Mẹ chồng bỗng dưng muốn đuổi con dâu ra khỏi nhà hóa ra là để thực hiện một âm mưu kinh hoàng

| Tâm sự

GiadinhNet - Mẹ chồng trước đây khá thân thiện với tôi, gần đây lại chèn ép, hóa ra để thực hiện một âm mưu khủng khiếp.

Chị chồng sang chơi dắt theo bé trai hai tuổi, tôi bàng hoàng khi chị ấy tiết lộ thân phận đứa béChị chồng sang chơi dắt theo bé trai hai tuổi, tôi bàng hoàng khi chị ấy tiết lộ thân phận đứa bé

GiadinhNet - Gia đình tôi đang yên ổn, bỗng một ngày sóng gió khi chị chồng sang chơi dắt theo một đứa bé.

Tôi và chồng yêu nhau thắm thiết rồi mới đi đến hôn nhân, việc kết hôn của chúng tôi không gặp bất kỳ trở ngại nào. Bố chồng tôi là đã nghỉ hưu, sống khỏe mạnh, minh mẫn lắm. Còn mẹ chồng tôi, càng ngày bà càng trẻ ra, lên chức mẹ chồng rồi bà nội mà vẫn cứ như thể mới ngoài 40.

Tôi sống trong nhà chồng đã được 6 năm, mới đầu mẹ chồng tôi tính tình thoải mái, hay động viên tôi, nhưng khoảng 1 năm nay mẹ chồng tôi có nhiều thay đổi. Mẹ chồng tôi rất thích ăn diện, làm đẹp, thích đi du lịch, tụ tập bạn bè… Suy nghĩ thông thoáng với người ngoài, nhưng lại khá khắt khe với tôi.

Hàng ngày mẹ chồng tôi hay giao quá nhiều việc nhà cho tôi, bắt tôi phải làm, trong khi tôi vẫn phải đi làm, chăm sóc con cái. Đã có lúc, mẹ chồng tôi vô cớ nói tôi rất quyết liệt chỉ vì tôi quên mua thứ gì đó, hoặc dọn dẹp nhà cửa chưa được sạch. Tôi có cảm tưởng mẹ chồng tôi có ác cảm với vợ chồng tôi.

Thiếu quan tâm tới vợ chồng tôi, nhưng mẹ chồng lại luôn có tình cảm đặc biệt với chú út đang học đại học năm thứ nhất tại nước ngoài. Hàng ngày, mẹ chồng tôi liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi thăm chú út, thường xuyên gửi tiền sang cho chú út. Cùng là con mà chồng tôi thì ngược lại, từ ngày lấy chồng đến giờ, ngoài tiền mừng cưới, bà chưa cho chồng tôi thêm đồng nào.

Mẹ chồng bỗng dưng muốn đuổi con dâu ra khỏi nhà hóa ra là để thực hiện một âm mưu kinh hoàng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Trước đây, mẹ chồng tôi ra sức động viên vợ chồng tôi ở lại cho gia đình đầm ấm. Nhưng từ khi chú út đi du học, mẹ chồng tôi lại không mặn mà với sự hiện diện của vợ chồng tôi. Có lúc nóng giận, mẹ chồng tôi còn nói tôi lười biếng, thích làm bà hoàng thì ra ngoài mà ở…

Trong nhà có hai anh em, mà cứ như thế chỉ có chú út mới là con… thắc mắc của tôi cuối cùng cũng được giải đáp. Một lần tôi lên trên tầng thượng để phơi quần áo, vô tình nghe được điện thoại của mẹ chồng tôi với chú út. Nghĩ là chuyện thăm hỏi nên tôi đứng nép ở cửa chờ.

Tôi nghe rõ mẹ tôi nói với chú út: "Con cố gắng học tập cho thật tốt nhé, mẹ đã lấy hết tiền tiết kiệm của lão ấy rồi, mẹ cũng đang tỉ tê lão cắm sổ đỏ nhà vay tiền ở mức cao nhất để gửi sang cho con, mẹ sẽ nói dối là khoản chi phí học tập, bảo lãnh định cư lâu dài... Số tiền đó con gửi ở ngân hàng cho chắc nhé".

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì tiếp tục nghe được thêm bí mật của mẹ chồng nói với chú út: "Sau này mẹ ly hôn rồi, con bảo lãnh cho mẹ sang ở cùng nhé. Con là con trai riêng của mẹ, nếu không vì mang bầu con trước thì mẹ còn lâu mới lấy lão già ấy. Mẹ cũng đang tìm cách đuổi vợ chồng thằng cả ra khỏi nhà để dễ bề cầm cố nhà cửa".

Tôi liền về ngay phòng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Thì ra, mẹ chồng tôi chỉ là mẹ kế, vậy mà bây giờ tôi mới biết. Mẹ chồng tôi đã vô tình làm lộ bí mật lừa dối bố chồng tôi, chú út không phải là con của bố chồng tôi. Mẹ chồng tôi cũng đang âm mưu lừa bố chồng tôi cầm cố nhà để sang hẳn bên nước ngoài sống với con trai.

Mẹ chồng tôi tự nhiên có ác cảm với vợ chồng tôi lý do là thế, mẹ chồng tôi cố tình đẩy vợ chồng tôi ra ngoài để dễ bề lừa gạt bố chồng tôi. Bây giờ tôi phải làm gì, có nên nói sự thật cho chồng và bố chồng biết không? Liệu họ có tin tôi không khi mà mẹ chồng tôi rất được mọi người tin tưởng?

Mẹ chồng hết mực yêu mến 'con dâu hụt', vô tình nghe được cuộc điện thoại của họ khiến tôi bàng hoàngMẹ chồng hết mực yêu mến "con dâu hụt", vô tình nghe được cuộc điện thoại của họ khiến tôi bàng hoàng

GiadinhNet - Vợ chồng tôi đang sống yên ổn, bỗng dưng "con dâu hụt" của mẹ chồng tôi xuất hiện.


Điền Tâm
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.