng lớn, các vết đen trên cơ thể bé Đà nhìn càng rõ hơn. Lo con bị chế giễu nên vợ chồng anh ít cho con ra ngoài. Phần lại vì hoàn cảnh khó khăn, cơm ăn còn phải chạy từng bữa nên gia đình không có điều kiện đưa con đi bệnh viện. Vợ chồng anh chẳng biết làm gì ngoài dành tình thương để bù đắp thiệt thòi cho con.
Chỉ khi sức khỏe bé Đà quá yếu, anh Thắng đành đưa con đi kiểm tra tại bệnh viện. Sáng 15/10/2019, bé Đà được thực hiện ca phẫu thuật tạo hình mặt do TS.BS Phạm Thị Việt Dung - khoa Tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trực tiếp thực hiện. Sau khi ổn định, bé Đà sẽ tiếp tục được thực hiện phẫu thuật ở những vùng da đen kịt tiếp theo.
Câu chuyện về một ông bố địu con đi viện với cuốn sổ "tạ ơn đời" mà anh Thắng ghi chép lại những người từng giúp đỡ gia đình dù quen hay chưa từng biết mặt đăng tải trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người.
Để chia sẻ với hoàn cảnh éo le của bố con anh Thắng, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đến thăm, trao quà ủng hộ. Ngoài được hỗ trợ phẫu thuật, số tiền gia đình nhận được cũng lên đến hơn 300 triệu đồng gồm các tổ chức, đoàn thể, cá nhân gửi qua bưu điện, đến trao trực tiếp. Bố con anh cũng nhận được nhiều món quà như sữa, quần áo, đồ chơi từ các nhà hảo tâm. Số tiền ủng hộ bố con anh Thắng qua tài khoản của Báo Gia đình & Xã hội sau bài viết "Nhói lòng hình ảnh bé trai 20 tháng tuổi với làn "da chó", mồ côi mẹ, không tiền chữa trị" là 27.455.000 đồng.
Sẻ chia hơi ấm với những đứa trẻ mồ côi
Câu chuyện về 3 anh em mồ côi Nguyễn Như Thông, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Trần Huy Phát (ở ấp 3, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã gây nhiều thương cảm đặc biệt trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội. Tuổi thơ của các em là những chuỗi ngày đầy thiếu thốn cả về vật chất và tình cảm.
Sau một năm bà nội mất, bố của Thông qua đời vì bệnh tim. Nỗi đau mất cha chưa nguôi chỉ sau gần một tháng, 3 anh em Thông lại chịu tang mất mẹ cũng vì căn bệnh tim quái ác, khiến ba anh em Thông thành trẻ mồ côi.
Ba anh em Thông không chỉ thiếu ăn mà bố mẹ mất đi còn để lại một khoản nợ tiền chữa bệnh. Thông phải ngừng việc học. Để có tiền nuôi hai em nhỏ, Thông đi làm đủ nghề, từ xe ôm, chở hàng, thậm chí có lần em phải bán máu.
Sau khi Báo Gia đình & Xã hội đăng tải bài viết "Người thân lần lượt mất đi, để nuôi em nhỏ, anh trai phải đi bán máu", rất nhiều nhà hảo tâm ở khắp mọi miền Tổ quốc đã bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh éo le này. Không ít các tổ chức, cá nhân đã đến thăm, ủng hộ trực tiếp hoặc gửi tiền mặt, quần áo và nhiều vật phẩm tới gia đình với mong muốn hỗ trợ 3 anh em Thông.
Ngoài sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm trực tiếp, qua tài khoản của Báo Gia đình và Xã hội, anh em Thông cũng đã nhận được số tiền 25.000.000 đồng. Với sự hỗ trợ của mọi người, Thông cũng tự nhủ lòng sẽ cố gắng thay cha mẹ lo cho các em thành người.
Hơn nửa tỉ đồng nghĩa tình đến với bé gái 12 tuổi nhảy vào lửa cứu em
Lãnh đạo Báo GĐXH thăm và trao quà cho gia đình bé Lê Gia Bảo Ảnh: P.V
Tháng 6/2019, các bác sĩ ở khoa Nhi, Viện Bỏng Quốc gia thông tin tới chương trình Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội về trường hợp hai chị em trong cùng một gia đình bị bỏng nặng mà không có tiền điều trị. Người chị bị bỏng nặng ở tay, chân, còn người em bị bỏng nặng 40% độ 3, 4, 5 khắp cơ thể.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên mà các bác sĩ ở Khoa kết nối với chương trình, nhưng sau khi trực tiếp vào viện gặp gỡ nhân vật, chúng tôi mới thật sự bàng hoàng. Nhìn những hình ảnh bác sĩ đưa cho chúng tôi xem về ngày mới tiếp nhận càng thấy hai bé đã bị tổn thương sau tai nạn khủng khiếp thế nào.
Trước đó, bé Lê Thị Mai Trang (12 tuổi) và bé Lê Gia Bảo (2 tuổi) - con của vợ chồng anh Lê Ngọc Thường (37 tuổi) cùng chị Trịnh Thị Hương (30 tuổi) ở xóm Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình - không may làm đổ can xăng mà bố mua về chưa kịp đổ vào xe. Mấy chị em liền lấy giấy khô lau. Bé thứ hai còn nhỏ, ngây thơ không biết lại dùng lửa đốt giấy, ngọn lửa bùng lên. Bé nhanh chóng thoát được khỏi đám lửa, còn bé út Gia Bảo đứng ngay bên cạnh không đủ sức chạy ra. Chị gái Mai Trang nghe thấy tiếng em khóc chạy ra đã dũng cảm nhảy vào ngọn lửa giúp em thoát nạn. Lúc này, khắp người Gia Bảo đã bị ngọn lửa bao trùm. Vết bỏng khắp cơ thể đều rất rõ. Trong lúc cứu em, Trang bị bỏng hai chân và cánh tay phải che dập lửa cho em nên cũng bỏng sâu. Hai bé Trang và Bảo được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, rồi chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia điều trị.
Ngay sau đó, bài viết "Đau lòng chị nhảy vào cứu em trong đám cháy, cả hai bị bỏng nặng mà không có tiền điều trị" đã được đăng tải trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội. Chỉ trong ngày, đã có hàng trăm độc giả gọi điện đến tòa soạn hỏi về tình trạng sức khỏe của hai chị em Trang. Nhiều người mong muốn liên hệ trực tiếp với gia đình để được vào thăm hai bé. Hai chị em Trang đã nhận được hỗ trợ trực tiếp số tiền hơn 500.000.000 đồng, riêng chuyên mục Vòng tay nhân ái đã chuyển cho gia đình bé 31.000.000 đồng.
Sau một thời gian được các bác sĩ tích cực điều trị, bé Trang đã ổn định. Bé Bảo trải qua nhiều lần phẫu thuật cấy ghép da, tuy nhiên di chứng sau bỏng để lại trên cơ thể vẫn còn. Cơ thể nhỏ bé ấy vẫn hằn in nỗi đau sau tai nạn bỏng với các vết sẹo. Vậy nhưng với tấm lòng của các bác sỹ Viện Bỏng Quốc gia cùng các nhà hảo tâm, hai chị em Trang đã được điều trị kịp thời, giữ được tính mạng và trở về với gia đình trong niềm hạnh phúc.
Lãnh đạo Báo GĐXH thăm và trao quà cho gia đình bé Giàng Thị Ngọc Ảnh: P.V
Giống như hoàn cảnh của gia đình bé Gia Bảo, bé Giàng Thị Ngọc (ở Bản Phố, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) vào viện trong tình cảnh "thập tử nhất sinh" vì bỏng điện. Những vết bỏng bé mắc phải ở diện rộng với 22%, trong đó 10% độ 4 - 5 nên việc điều trị phải kéo dài.
Tai họa ập đến, bố mẹ Ngọc phải đi vay mượn khắp nơi để đưa con đi cấp cứu. Ấy vậy số tiền cũng chỉ đủ đóng tạm viện phí và ít ngày ăn ở viện. Trong cơn nguy kịch ấy, bé Ngọc đã nhận được sự góp sức của bạn đọc chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội qua bài viết "Nhặt đồ chơi rơi cạnh bốt điện, bé gái dân tộc Mông bị bỏng toàn thân, quằn quại trong đau đớn". Câu chuyện về gia cảnh của bé Ngọc đã được bạn đọc, các tổ chức cá nhân gần xa biết đến. Gia đình bé Ngọc nhận trực tiếp được gần 100.000.000 đồng của bạn đọc hảo tâm trong thời gian ngắn.
Cũng như nhiều trường hợp khác được đăng tải trên chương trình Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội, từ sự chung tay kịp thời của bạn đọc hảo tâm, bé Ngọc và nhiều hoàn cảnh khác đã được điều trị tích cực, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cấy ghép da. Những ngày Tết đang đến gần, lòng chúng tôi ấm áp hơn khi biết bé Ngọc đã đi học bình thường, các vết bỏng cũng đã hồi phục nhanh chóng. "Trên người cháu các vết sẹo vẫn còn nhưng không còn đau như trước cô ạ. Thấy con đi học, vui trở lại vợ chồng em cũng mừng lắm", anh Giàng Mý Lành - bố bé Ngọc chia sẻ.
Những chuyến thiện nguyện trải dài đất nước
Trong năm qua, Báo Gia đình & Xã hội còn tổ chức các chương trình thiện nguyện đến các vùng khó khăn như: Xây nhà tình nghĩa và hỗ trợ 30 gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với số tiền là 100.000.000 đồng; Chương trình Về nguồn tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã Vân Sơn và Đồng Quý (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) nhân dịp 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với tổng số tiền là 50.000.000 đồng.
Chung tay cùng người dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả sau bão lũ, Báo Gia đình & Xã hội cũng đã phối hợp cùng Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội kêu gọi độc giả có hành động sẻ chia, hỗ trợ kịp thời đối với người dân miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng sau trận mưa lũ dồn dập do ảnh hưởng của cơn bão số 4. Chỉ trong một tuần kêu gọi, số tiền nhận được đã lên tới 200 triệu đồng và nhiều phần quà hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Vũ Quang và Hương Khê (Hà Tĩnh). Đây là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Phương Thuận
MS 1094: Chàng trai người H'Mông nghèo bị mắc bệnh hiểm nghèo cần sự trợ giúp
Cảnh ngộ - 1 ngày trướcGĐXH - Từng mong đi làm để phụ giúp cha mẹ nuôi các em, Vàng A Sáng không ngờ mình lại trở thành gánh nặng của cả gia đình khi mắc áp xe nội sọ. Sau ca phẫu thuật, A Sáng vẫn cần điều trị dài ngày, trong khi gia đình nghèo đã kiệt quệ vì viện phí.
MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 68, khi nhiều người được quây quần bên con cháu, bà Lê Thị Mây ở xóm 1 Phú Thọ, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình lại lặng lẽ sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp. Người phụ nữ ‘3 không’ ấy đang rất cần sự trợ giúp khi mỗi ngày qua chật vật chống chọi với bệnh tật.
MS 1092: Bé gái 7 tuổi chỉ nặng hơn 12 kilogram vì bệnh tim bẩm sinh mong được điều trị
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - “Em chỉ mong con được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, được chạy nhảy, đến trường và lớn lên bình thường...”.
MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con'
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Câu nói bất lực của người cha nghèo Phạm Xuân Huy ở Hải Phòng khiến người đối diện không khỏi xót xa. Hiện gia đình anh đang đứng trước cảnh cùng lúc gồng gánh chi phí điều trị cho 2 người con mắc bệnh nặng.
MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến anh Nguyễn Trung Hiếu, 24 tuổi, ở Phú Thái (Hải Phòng) bị đa chấn thương. Anh đang có chỉ định phải phẫu thuật, nhưng người mẹ già đang đứng trước gánh nặng viện phí nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Trao hơn 15,7 triệu đồng tới gia đình bác sĩ trẻ mắc suy thận giai đoạn cuối
Kết chuyển - 2 tuần trướcGĐXH - Giữa lúc chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối và gánh nặng chi phí sau ghép, bác sĩ trẻ Sầm Thành Tài đã nhận được sự sẻ chia kịp thời từ bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Hơn 15,7 triệu đồng không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để anh tiếp tục hành trình hồi phục và trở lại với nghề.
MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.