Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau của người mẹ nằm liệt sau sinh nhìn con thơ phải sống nhờ nguồn sữa của "người lạ"

Thứ hai, 10:10 06/01/2020 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Vừa mới sinh con được 2 ngày, chị Yên bị đột quỵ nằm liệt. Những ngày này, chị vẫn đang nằm điều trị ở bệnh viện, còn đứa con nhỏ phải gửi về nhờ ông bà chăm sóc. Thiếu hơi ấm và nguồn sữa mẹ, hàng ngày bé phải sống nhờ nguồn sữa của nhiều người.


Sau sinh nằm bất động vì đột quỵ

Với những người làm cha làm mẹ, giây phút đứa con bé bỏng chào đời sẽ hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng, với trường hợp của chị Võ Thị Yên (SN 1986, ở xóm Văn Khuê, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) thì khoảnh khắc vui sướng ấy lại là nỗi đắng cay khi chị vừa sinh con 2 ngày, bất hạnh đã ập xuống. Hơn một tháng qua, chị Yên đang sống đời sống "thực vật" trên giường bệnh. Chị nằm bất động, không thể nói chuyện, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân.

Theo lời chia sẻ của gia đình, chị Yên có một đứa con nhỏ 4 tuổi. Hơn một tháng trước, chị chuyển dạ sinh đứa con thứ 2. 2 ngày sau sinh, chị rơi vào tình trạng nguy kịch, bị tắc động mạch vành, tụ máu trên não dẫn đến tai biến, liệt nửa người. Nhờ các bác sĩ điều trị tích cực, chị Yên may mắn giữ được mạng sống nhưng vẫn hôn mê.

Nỗi đau của người mẹ nằm liệt sau sinh nhìn con thơ phải sống nhờ nguồn sữa của người lạ - Ảnh 2.

Chị Yên vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Ảnh Mộc Mộc

Chị Võ Thị Tĩnh, em gái của chị Yên, cho biết: "Nằm điều trị ở bệnh viện tỉnh được khoảng 20 ngày, các bác sĩ chuyển chị lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị tiếp. Sau một thời gian điều trị, gia đình xin chuyển chị về bệnh viện tỉnh do không có điều kiện kinh tế và cũng để tiện chăm sóc. Cách đây 5 ngày, chị thường lên cơn co giật. Giờ đuối sức, chị không co giật nữa mà nằm bất động. Con nằm ở bên khóc mà mẹ không có cảm giác gì cả".

Mới sinh, mẹ con chị Yên đã phải tách ra hai nơi. Con của chị Yên được đưa về nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Còn chị Yên điều trị tích cực ở Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Khi có người đến thăm, chị vẫn biết, không nói được nhưng nước mắt cứ chảy ra. Nhìn cảnh đó, mọi người ai cũng cảm thương.

Nỗi đau của người mẹ nằm liệt sau sinh nhìn con thơ phải sống nhờ nguồn sữa của người lạ - Ảnh 3.

Hình ảnh nhói lòng khi con khóc ngằn ngặt mà chị Yên không có cảm giác. Ảnh Mộc Mộc

Chưa một lần được bú sữa mẹ trực tiếp, những ngày đầu khi bé mới chào đời, gia đình chị Yên phải mang bình đi xin sữa của những người vừa mới sinh con xong. Khi bé về nhà, ông bà ngoại lại bế khắp làng trên xóm dưới xin bú nhờ. Thấy hoàn cảnh của mẹ con chị Yên đáng thương, nhiều người đăng lên mạng xã hội xin sữa cho đứa trẻ. Từ đó đến nay, bé lớn lên nhờ những nguồn sữa của "người lạ" ấy.

Chồng chất những nỗi đau

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Võ Hồng - bố của chị Yên - cho biết: "Sau khi sinh 2 ngày, con gái tôi rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nằm liệt trên giường. Đứa trẻ sinh ra thiếu hơi ấm của mẹ nhưng như biết được hoàn cảnh của mình nên cháu rất ngoan. Trộm vía cháu cứ ăn xong lại ngủ nên ông bà cũng yên tâm phần nào. 

Tôi chỉ mong con gái có thể tiếp tục điều trị vượt qua khó khăn, bệnh tật để còn được nhìn các con của mình khôn lớn, được chăm sóc cho con gái vừa chào đời. Từ nhỏ con bé đã không được may mắn rồi".

Nỗi đau của người mẹ nằm liệt sau sinh nhìn con thơ phải sống nhờ nguồn sữa của người lạ - Ảnh 4.

Con của chị Yên giờ để hai ông bà ngoại chăm sóc.

Được biết, chị Yên từ nhỏ đã mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh. Căn bệnh khiến chị đã chịu nhiều thiệt thòi. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng gia đình vẫn cố gắng để chị Yên được phẫu thuật, thay van tim sinh học. Tuy nhiên, sức khỏe của chị vẫn yếu, không thể làm được việc nặng.

Để phụ giúp gia đình, lớn lên, chị Yên đi vào Nam làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Những ngày ở trong Nam, chị đã gặp rồi lên duyên vợ chồng với một người đàn ông quê ở Quảng Trị. Vợ chồng chị đã có đứa con gái đầu lòng 4 tuổi.

Sau lần mang thai đầu, sức khỏe của chị Yên ngày càng yếu, thường xuyên mệt mỏi và ngất xỉu. Đến khi mang thai bé thứ 2, sức khỏe của chị Yên ngày càng sa sút. Chị phải xin nghỉ việc vì không thể gắng gượng được nữa. Vợ chồng chị nảy sinh mâu thuẫn, li thân. Khi bụng mang dạ chửa, chị đành ôm con về nhà ngoại nương nhờ. Không thể ngờ sau khi sinh, bất hạnh lại tiếp tục đổ xuống chị khi tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Nỗi đau của người mẹ nằm liệt sau sinh nhìn con thơ phải sống nhờ nguồn sữa của người lạ - Ảnh 5.

Gia đình mong chị sớm tỉnh, khỏe lại để về chăm sóc hai con

Những ngày qua, việc điều trị của chị Yên phần lớn nhờ vào sự giúp đỡ của anh em, làng xóm. Ông bà Hồng sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn, giờ lại chăm hai đứa cháu nhỏ nên phải chạy vạy ngược xuôi vay mượn đế có tiền cứu con.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chị Yên, ông Nguyễn Bá Hạnh - Bí thư, xóm trưởng xóm Văn Khuê cho biết: "Gia đình nhà ông Hồng khó khăn. Con gái đã lấy chồng nhưng cuộc sống cũng vất vả. Vừa rồi sau sinh, chị ấy nằm liệt một chỗ. Hai đứa cháu ngoại mới 4 tuổi và còn đỏ hỏn giờ để cho ông bà chăm. Người mẹ nằm liệt khiến tương lai của 2 đứa trẻ mù mịt. Chúng tôi rất mong những tấm lòng hảo tâm sẽ chung tay hỗ trợ cho 3 mẹ con chị Yên để gia đình họ vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Mọi sự giúp đỡ mẹ con chị Yên - Mã số 525 xin gửi về:

1. Chị Võ Thị Yên (con ông Hồng) ở xóm Văn Khuê, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 525

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 525

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0394130599

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 525

Phương Thuận

Phương Thuận
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 3 ngày trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 3 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

Top