Mẹ chồng thúc ép con dâu năn nỉ bố mẹ đẻ đến biếu tiền Tết thông gia, nhưng chưa một lần nào "lại quà" nhà ngoại

| Tâm sự

GiadinhNet - Năm nào mẹ chồng tôi cũng thúc ép tôi giục bố mẹ đẻ phải đi Tết quà và tiền cho thông gia, nhưng mẹ chồng tôi lại chưa một lần "lại quà" cho bố mẹ tôi.

Nghĩ đến Tết là sợ hãi vì đó là dịp chồng phản bội tôi nhiều nhấtNghĩ đến Tết là sợ hãi vì đó là dịp chồng phản bội tôi nhiều nhất

GiadinhNet - Chồng tôi bình thường rất quan tâm đến vợ con, nhưng cứ vào dịp Tết anh ấy lại nhẫn tâm cắm sừng tôi.

Tôi chuẩn bị đón cái Tết thứ 6 ở nhà chồng, từ khi cưới xong tôi vẫn chưa một lần đón Tết tại nhà bố mẹ đẻ. Những ngày Tết, mẹ chồng tôi không cho tôi về nhà ngoại đã đành, bà còn liên tục thúc ép tôi gọi điện "tư vấn" cho bố mẹ đẻ nhớ phải đến quà cáp Tết cho nhà thông gia.

Tôi cũng chưa một lần nói với bố mẹ đẻ tôi về điều này, nên ông bà ngoại cứ nghĩ rằng tôi làm thế là vì hiếu nghĩa với nhà chồng, quan tâm đến bố mẹ chồng. Vậy nên, năm nào bố mẹ tôi cũng chủ động đến thăm tôi và các cháu vào dịp trước Tết, ông bà cũng không quên biếu quà nhà thông gia là những món đắt tiền và cả tiền tặng bố mẹ chồng tôi ăn Tết, năm thì vài triệu, có năm cả chục triệu.

Mẹ chồng tôi thấy bố mẹ đẻ tôi chu đáo thế nên vào dịp trước Tết là thúc giục tôi gọi điện "tỷ tê" bố mẹ đẻ đến chơi, thăm cháu và nhớ phần quà cáp cho nhà thông gia. Nếu như năm đầu tiên, bố mẹ tôi tới chơi nhà thông gia cũng là việc nên làm, vì năm đó tôi về nhà chồng, bố mẹ tôi chủ động đến chơi dịp Tết để hỏi han, mong bố mẹ chồng tôi quan tâm, giúp đỡ tôi…

Mẹ chồng thúc ép con dâu năn nỉ bố mẹ đẻ đến biếu tiền Tết thông gia, nhưng chưa một lần nào "lại quà" nhà ngoại - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhưng năm tiếp sau đó thì tôi nhận ra mẹ chồng tôi đã lợi dụng lòng tốt của bố mẹ đẻ tôi, coi dịp Tết là để "kiếm chác" quà và tiền của bố mẹ tôi. Mà rõ ràng, năm nào vợ chồng tôi cũng biếu bố mẹ chồng đủ để tiêu dịp Tết. Tôi cũng không muốn lòng tốt của bố mẹ đẻ tôi bị lợi dụng, nhưng mẹ chồng thúc ép thế, tôi cũng đành phải làm theo.

Năm nay, tôi cũng không muốn điều này nữa, vì mẹ chồng tôi cũng chưa một lần quà cáp lại cho bố mẹ đẻ tôi. Nhưng mẹ chồng suốt ngày nhắc đến chuyện tôi rủ bố mẹ đẻ đến chơi, tôi cũng dạ vâng bảo là ông bà ngoại đang bận không biết có qua được không.

Mẹ chồng tôi liền lấy điện thoại gọi cho mẹ đẻ tôi, bà nói với mẹ tôi: "Sắp đến Tết rồi, ông bà ngoại thu sếp thời gian qua thăm các cháu ngoại, chúng nó nhớ ông bà lắm. Lúc nào cũng nói với tôi là muốn được ông bà đến chơi để khoe điểm cao, có đồ chơi mới… Vợ chồng tôi cũng mong ông bà lên để nói chuyện con, cháu cho vui".

Tôi cũng khá bất ngờ với hành động của mẹ chồng, nhưng tôi ấm ức lắm, mẹ chồng tôi đến cân hoa quả hay là hộp bánh gọi là quà Tết cho bố mẹ đẻ tôi cũng chưa một lần có. Tôi cũng bảo với chồng nói với mẹ là năm nay chuẩn bị ít quà để biếu lại bên ngoại.

Vậy mà tôi vừa tình cờ nghe được chồng tôi bị mẹ mắng vì chuyện này, bà nói với chồng tôi là: "Sao mà phải đi quà nhà ngoại? Họ gửi con nhà mình nên bên ngoại phải đi Tết bên nội, không có chuyện ngược đời nhà nội phải quà Tết nhà ngoại. Họ mà không biết điều, quà cáp không tử tế thì con gái họ không yên ổn ở cái nhà này đâu".

Tôi nghe mà thất vọng vô vùng. Mẹ chồng tôi không những tham quà, tiền mà còn có suy nghĩ thiếu tôn trọng nhà thông gia. Một cách thể hiện đáp nghĩa cũng không có. Tôi cảm thấy thương bố mẹ đẻ tôi, chưa được tôi báo đáp ngày nào, giờ phải tốn kém, nhún nhường bố mẹ chồng tôi.

Tết này, tôi có nên gọi điện thằng cho bố mẹ đẻ đừng đến thăm, quà cho bố mẹ chồng tôi nữa không? Để xem mẹ chồng tôi đối xử với tôi thế nào, cùng lắm là ly hôn?

(Lethu@....)

Thưởng Tết 80 triệu vẫn bị vợ mỉa mai mang ra so sánh chỉ bằng vài bữa nhậu của 'chồng nhà người ta'Thưởng Tết 80 triệu vẫn bị vợ mỉa mai mang ra so sánh chỉ bằng vài bữa nhậu của "chồng nhà người ta"

GiadinhNet - Vợ tôi lúc nào chỉ nghĩ đến tiền, coi tiền lên trên hết, ngay cả việc tôi đưa nhiều tiền cho vợ vào dịp Tết cũng bị mỉa mai chê ít.

Cindy Phạm
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.