Mẹ chồng tỏ ra yêu mến bé trai lạ mặt, tôi sốc nặng khi phát hiện ra thân phận thật sự của đứa bé

| Tâm sự

GĐXH - Mẹ chồng tôi tỏ ra ghét con dâu, nhưng tỏ ra đặc biệt quý mến hai mẹ con người quen của họ hàng.

Khách quý tới nhà chơi, hành động của bố chồng khiến tôi chỉ muốn tháo chạyKhách quý tới nhà chơi, hành động của bố chồng khiến tôi chỉ muốn tháo chạy

GĐXH - Bố chồng tôi thật quá đáng, ông ấy làm tôi chỉ muốn chạy khỏi nhà chồng ngay lập tức.

Tôi về làm dâu nhà chồng đến nay cũng được 5 năm, tôi cảm thấy mình may mắn có được người đàn ông của đời mình. Chồng tôi là người tử tế, có ăn học nên cư xử với vợ con rất đúng mực. Anh ấy chưa bao giờ mắng chửi vợ con, cho dù cảm thấy nóng nảy nhưng vẫn kiềm chế để không gây rạn nứt gia đình. Hai vợ chồng tôi rất tâm đầu ý hợp, mọi thứ thuận lợi.

Nhưng điều không may với tôi đó là sống ở nhà chồng với mẹ chồng khó tính. Bà không quát mắng, giận dỗi, nhưng lại khó tính, khó chiều. Tôi hàng ngày phải dò theo ý của mẹ chồng, xem bà muốn gì để đáp ứng, làm theo. Ấy vậy mà cũng chưa làm mẹ chồng hài lòng, bà tỏ ra khó chịu khi thấy con dâu làm việc gì đó. Dường như mọi điều tôi làm đều khiến mẹ chồng phản ứng.

Thiếu quan tâm tới con dâu là vậy, nhưng gần đây tôi thấy mẹ chồng rất quý mến hai mẹ con người quen của bà. Chị đó hơn tôi 2 tuổi và kém chồng tôi 1 tuổi, là bạn của em họ chồng tôi, nhưng mẹ tôi rất quý mến. Chắc là chị ấy hiền lành, lại đang làm mẹ đơn thân, với lại trước đây tôi nghĩ là có chút gì đó làm ăn chung với mẹ chồng tôi.

Nhà chị ấy cách nhà mẹ chồng tôi khoảng 1 cây số, nhưng tôi thấy mẹ chồng hay đi xe đạp tới thăm, chơi nhà chị đó. Lâu lâu tôi cũng thấy chị ấy qua nhà chơi với mẹ chồng, còn dắt theo con trai đi cùng. Nhiều khi tôi cũng ngạc nhiên lắm về mối quan hệ này, bởi mẹ chồng tôi là người khó tính, không phải ai bà cũng tỏ ra thân thiết như vậy. Ngay cả tôi là con dâu, sống toàn tâm nhà chồng như vậy còn bị đối xử thiếu thiện cảm.

Mẹ chồng ưu ái một người, con dâu sốc nặng khi phát hiện ra thân phận của người đó - Ảnh 2.

Mẹ chồng luôn tỏ ra khó chịu với con dâu nhưng lại quý mến hai mẹ con người lạ. Ảnh minh họa

Nhân có việc qua nhà chị họ của chồng, tôi mang thắc mắc tới chị. Đang vui vẻ, bỗng dưng chị họ mặt tái mét, sau một hồi mới tâm sự thật: "Em biết hết cả rồi sao, chuyện đứa bé đó là con riêng của chồng. Hồi đó, chị giới thiệu bạn cho chồng em, hai người có qua lại một thời gian, nhưng không thấy hợp nhau. Lúc chia tay cũng là lúc bạn chị mang bầu, nhưng chồng em không chịu cưới vì phát hiện bạn chị cũng đang có người yêu ở xa nên không chịu cưới, chỉ có trách nhiệm chu cấp cho đứa bé thôi".

Tôi bàng hoàng trước sự thật, nhưng vẫn cố tỏ ra như mình đã biết để kìm chế cảm xúc. Rời khỏi nhà chị họ của chồng, tôi thất vọng, mọi thứ như sụp đổ đối với tôi. Chồng có con riêng nhưng tôi không hề hay biết, mẹ chồng tôi không ưa con dâu nhưng lại đặc biệt tỏ ra quý mến người ngoài. Mẹ chồng đối xử với tôi lạnh nhạt tôi chịu được, nhưng bà ghét bỏ tôi chỉ vì đã quý mến người mà bà luôn coi là con dâu trong lòng thì quả thực tôi không chấp nhận được.

Biết được lý do mẹ chồng ghét mình và chồng có con riêng, tôi chưa biết mình phải làm gì bởi tôi đang sống ở nhà chồng và đang sống hạnh phúc. Tôi phải làm gì vào lúc này, khi mà đã chán nản và thấy mình bị chèn ép, thiếu tôn trọng nơi nhà chồng. Tôi có nên làm rõ mọi chuyện và nghĩ tới ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!

Hụt hẫng vì kết hôn sau 3 tháng mới biết mẹ chồng nổi tiếng ghê gớmHụt hẫng vì kết hôn sau 3 tháng mới biết mẹ chồng nổi tiếng ghê gớm

GĐXH - Tôi lo lắng, có phần hối tiếc khi không nhận ra mẹ chồng là người có tiếng ở trong khu dân cư nhưng mà là tiếng xấu.

Về nhà ăn trưa với mẹ chồng, tôi tức giận bỏ đi giữa chừng sau khi nghe bà tiết lộ thân phận vị khách lạVề nhà ăn trưa với mẹ chồng, tôi tức giận bỏ đi giữa chừng sau khi nghe bà tiết lộ thân phận vị khách lạ

GĐXH - Tôi nén cơn tức giận, vội vã bỏ về giữa chừng trong bữa cơm với mẹ chồng.

Chồng kiếm tiền tỷ trong vài tháng, tôi chưa kịp vui đã khóc hận khi biết tiền này ở đâu raChồng kiếm tiền tỷ trong vài tháng, tôi chưa kịp vui đã khóc hận khi biết tiền này ở đâu ra

GĐXH - Thấy chồng kiếm được nhiều tiền tôi vui mừng lắm, nhưng rồi cảm thấy hối hận khi đã tiêu tiền của chồng.


Phuongmai@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.