Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Lão hoạ sỹ" bán một vạn bức tranh

Chủ nhật, 08:00 28/10/2012 | Giải trí

GiadinhNet - Ngôi nhà 87 Mã Mây được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, là một trong những ngôi nhà cổ nhất ở Thủ đô Hà Nội.

Nghệ nhân Nguyễn Bá Dần. Ảnh: PV

Ngôi nhà di sản đó vẫn ngày ngày thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan. Trong ngôi nhà ấy, có một ông già đặc biệt, hơn chục năm nay ngồi vẽ tranh thủy mạc giới thiệu về văn hóa Việt đến bạn bè thế giới.

Hồn xưa cũ trong ngôi nhà cổ

Bước vào ngôi nhà di sản, bất cứ ai cũng có chung nhận xét như được trở về với một không gian phố cổ xưa đựng đầy, thu hẹp. Vẫn còn đó mái ngói rêu phong, mảng tường loang cổ kính với những cảnh trí sinh hoạt xưa thấp thoáng ẩn hiện chiếc vại sành, chiếc nồi đất, rổ tre... Và xưa cũ hơn cả là một ông già khăn đóng áo the ngồi vẽ tranh thủy mạc và thư pháp.

Nghệ nhân đặc biệt đó là ông Nguyễn Bá Dần, năm nay 73 tuổi. Tuy đã bước qua ngưỡng tuổi xưa nay hiếm nhưng nét bút của ông đồ già vẫn bay bổng, thần thái lạ thường. Tính đến nay, ông Dần đã có 12 năm gắn bó với ngôi nhà cổ 87 Mã Mây.

Qua tiếp xúc, chúng tôi thấy được nhiệt huyết và lòng yêu nghề tuôn chảy tràn trề trong con người ông. Ông là người hay nói, thậm chí là nói nhiều mỗi khi có ai hỏi đến dòng tranh thủy mạc, hỏi đến những niêm luật của thư pháp. Những tác phẩm của ông Dần chứa đựng nhiều giá trị truyền thống của dân tộc. Hình ảnh của cây tre, những người phụ nữ quang gánh trên vai, những trẻ chăn trâu, con đò dòng sông, ngọn núi... những thắng cảnh và con người Việt Nam hiện lên trên giấy xuyến chỉ với nét vẽ khi đậm khi nhạt rất có hồn. Bức họa nào cũng được trích dẫn những câu thơ của Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan...
 

Ông Dần nhiệt tình giải thích ý nghĩa bức tranh cho những người khách đến từ Hàn Quốc.

Ông ngồi nhẩm tính với giọng đầy tự hào, chia sẻ với chúng tôi: "Tại ngôi nhà 87 Mã Mây này, tôi đã bán khoảng chừng 1 vạn bức tranh. Khách mua tranh đa số là người nước ngoài. Chỉ 100.000 đồng một bức, nhưng tiền nong không phải là điều tôi quan tâm hàng đầu. Điều khiến tôi có nhiều động lực để ngồi vẽ tranh là đã giới thiệu được con trâu, cái cày, lũy tre, ngôi làng, góc phố, con người Việt Nam đi khắp thế giới".

Đối với ông Dần, một bức tranh là một thông điệp, nơi để ông gửi gắm chút hồn dân tộc. Ai đến với ông cũng được xem như khách quý. Có người khách nước ngoài hỏi mua một bức tranh "mèo chuột" mà chẳng hiểu gì về nội dung bức tranh đó và thế là ông Dần lại vui vẻ ngồi giải thích, thậm chí bình cả thơ bằng tiếng Anh cho đến khi vị khách đó gật gù hiểu được ý nghĩa mới thôi. Ông Dần không chỉ biết nhiều áng thơ cổ, văn chữ Nôm, chữ Hán mà ông còn thông thạo cả tiếng Anh, tiếng Pháp.

Sống chậm với mực tàu bút lông

Ông Dần cho biết, để ngồi vẽ được một bức tranh thủy mạc, nhìn qua thì chỉ thấy phết phẩy vài nét bút nhưng thực sự phải mất cả giờ đồng hồ. "Sản phẩm thuộc loại sáng tạo này không phải ngồi ép mà ra được. Cứ phải thư thái mới đưa được nét bút ưng ý", ông cho biết.
 

Hồn cũ trong ngôi nhà cổ.

Đối với ông, sáng tạo nghệ thuật là công việc rất công phu. "Khi viết cho người nho nhã, thư sinh thì nét bút phải mềm mại, uyển chuyển. Nếu người đó là một vị tướng thì nét bút lại phải dứt khoát, khỏe khoắn như chính con người họ", ông Dần nói. Tuy nhiên nói về thư pháp và hội họa cổ, đôi lúc cũng có chút gợn trong lòng người nghệ nhân tài hoa này. Ông tâm sự: "Nghề vẽ tranh thủy mạc cũng như viết thư pháp bây giờ nhiều lúc có cảm giác bị lãng quên, lạc lõng giữa cuộc sống xô bồ ngoài kia".

Có điều đặc biệt, ông Dần đến với tranh thủy mặc, đến với những dòng thư pháp khi tuổi đời đã ở bên kia sườn dốc. Cả quãng đời trai trẻ ông hành nghề y, đến khi tuổi đời đã chạm mốc 60, ông mới tìm đến với thư pháp, với hội họa. Ông bảo: "Đối với tôi không có người thầy nào cụ thể. Những họa sĩ bạn ngồi hàng nước vỉa hè với tôi là thầy. Những điều bổ ích lý thú ai đó đóng góp cho tôi, đó cũng là thầy. Thực ra, thuở lên 10, nhiều lần ra Bờ Hồ được thấy các ông đồ ngồi viết chữ Nho, tôi đã mê nó từ đấy". Dẫu đến với hội họa khá muộn nhưng ông cũng không bận lòng lắm. Bởi với ông, khi cái nghiệp bốc thuốc cứu người đã trả trọn vẹn thì mới thoải mái để dấn thân vào một đam mê khác. "Còn sức còn vẽ, còn lực còn viết", ông nói.

Việc ông được vào ngôi nhà 87 Mã Mây viết thư pháp, vẽ tranh lại còn đặc biệt hơn. "Một người nào đó, tôi không quen biết, mà cũng không nhớ tên đã mời tôi vào đây làm việc. Ông ta thuyết phục được tôi và cũng từ ngày đó đến giờ, tôi không gặp nữa", ông nói. Theo nhiều người kể, để được ngồi vào ngôi nhà di sản đó không phải chuyện dễ, biết bao nhiêu người muốn cũng không được. 12 năm, cặm cụi làm công việc sáng tạo ở ngôi nhà di sản, ông Dần đã có thêm vô số người bạn, hàng trăm khách quen và rất nhiều người nước ngoài hâm mộ.

Ông bảo: "Tuổi tác với tôi không thành vấn đề lớn. Còn khỏe có nghĩa là chưa thể cho mình nghỉ ngơi được. Mà có lẽ chính mình đã say chữ, say tranh mà vượt qua được ốm đau bệnh tật". Ông nói rằng đã sống với nghề này không có cái tâm thì không thể tồn tại được. Một câu thơ, một nét bút vẽ lên giấy là cả một tâm hồn, tình cảm người cầm bút. Nếu không có tâm huyết, đam mê chỉ chăm chăm vẽ cho xong một bức tranh để bán thì nét bút khô lắm, vô hồn lắm.

Điều khiến ông đồ già này băn khoăn là loại hình nghệ thuật này ngày càng có ít người trẻ nối nghiệp. "Giới trẻ ngày nay chẳng ai chịu khó ngồi mò mẫm với giấy, với mực, với bút nghiên này. Các cháu đã bận rộn với việc học hành trường lớp quá rồi. Lớn lên, đa số thanh niên đam mê những ngành khoa học kỹ thuật, kinh doanh buôn bán... Thư pháp, thủy mạc mòn mỏi tìm người tiếp nối. Mong rằng thế hệ trẻ sau này sẽ có người "say chữ" và "giữ được lửa" của thế hệ như tôi để lại".
 

Một tác phẩm của ông.

Mặc cho dòng đời vội chảy, mặc cho tuổi tác ngày càng cao, một ngày làm việc của ông bắt đầu từ 9h đến 16h30. Hơn chục năm nay, căn nhà của ông ở Ngõ Chợ, Khâm Thiên chỉ là chốn đi về nghỉ ngơi. Ngôi nhà 87 Mã Mây mới là nơi ông sáng tạo, nơi mọi người biết đến tên tuổi và là nơi ông thỏa lòng đam mê với công việc xưa cũ. Với ông, đây mới là ngôi nhà của tâm hồn mình.

Ngoài kia, nơi chỉ cách ông đồ già này chừng chục bước chân là cuộc sống hiện đại nhộn nhịp, bận rộn và ồn ã như đang cuốn con người ta đi nhanh hơn thường lệ. Trong ngôi nhà cổ này, ông vẫn ngồi thư thái đưa từng nét bút. Hai thế giới trái ngược cùng tồn tại. Chia tay ông đồ già, hòa mình vào dòng người chen chật của phố phường Hà Nội, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nhốn nháo... bất chợt chúng tôi lại thèm được trở lại không gian sâu lắng của ngôi nhà cổ và gặp lại những bức tranh thủy mạc điêu luyện, gặp lại giọng nói ề à nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống từ ông cụ có lòng say mê, lưu giữ và giới thiệu văn hóa dân tộc đi khắp năm châu.
 
Thuỳ Dương
baocuoituan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cựu danh thủ David Beckham trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên tại Anh

Cựu danh thủ David Beckham trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên tại Anh

Giải trí - 37 phút trước

GĐXH - Sở hữu khối tài sản vượt mốc 1 tỷ bảng Anh, cựu danh thủ bóng đá David Beckham trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên tại “xứ sở sương mù”.

Tóc Tiên vướng nghi vấn hẹn hò Trần Ngọc Vàng, động thái sau đó gây chú ý

Tóc Tiên vướng nghi vấn hẹn hò Trần Ngọc Vàng, động thái sau đó gây chú ý

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Cụm từ khóa "Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng hẹn hò" được khá nhiều người tìm kiếm trên mạng xã hội. Trước những đồn đoán đang lan truyền, phía Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có động thái gì?

Con gái Tuấn Hưng tấm tắc khen cơm bố nấu trên sóng truyền hình

Con gái Tuấn Hưng tấm tắc khen cơm bố nấu trên sóng truyền hình

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

GĐXH - Bé Son, con gái của Tuấn Hưng, đã rất hài lòng với tài nấu nướng của bố. Cô bé còn chấm cho bố 10 điểm.

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV tổ chức đám cưới tại Lào Cai với chồng là bạn học đồng môn

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV tổ chức đám cưới tại Lào Cai với chồng là bạn học đồng môn

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Việt Hoa vừa chia sẻ hình ảnh trong lễ cưới với ông xã - diễn viên Vương Trọng Trí. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra ngày 10/5 tại Lào Cai nhưng gần đây mới công bố.

Trước khi đảm nhận đại sứ Miss World, 9 năm trước, Đỗ Mỹ Linh đã làm nên chuyện ở cuộc thi này

Trước khi đảm nhận đại sứ Miss World, 9 năm trước, Đỗ Mỹ Linh đã làm nên chuyện ở cuộc thi này

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây được bổ nhiệm làm đại sứ Miss World 2026. Thông tin này khiến khán giả nhớ lại thành tích ấn tượng của cô cách đây 9 năm, khi cô giành được danh hiệu “Người đẹp Nhân ái” tại cuộc thi này.

Đình Tú muốn công khai tình yêu với Ngọc Huyền trong 'Ngược đường ngược nắng'

Đình Tú muốn công khai tình yêu với Ngọc Huyền trong 'Ngược đường ngược nắng'

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Mai và Trung đã chính thức yêu nhau, nhưng dường như chuyện tình cảm này vẫn gặp nhiều thách thức bởi sự ngăn cản từ gia đình.

Kết phim 'Bước chân vào đời' gây nhiều tranh cãi, chiếm Top 1 về người xem

Kết phim 'Bước chân vào đời' gây nhiều tranh cãi, chiếm Top 1 về người xem

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Cái kết của phim "Bước chân vào đời" khiến nhiều người xem không hài lòng, gây tranh cãi trên các diễn đàn phim.

Hoa hậu Vi Minh được thiếu gia Tập đoàn Hải Minh mạnh tay đầu tư

Hoa hậu Vi Minh được thiếu gia Tập đoàn Hải Minh mạnh tay đầu tư

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Thiếu gia tập đoàn Hải Minh tiết lộ kế hoạch của tập đoàn muốn có sự cộng tác của Hoa hậu Vi Minh.

Tuổi xế chiều bình yên ở Mỹ của mẹ ruột Hoa hậu Việt Nam đăng quang khi mới 16 tuổi

Tuổi xế chiều bình yên ở Mỹ của mẹ ruột Hoa hậu Việt Nam đăng quang khi mới 16 tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Hà Kiều Anh không chỉ là người phụ nữ tài sắc mà còn là trụ cột tinh thần của các con. Đằng sau thành công của Hà Kiều Anh luôn có bóng dáng và sự đồng hành của bà.

Con trai tỷ phú Elon Musk 'chiếm sóng' tại Bắc Kinh khi diện trang phục Trung Quốc

Con trai tỷ phú Elon Musk 'chiếm sóng' tại Bắc Kinh khi diện trang phục Trung Quốc

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Con trai tỷ phú Elon Musk gây sốt cộng đồng mạng trong thiết kế đặc trưng Trung Quốc khi xuất hiện cùng bố tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 14/5.

Top