Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loa phường và những màn “tra tấn” âm thanh

Thứ sáu, 19:00 18/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - “Cứ 5h30 sáng và 6h chiều là hai cái loa phường giã cho ung hết cả đầu. Từ người ốm đến trẻ nhỏ, đều phát cáu vì loa xói vào tai, chưa kể lúc loa bị rít lên”… Đây là một trong số hàng nghìn độc giả đã bức xúc chia sẻ khi nói về nỗi khổ của những gia đình thành phố có chiếc loa phường ở cạnh nhà.

 

Cận cảnh những chiếc loa ngay cạnh nhà dân ở thôn Thượng (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội).
Cận cảnh những chiếc loa ngay cạnh nhà dân ở thôn Thượng (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội).

 

Ong đầu vì tin mất chó, lạc mèo…

“Mẹ tôi năm nay đã 83 tuổi, bà mới phải đi mổ ở viện về, thế mà cứ 6h sáng, tiếng loa đầu ngõ lại oang oảng khiến cụ ong hết cả tai. Trong khi đó, bản tin phường lại không có gì mới, bổ ích, chủ yếu là những tin họp hành, quán triệt của phường… dài lê thê, tin lễ tang, tin mất chó, lạc mèo nghe mà phát ngán. Thời chiến tranh, cái loa là để báo động máy bay địch, nhắc nhở người dân tránh bom đạn và thông báo tin tức ở chiến trường. Vậy ngày nay, sinh ra cái loa phường để làm gì trong khi chúng tôi có đầy đủ tivi, Internet hiện đại”, chị Ánh Tuyết, một người dân ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết.

Bức xúc không kém, một độc giả ở Phường Quán Thánh (Q. Ba Đình) chia sẻ, câu chuyện về cái loa phường đúng là vừa điên, vừa khôi hài: “Ở khu tôi có hai phường sát nhau. Trong khi loa phường Quán Thánh  đang tuyên truyền, hát về ngày lễ kỷ niệm quan trọng thì bên phường Nguyễn Trung Trực lại thông báo tiêm chó mèo. Hai loa cứ thế đối âm với nhau, quá khôi hài”. Anh Đức Hiển (Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy) cho hay: “Tin tức của loa phường cực chán, khi không tìm được tin thì mở cải lương, tuồng chèo ỉ ôi. Nhai đi nhai lại đoạn ca khúc: “Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công”… Có đợt mưa dầm dề, khi đi qua ngã ba Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng, đang bực mình vì bị ô tô té cho ướt tung tóe thì loa phát: “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa” làm người đi đường cười ồ lên. Tôi nhìn cái áo trắng lấm lem bùn nước mà tức phát điên, chỉ muốn phi đôi dép vào cái loa đang phát ra  những tiếng vô duyên”.

Tang ma, hiếu hỷ đều lên loa

Sáng 15/9, PV đã có mặt tại thôn Thượng (xã Thanh Liệt, Thanh Trì) để mục sở thị về những chiếc loa rất nhiều người dân kêu ca. Ngay con ngõ đầu tiên chật hẹp, trên một chiếc cột điện chằng chịt dây rợ và 3 cái loa quay ra 3 hướng. Đến cuối ngõ, lại có 3 chiếc loa tỏa đi các hướng, chỉ cách những ngôi nhà cao tầng gần đó khoảng 40cm.

Bà Nguyễn Thị Giáp, Trưởng thôn Thượng cho biết, hiện mỗi ngõ ở đây có một cột loa. Cả thôn có 6 cụm loa với 18 chiếc. Trong đó, có hai chiếc của hệ thống truyền thanh xã và một chiếc của thôn. Tầm 6h sáng, đài truyền thanh sẽ tiếp âm đài thành phố, đến đài huyện và sau cùng là đài xã đến 7h. Nếu thôn có việc gì thì phát tiếp ngay sau các chương trình ấy. “Ở đây có nhiều người kêu ca về việc ô nhiễm tiếng ồn từ loa phát thanh không?”, chúng tôi hỏi. “Thi thoảng, có một số người ở cạnh cột loa, có con cháu nhỏ hoặc người già ốm đau thì kêu ca vì ồn ào. Có người còn lén bứt dây loa để không phải nghe nữa nhưng chúng tôi phát hiện ra, lại phải thuê người nối lại”, bà Giáp tâm sự. “Người ta sợ quá, đến mức không thể nghe, sao còn phát tiếp làm gì?”, tôi thắc mắc. “Một số người ở gần kêu thôi, những người xa xa một chút họ rất thích nghe vì có nhiều thông tin của địa phương. Ở thời đại này, giữa Thủ đô mà không có cái loa, hóa ra Mù Căng Chải à?”, bà Giáp bày tỏ. Cũng theo bà Giáp, giờ trong thôn có tục lệ không gửi giấy mời đến từng nhà. Vì thế, khi có tang ma hoặc thông tin của thôn đều được phát trên hệ thống truyền thanh. “Nhiều người nghe không rõ, còn phải đến nhà chúng tôi hỏi lại cụ thể cơ đấy”, bà Giáp tỏ vẻ tự hào.

“Khu vực chúng tôi, nhiều người rất thích nghe, nhất là bản tin an ninh trật tự vào 9h tối thứ Sáu hàng tuần. Nhiều người làm đồng, làm sao vào được mạng, được Internet nên với họ, nghe loa vẫn là thói quen. Đặc biệt, chúng tôi nghĩ, phát tin gì cho hay, để lôi kéo thính giả là điều quan trọng nhất chứ không phải bỏ loa hay không bỏ loa”.

(Ông Bùi Tiến Quảng, Trưởng đài Truyền thanh xã Thanh Liệt)

Ông Bùi Tiến Quảng, Trưởng đài Truyền thanh xã Thanh Liệt- người từng có 20 năm làm công tác phát thanh ở đây cho biết, hiện toàn xã có 94 loa. Năm 2012, toàn bộ hệ thống loa ở toàn huyện được đầu tư thay thế bằng hệ thống loa không dây với tổng đầu tư trên 600 triệu đồng. Cũng có một số người ở gần loa quá nên kêu ca. Vì thế, “nhà đài” chỉnh volum cho âm thanh vừa vặn hơn. “Làm việc này giống như có con mọn, cũng lấy tin, viết bài với thời lượng 3 tin bài/2 ngày. Có khi phải đi làm cả thứ Bảy, Chủ nhật nếu có việc “nóng”. Thế nhưng, tôi có đọc rất nhiều bài viết kêu ca về hệ thống loa phường trên mạng mà buồn quá. Với vị trí Trưởng đài như mình, lương tôi chỉ được 1.568.000 đồng/tháng. Còn nhân viên, tiền lương mỗi tháng được 1.050.000 đồng/tháng. Ngoài ra, không có chế độ gì thêm. Cứ 3 tháng phải kí hợp đồng một lần nên những người làm phát thanh phường/xã như chúng tôi không có bảo hiểm. May gia đình tôi còn làm thêm, có điều kiện kinh tế nên chúng tôi làm vì tâm huyết với nghề chứ không phải tư lợi cá nhân”, ông Quảng chia sẻ.

Trước đó, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, cơ quan này đã nắm được những bức xúc của một bộ phận người dân về hệ thống loa phường. Tuy nhiên, loa ở các phường xã thuộc hệ thống thông tin cơ sở đã được duy trì từ rất lâu. Đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông chưa có hướng dẫn về quản lý hệ thống loa này như thế nào, nên rất khó. Nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình thì cho rằng, một số thành phố đã có wifi miễn phí. Vậy nên đã tới lúc nghĩ tới chuyện xây dựng kênh thông tin trên mạng internet để phổ biến thông tin ở cấp phường hiệu quả hơn thay vì duy trì thông tin qua hệ thống loa truyền thanh.

 

Đài truyền thanh từ nông thôn đến đô thị đã xuất hiện khi người dân không có nhiều phương tiện để tiếp nhận thông tin. Hệ thống loa phường, đài truyền thanh xã có vai trò vừa chuyển tải những chương trình chính của đài phát thanh, vừa để phổ biến những chủ trương chính sách, công việc hàng ngày. Thời chiến tranh, hệ thống truyền thanh còn có thêm tác dụng của việc cảnh báo mỗi khi máy bay định đến, báo động trong tình huống khẩn cấp. 

Hạnh Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Năm 2026 có phải là năm nhuận Dương lịch không?

Năm 2026 có phải là năm nhuận Dương lịch không?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm 2026, nhiều người thắc mắc liệu đây có phải là năm nhuận hay không, bởi khái niệm "nhuận" trong Dương lịch và Âm lịch không hoàn toàn giống nhau.

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 33 điểm với 34 trận địa.

Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công 2 kẻ cướp Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai. Hai đối tượng gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).

Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'

Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang "phúc khí bền lâu", người sinh ra sống hiền lành, nhân hậu, đặc biệt con cái cũng được hưởng lộc từ đức độ của cha mẹ.

LPBank đồng hành cùng dự án 'Thoát khỏi sàn nhà', hỗ trợ trẻ em bại não tại Ninh Bình

LPBank đồng hành cùng dự án 'Thoát khỏi sàn nhà', hỗ trợ trẻ em bại não tại Ninh Bình

Xã hội - 6 giờ trước

Hơn cả một hoạt động thiện nguyện, chương trình trao tặng dụng cụ phục hồi chức năng cho trẻ bại não tại Ninh Bình đã mang đến niềm hy vọng, tiếp thêm động lực cho nhiều gia đình khó khăn trước thềm năm mới. Qua đó, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục khẳng định dấu ấn của một ngân hàng phát triển song hành cùng trách nhiệm cộng đồng.

Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng đổ nát, hoang tàn

Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng đổ nát, hoang tàn

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trung tâm Hội nghị hơn 160 tỷ đồng tại Thanh Hóa đang bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng, khung cảnh tan hoang như vừa bước ra từ tâm bão.

Bộ Công an gửi thư khen biểu dương chiến công bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai

Bộ Công an gửi thư khen biểu dương chiến công bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ trưởng Bộ Công an có thư khen biểu dương chiến công bắt giữ 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Hà Nội: Danh sách 50 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' từ 4/2 - 5/2

Hà Nội: Danh sách 50 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' từ 4/2 - 5/2

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tiếp tục phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm giao thông. Đáng chú ý, tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tình trạng vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra phổ biến.

Hạn Thái Tuế năm 2026: Vận mệnh con giáp nào xoay chuyển mạnh nhất?

Hạn Thái Tuế năm 2026: Vận mệnh con giáp nào xoay chuyển mạnh nhất?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình của nhiều con giáp có sự xáo trộn mạnh, trong đó có một con giáp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hạn Thái Tuế.

Phú Thọ: Khởi tố tài xế mở cửa xe gây tai nạn khiến cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Phú Thọ: Khởi tố tài xế mở cửa xe gây tai nạn khiến cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Dừng xe tại nơi có biển cấm và mở cửa thiếu quan sát, tài xế xe ô tô đã gây tai nạn khiến một cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm ở xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ).

Top