Lớp học đặc biệt

"Cộng đồng hát cùng ukulele" - nơi tấu lên những giai điệu của lòng yêu thương, nhân ái

"Cộng đồng hát cùng ukulele" - nơi tấu lên những giai điệu của lòng yêu thương, nhân ái

Đời sống

GĐXH - Những nụ cười hạnh phúc hòa cùng tiếng đàn, tiếng hát trong trẻo vang lên trong căn phòng nhỏ – đó là một buổi học thường ngày của “Cộng đồng hát cùng ukulele”, dự án âm nhạc do ca sĩ Hà Ny sáng lập. Họ đến từ nhiều nơi, mang theo những câu chuyện riêng nhưng cùng ngồi lại vì một điểm chung: được hát lên, được lắng nghe và được chữa lành.

Hải Phòng: Những hình ảnh lớp học chưa từng bắt gặp trong dịch COVID-19

Hải Phòng: Những hình ảnh lớp học chưa từng bắt gặp trong dịch COVID-19

Giáo dục

GiadinhNet - Ngay sau khi các trường linh hoạt chuyển đổi phương án kết hợp học trực tuyến, trực tiếp, tỉ lệ số ca mắc COVID-19 trong học đường giảm hẳn. Dù vậy, không khí trở lại lớp để học trực tiếp tại Hải Phòng vẫn chưa khả quan do tâm lý lo ngại dịch bệnh của nhiều phụ huynh và nhiều giáo viên, học sinh còn chưa khỏi bệnh.

Bà giáo già và hành trình mang con chữ đến với những đứa trẻ bất hạnh: "Đến mình còn từ chối thì ai sẽ giúp các con"

Bà giáo già và hành trình mang con chữ đến với những đứa trẻ bất hạnh: "Đến mình còn từ chối thì ai sẽ giúp các con"

Xã hội

Tại khuôn viên của trường THCS An Dương (quận Tây Hồ, Hà Nội) có một lớp học đặc biệt được mở vào buổi sáng. Gọi là lớp học đặc biệt, bởi đây chính là nơi học tập của 18 học sinh khuyết tật bao gồm cả trẻ bị bệnh down, khiếm thính, câm điếc, có độ tuổi từ 10 cho đến 35 tuổi trên địa bàn Hà Nội.

Những lớp học đặc biệt trên quần đảo Trường Sa

Những lớp học đặc biệt trên quần đảo Trường Sa

Xã hội

GiadinhNet - Tất cả những ngôi trường tiểu học trên các đảo của quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đều đặc biệt bởi một lớp học gồm đủ các cháu từ lớp mẫu giáo đến lớp 5. Khi lên lớp 6, các em sẽ được đưa vào đất liền để tiếp cận với điều kiện giảng dạy tốt hơn.

Thầy giáo không lương và lớp học cho “các cụ” giữa lòng hồ Thác Bà

Thầy giáo không lương và lớp học cho “các cụ” giữa lòng hồ Thác Bà

Xã hội

GiadinhNet - Lớp học “vỡ lòng” với những học sinh đã là bố mẹ, ông bà hằng ngày vẫn bi bô đánh vần từng con chữ giữa lòng hồ Thác Bà (Yên Bái) khiến những người ghé thăm nơi đây cảm thấy thú vị, xúc động. Điều đáng trân quý hơn, người thầy giáo đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” ngày này qua tháng khác tình nguyện xóa nạn mù chữ ấy không đòi hỏi bất cứ một đồng thù lao.

Lớp học đặc biệt của thầy giáo nghèo

Lớp học đặc biệt của thầy giáo nghèo

Xã hội

GiadinhNet - Dù cuộc sống của một công nhân vốn dĩ đã chật vật, nhất là đối với những người tha hương, nhưng anh Hoàng Trọng Khánh vẫn dồn hết tâm sức để mở lớp dạy học miễn phí cho học sinh nghèo.

Bà giáo già 19 năm đi dạy miễn phí cho người khuyết tật

Bà giáo già 19 năm đi dạy miễn phí cho người khuyết tật

Xã hội

GiadinhNet - Những ngày gần đến 20/11 này, lớp học của bà giáo già Hồ Hương Nam trở nên rộn ràng với những tình cảm ấm áp từ các học trò khuyết tật. Dù đã 84 tuổi nhưng bà vẫn đều đặn 5 buổi/tuần lên lớp dạy học và suốt 19 năm qua bà chưa từng nhận một đồng tiền thù lao…

Lớp học dành cho những đứa trẻ “không bao giờ lớn”

Lớp học dành cho những đứa trẻ “không bao giờ lớn”

Xã hội

GiadinhNet - Hơn 4 năm qua, tại Trường tiểu học Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An có một lớp học “đặc biệt”. Ở đó có cô giáo và 13 học trò - những em khuyết tật, chậm phát triển, thiểu năng trí tuệ... Ngày ngày, cô giáo chủ nhiệm cần mẫn dạy những đứa trẻ “không bao giờ lớn” những kỹ năng cơ bản nhất trong sinh hoạt, làm quen với từng con số, chữ cái.

Bệnh nhân Thalassemia đủ máu không muốn về nhà

Bệnh nhân Thalassemia đủ máu không muốn về nhà

Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân đến viện không muốn về - đó là điều ngược đời diễn ra như cơm bữa tại Trung tâm Thalassemia (Viện Huyết học - Truyền máu TW). Dòng trạng thái (status) của một người mẹ bệnh nhân Thalassemia trên Facebook đã khơi gợi mạnh mẽ sự tò mò của chúng tôi.

Niềm vui biết đọc chữ của “học trò” 66 tuổi

Niềm vui biết đọc chữ của “học trò” 66 tuổi

Xã hội

Năm nay 66 tuổi, bà Lô Thị Niệm ở bản Giáp Gát (xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã là bà nội, bà ngoại của gần chục đứa cháu, các cháu của bà có đứa cũng lập gia đình. Thế nhưng khi được vận động đến lớp xóa mù chữ, bà Niệm hăm hở đi ngay.

Lớp học đặc biệt  dưới chân cột cờ Lũng Cú

Lớp học đặc biệt dưới chân cột cờ Lũng Cú

Xã hội

GiadinhNet - Chỉ có những cây bút chì màu, những tờ giấy trắng, một nhóm học sinh Trường Tiểu học Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) đã tạo nên một lớp học vẽ đặc biệt ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú. Lớp học không chỉ rèn luyện cho các em kỹ năng hội họa mà còn hun đúc tình yêu nước từ thẳm sâu tâm hồn một cách bình dị và nhân văn.