Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 30)
Giải tríGiadinh.net - Mời độc giả đón đọc bài thơ của nhà thơ Dương Kỳ Anh gửi về tham dự cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương...
GĐXH - Trong các buổi liên hoan, không thể tránh được việc phải tiếp xúc với bia rượu. Dưới đây là 4 loại thực phẩm dễ kiếm nhưng có công dụng giải rượu, bia, giảm tình trạng đau đầu, khó chịu sau khi uống rượu, bia.
Giadinh.net - Mời độc giả đón đọc bài thơ của nhà thơ Dương Kỳ Anh gửi về tham dự cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương...
Giadinh.net - Một hôm bỗng nhiên tôi phát hiện ra mình nghiện... Status. Sáng ra, mở máy tính mà không tìm được một “cái” status trên cửa sổ chát YM là người cảm thấy nôn nao, không vào việc được.
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Giadinh.net - Cuộc toạ đàm do Hội Nhà văn chủ trì diễn ra vào sáng 18/8. Đặng Thiều Quang là một cây viết trẻ sinh năm 1974.
Giadinh.net - Mời độc giả đón đọc tác phẩm do đồng chí Lại Hồng Khánh - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội gửi về hưởng ứng cuộc vận động sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" và bài thơ của tác giả Nguyễn Trọng Tuất gửi về tham dự cuộc thi.
Giadinh.net - Thông qua cuộc sống của 2 chị em song sinh Olanna và Keinene, tiểu thuyết sử thi hoành tráng “Nửa mặt trời vàng” tái hiện thành công những trang sử đẫm máu của Nigeria thời kỳ đòi ly khai lãnh thổ để tự trị (năm 1967).
Giadinh.net - Dịch cúm A/H1N1 khiến nhiều trường học đóng cửa. Các em nhỏ phải ở nhà, không được tới trường cũng không được tới các khu vui chơi. Nhiều phụ huynh đã lựa chọn sách để con mình tự đọc hoặc học và chơi cùng con.
Giadinh.net - Trong thế giới của sự sống có muôn vàn cách để làm đẹp. Những bông hoa nhỏ xíu, vô danh trong bụi cây dại ven đường, chắc cũng tự thấy mình đẹp nên xoè cánh đung đưa trong gió.
Giadinh.net - Chiếc chăn ẩm mốc cuốn quanh người chàng co lại. Một cơn gió lùa qua khung cửa sổ làm cho những chiếc lá úa dưới chân giường bỗng thấy chạnh lòng khôn xiết.
Giadinh.net - Đêm 3/8/2009, lần đầu tiên xuất hiện ca tử vong liên quan đến cúm A/H1N1 tại tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế lúc này đang đi kiểm tra công tác y tế tại Hà Tĩnh đã lặng người khi nghe Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn gọi điện báo cáo chi tiết về trường hợp tử vong này, mặc dù ngành Y tế đã dốc toàn lực và rất thành công trong ngăn chặn dịch cúm A/H1N1.
Giadinh.net - “Đi lạc vào thế giới của anh” lấy chất liệu chính từ những mối quan hệ tình cảm giữa người đàn ông và người phụ nữ.
Giadinh.net - Tiếp sau tập “Truyện ngắn hay 2007 - 2008”, NXB Thanh Niên và Phương Đông Book vừa chính thức ra mắt độc giả cuốn “Truyện ngắn hay 2008 - 2009”.
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Giadinh.net - Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên. Ra trường, nàng làm việc ở Trung tâm Dự báo thời tiết - ngành Khí tượng Thuỷ văn. Nàng xinh đẹp, mơ mộng, nhưng tính cách rất mạnh mẽ; còn tôi nhút nhát, chẳng có gì “hấp dẫn” lại còn mắc tội ti toe học làm “thi sĩ”.
Giadinh.net - Mời độc giả đón đọc hai bài thơ của các tác giả Văn Hiền gửi về tham dự cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Giadinh.net - Kỷ niệm 62 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2009), chúng tôi xin giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, viết về những liệt sĩ, về bác sĩ Đặng Thùy Trâm, anh hùng Võ Thị Sáu - những người đã anh dũng hi sinh vì độc lập tự do của tổ quốc.
Sự ra đi của nhà thơ Tế Hanh để lại nhiều tiếc thương cho những người ở lại, trong đó có người vợ hiền hết lòng yêu thương chồng, không ngại khó ngại khổ chăm lo cho ông trong những ngày ông nằm liệt trên giường bệnh.
Giadinh.net - Rất ít người có thể cưới được mối tình đầu. Tôi đã bước vào mối tình đầu với một tâm trạng phập phồng như vậy. Và tôi không dám nghĩ đến tương lai, cứ yêu như một cô bé yêu quý con búp bê đầu tiên, chỉ biết giữ rịt lấy mà không muốn rời xa nhưng chưa bao giờ vạch kế hoạch gì cho con búp bê ấy.
Giadinh.net - Buổi họp chi bộ hưu trí của tổ dân phố hôm ấy không được vui vẻ như mọi lần. Đã đến giờ khai mạc, dường như vẫn còn thiếu một ai đó...
Giadinh.net - Yêu anh từ ánh mắt nhìn dịu dàng, cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên đi ánh mắt ấy, dù anh mang đến bao nhiêu đau khổ.
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Giadinh.net - Ngày ấy, tôi mới học lớp 10. Trong những ngày đi thi học sinh giỏi của trường, tôi đã gặp anh. Sự tự tin của anh đã thu hút tôi, một cô bé rụt rè chỉ biết cười trừ mỗi khi bị anh trêu.
Giadinh.net - Mời độc giả đón đọc bài thơ của tác giả Hoàng Các gửi về tham dự cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".