Tác phẩm “Thể xác lưu lạc” vào chung khảo giải văn Bách Việt
Giải tríGiadinh.net - “Thể xác lưu lạc” của tác giả Tiến Đạt, xuyên suốt tác phẩm là những con người với những nỗi cô đơn không thể tỏ bày.
GĐXH - Trong các buổi liên hoan, không thể tránh được việc phải tiếp xúc với bia rượu. Dưới đây là 4 loại thực phẩm dễ kiếm nhưng có công dụng giải rượu, bia, giảm tình trạng đau đầu, khó chịu sau khi uống rượu, bia.
Giadinh.net - “Thể xác lưu lạc” của tác giả Tiến Đạt, xuyên suốt tác phẩm là những con người với những nỗi cô đơn không thể tỏ bày.
Giadinh.net - Quán cơm bụi hôm nay thưa hơn, con cún gầy, lò dò tìm vỏ tôm trên nền nhà. Nó như hân hoan hơn vì quán vắng khách, nó lăng xăng chạy đi chạy lại, thân hình gầy trơ của nó như đong đưa trong hơi gió từ chiếc quạt công suất lớn nằm cuối nhà.
Nếu chỉ đọc thơ Đoàn Thị Lam Luyến, nghe đồn thổi về những mối tình của chị, dễ tưởng tượng về một tính cách dịu dàng, sâu lắng, trầm tư của một người truân chuyên, từng trải. Nhưng nữ thi sỹ luôn xuất hiện trên báo chí với khuôn mặt đăm đắm đa đoan ấy lại rất mộc mạc ngoài đời, xởi lởi bất kể thân sơ, sẵn sàng phơi bày gan ruột của mình theo cách mà dân gian vẫn gọi là “phổi bò”.
Giadinh.net - Trong xã hội phong kiến, mặc dù bị vây bủa dày đặc bởi những quan niệm, lề thói, phong tục rất khắt khe nhưng Thị Mầu (con gái Phú ông) vẫn táo tợn trong quan hệ tình cảm nam - nữ: “Tâm tình ngoại ý, mãn nguyệt mang thai”.
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Giadinh.net - Thủ đô Hà Nội vào những mùa hè thường bị cắt điện luân phiên, kể cả điện đường phố. Những lúc như vậy, những chấm đèn tín hiệu giao thông ở các ngã tư đâm ra rỗi việc, chúng tán gẫu, tranh luận, sinh sự rồi cãi vã nhau về quyền lực của những ngọn đèn...
Giadinh.net - Không chỉ vì sợ say xe, tôi thích đi tàu hoả để có thể thư thả ngắm nhìn, mệt thì chợp mắt theo nhịp lắc lư trong tiếng bánh sắt nghiến đường ray khi chói tai, khi rộn rã...
Tình mẹ con, cha con, anh chị em... đầy ăm ắp trên những trang sách thắm đượm yêu thương khiến bộ sách 2 tập 'Chuyện tình tự kể' để lại nhiều dư âm sâu sắc trong lòng người đọc.
Giadinh.net - Vừa sáng ra, ông hàng xóm đã sấp sấp, ngửa ngửa chạy sang báo một “tin buồn”...
Giadinh.net - Khi còn bé, mỗi lần thấy cô đơn, tôi lại chạy ra cánh đồng sau nhà, chạy thật xa, cho đến khi tôi biết mình chỉ còn là một chấm nhỏ trên đồng...
Từng qua tuổi 20 không phải là một cuốn tiểu thuyết của những phép màu, nó là những gì thế hệ thanh niên đang hằng ngày đối mặt, trong một thế giới nhiều cám dỗ dễ khiến chúng ta mất phương hướng.
Giadinh.net - Ban tổ chức cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" đã nhận được rất nhiều bài dự thi của độc giả mọi miền đất nước. Mời độc giả thưởng thức 2 bài thơ của tác giả Nguyễn Thanh Kim và Nguyễn Khắc Kình.
Giadinh.net- Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Không lâu sau khi được thưởng thức tác phẩm "Không nơi nương tựa" (tựa gốc là A child called It) của nhà văn Dave Pelzer, độc giả VN tiếp tục được sống trong hành trình tìm đường sống của cậu bé David Pelzer (thường được gọi là Dave) trong phần 2, "Đứa trẻ lạc loài" (tựa gốc là The lost boy - NXB Trẻ ấn hành), vừa ra mắt.
Giadinh.net - Nhiều người dù có đến nơi nào cũng không quên được cái khắc nghiệt, oi nồng của khí hậu miền Bắc, kiểu khí hậu dễ khiến người ta nổi cáu và thấy bất hạnh, dễ khiến người ta không muốn gần gũi ai cả vì sợ người khác sẽ ngửi thấy mùi của mình.
Giadinh.net - Tối 17/6, Trung tâm ngôn ngữ Văn hoá Đông Tây cho ra mắt cuốn tiểu thuyết mang tên “Làng và phố”.
Giadinh.net - Tối 18/6, Giáo sư tâm lý Hồ Ngọc Đại đã có buổi giới thiệu về cuốn sách mang tên “Chuyện ấy” và giao lưu cùng độc giả. Đây là cuốn sách bàn luận khá thẳng thắn về các vấn đề liên quan đến tính dục, tình yêu, hôn nhân, chuyện phòng the...
Trái ngược với cái tên Minh Châu "đẹp như mộng", thuở mới lọt lòng, nhà văn tài năng của chúng ta đã được các cụ thân sinh đặt cho cái tên thậm xấu: Nguyễn Thí. Vâng, Nguyễn Thí, vì đó là đứa con "thêm nếm" (tức con út) mà các cụ được Trời Phật ban cho.
Mời độc giả đón đọc hai bài thơ của các tác giả Kiều Diệp và Nguyễn Đình Xuân gửi về tham dự cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Giadinh.net - Hách Mạch Thu bị coi là một người cha tệ bạc khi đem con mình ra làm "chuột bạch" thí nghiệm về quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Ban tổ chức cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" đã nhận được rất nhiều bài dự thi của độc giả mọi miền đất nước. Mời độc giả thưởng thức hai bài thơ của các tác giả Lê Ân và Nguyễn Khắc Kình.
Giadinh.net - Để lôi kéo được loài chim hiếm ra khỏi tổ và để anh ta dành cho mình hơn một đêm, Patricia – một phóng viên báo Paris, một người có truyền thống “bị hớ” - đã xây dựng một chiến lược quyến rũ.
Giadinh.net - Từ ngày thầy ngừng dạy, tôi đã không còn đến lớp ghi- ta nữa, cây đàn nằm buồn bã trên chiếc bàn bụi phủ đầy chỉ khiến tôi thấy rõ mồn một rằng lớp học đó thực sự đã mang lại cho tôi những điều khó quên đến mức khó chịu. Tiếng ghi- ta vọng sang từ nhà hàng xóm đêm nay như thêm muối vào món ăn đã quá chát trong lòng tôi.
Giadinh.net - Sáng nay (12/6), Trường Đại học Văn hoá tổ chức buổi ra mắt cuốn sách “Giấc mơ đôi chân thiên thần”. Cuốn sách của em Trần Trà My - thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
"Một bà mẹ của hai con. Ngồi viết thì nhớ con, ngồi bên con thì nhớ viết. Lúc nào cũng thấy thiếu thời gian. Dường như từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ biết chơi cho ra chơi", tác giả của Cánh đồng bất tận - Nguyễn Ngọc Tư tự nói về bản thân.