Tôi nghĩ đến cái chết để quên anh
Tâm sựAnh gọi điện và nói với tôi rằng: 'Mình chấm dứt đi em', tôi như rơi xuống vực sâu không lối thoát.
GiadinhNet - Một tờ báo mạng vừa giật tít: “Chặt chém ở Sầm Sơn: Vi phạm sẽ không được kinh doanh”. Cái tít bài báo đó dẫn lời của một cán bộ lãnh đạo thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa). Nguyên văn nó thế này: “Chúng tôi thiết tha đề nghị với du khách khi có sự việc gì gọi điện báo ngay cho chúng tôi
Anh gọi điện và nói với tôi rằng: 'Mình chấm dứt đi em', tôi như rơi xuống vực sâu không lối thoát.
Mua 70 bánh heroin, cô giáo Thu mang 40 bánh về cất giấu tại ký túc xá trường THCS xã Tiền Phong, số còn lại chỉ đạo đồng bọn đi giao hàng.
5 năm yêu nhau, chúng tôi vượt qua rào cản địa lý, người thứ ba, gia đình ngăn trở nhưng giờ, anh nói mệt mỏi.
Cảm giác lo sợ mất anh càng đến gần với tôi gần hơn khi biết tin vợ anh đang mang thai. Tôi sợ mất anh lắm.
Nghỉ hè về nước, chuyện tình yêu cũng là chuyện nằm trong danh mục được "xõa". Không chỉ bởi du học sinh là những người đã được ảnh hưởng tư tưởng phóng khoáng sâu sắc của phương Tây, mà còn vô vàn những lý do khác.
Em trai bắt gặp tin nhắn yêu đương của chồng tôi gửi cho vợ cậu ấy nên nói chuyện để tôi biết. Trong 100 tin ở máy điện thoại em dâu, có đến 70 tin là của chồng tôi nhắn.
Tôi đã giấu kín tình cảm khi biết cô ấy yêu anh. Và giờ, dù anh và cô ấy đã cưới nhưng anh vẫn quan tâm, chăm sóc cho tôi.
GiadinhNet - Cuộc đoàn tụ trùng phùng hiếm có ấy đã khiến những giọt nước mắt buồn vui, tủi hờn lăn dài trên khóe mắt…
Chỉ có cặp đôi từng "kinh qua" mới biết cụ thể công cuộc "hành xác" vật vã đến thế nào để có bộ ảnh "bằng chị bằng em".
GiadinhNet - Mất đi khả năng nghe, nói do tai nạn giao thông, nhưng kì lạ là từ đó trở đi, anh Nguyễn Văn Mạnh (46 tuổi, ngụ ở quận Tân Phú, TP HCM) lại có khả năng chọn được chim hót hay. Nhắc đến anh, giới chơi chim ở Sài Gòn đều phải kính nể.
Biết mình là người đến sau, nhiều lần tôi đã cắt đứt liên lạc nhưng anh cứ tìm kiếm, hỏi thăm, khiến tôi bị lay động.
Sau 25 năm sống chui lủi trong dằn vặt tội lỗi và cắt đứt mọi liên lạc với họ hàng, ông Đỗ Văn Bàn (ở Hà Nội) đã được người con trai duy nhất đưa ra cơ quan công an đầu thú ở tuổi 75 để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
"Những tin đồn thì không cần giải thích nhiều. Chồng tôi học tập và làm việc tại nước ngoài, có khi một năm chỉ gặp nhau được một lần khi anh ấy về Việt Nam ăn Tết", Lê Thị Phương nói về tin đồn li dị chồng.
Mẹ ở quê điện thoại vào, vợ bắt máy, oang oang: “Trời ơi, trùng hợp quá, con đang tính gọi cho mẹ nè!”.
Từ sự ngưỡng mộ, yêu quý, học trò bắt đầu “cảm nắng” thầy, cô và “tấn công” bạo dạn hơn. Không chỉ các nữ sinh để ý tới các thầy giáo trẻ mà đến cả cô giáo cũng là đối tượng để các nam sinh nhòm ngó, trêu chọc.
Mới đây trong một bài phỏng vấn nữ ca sỹ Mỹ Lệ, Mỹ nhân ngư đã cho rằng Lý Nhã Kỳ thì đẳng cấp ở cái gì. Nói về việc sử dụng hàng hiệu để thể hiện mình.