Món quà ý nghĩa đến với cháu bé mắc bệnh máu khó đông
GiadinhNet - Ngày 18/10, đại diện Chuyên mục Vòng tay Nhân ái (Báo GĐ&XH) đã cùng đoàn từ thiện V-Star Club tới Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trao 23 triệu đồng cho cháu Lưu Thế Quyền, nhân vật Vòng tay Nhân ái MS 221. Cháu Quyền không chỉ mắc bệnh máu khó đông (Hemophilia) mà còn bị điếc bẩm sinh. Hiện cháu đã 3 tuổi nhưng chưa biết nói.
Hạnh phúc khi con có tiền mua máy trợ thính
Khi đoàn chúng tôi đến thăm cũng là lúc anh Lưu Văn Hiền (SN 1985, dân tộc Hoa) ở xóm Trại Găng, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đưa cháu Quyền nhập viện lại. Anh Quyền bảo: “Cháu ở nhà lại thấy tím ở bụng, kêu đau suốt nên tôi vội vàng đưa con nhập viện ngay. Căn bệnh của cháu giờ phải gắn liền với bệnh viện chứ không thì nguy hiểm”. Nói xong anh chỉ chúng tôi xem những nốt thâm tím trên người và ngón tay bị băng gạc của cháu.
Bị bệnh máu khó đông nên cháu Quyền vốn đã không được khỏe mạnh và nhỏ hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa. Cũng vì vậy mà thấy con chậm nói, chậm đi và phản ứng kém, vợ chồng anh Hiền nghĩ bình thường. Chỉ khi con không có phản ứng gì khi gọi hay có tiếng động mạnh bên cạnh thì anh chị mới đưa cháu đi khám chuyên khoa Tai-Mũi-Họng. Nỗi đau lần nữa đến với anh chị khi cháu Quyền bị thêm điếc bẩm sinh. Đó cũng là lý do vì sao mà Quyền giờ 3 tuổi vẫn chưa biết nói và việc điều trị căn bệnh rối loạn đông máu gặp nhiều khó khăn.
Sau khi bài viết “Bé trai 3 tuổi dân tộc vừa câm điếc vừa mắc bệnh “ưa chảy máu” được đăng tải, đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn đọc Báo GĐ&XH ở khắp mọi nơi gửi về. Thêm một lần nữa, V-Star Club tiếp tục đồng hành cùng với Chuyên mục Vòng tay Nhân ái. Ngay sau khi Chuyên mục đưa thông tin hoàn cảnh cháu Quyền, tiếp tục chuỗi hành trình thiện nguyện, V-Star Club đã tổ chức một trận bóng quyên góp tiền cho cháu Lưu Thế Quyền. Kết thúc trận đấu, đã thu được hơn 20 triệu đồng.
Ngày 18/10, đại diện Chuyên mục Vòng tay Nhân ái (Báo GĐ&XH) đã cùng đoàn từ thiện của V-Star Club gồm các diễn viên Việt Anh: anh Đặng Hùng Hải, Chủ tịch Công đoàn của V-Star, anh Phùng Đắc Cương, nhà hàng Trâu Tươi Kiến Minh, Đội trưởng FC Kiến Minh… trực tiếp vào Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trao 23 triệu đồng hỗ trợ mua máy trợ thính cho cháu Quyền. Ngoài ra, gia đình cháu cũng nhận thêm nhiều sự trợ giúp trực tiếp của bạn đọc.
Trong ánh mắt anh Hiền nỗi buồn vẫn ẩn sâu, nhưng từ đây anh đã an tâm hơn nhờ sự động viên, sẻ chia từ mọi người. Anh Hiền cho biết: “Đây là món quà ý nghĩa mà vợ chồng tôi không dám mơ tới. Vợ chồng tôi chỉ có mình cháu, giờ chưa nói được lại bệnh tật suốt. Bác sĩ bảo do cháu bị điếc nên việc điều trị bệnh rối loạn đông máu không được tốt, rồi cho biết cháu có máy trợ thính thì mới có thể nghe được mà gia đình không biết xoay xở ra sao. Bấy lâu nay tiền làm ra chẳng đủ chi tiêu, nhiều lần trong người không có đồng nào mà con đau đi viện buộc phải vay mượn họ hàng, vay nặng lãi người ta. Mua cho con chiếc máy trợ thính quả thực gia đình chẳng dám nghĩ tới. Giờ được mọi người chia sẻ, giúp đỡ cháu thế này, gia đình tôi hạnh phúc lắm. Chỉ nghĩ tới lúc con có thể gọi được bố mẹ mà tôi thấy vui rồi, dù rằng để làm được điều này không phải ngày một ngày hai”.
Lấy viện làm nhà
Mắc bệnh rối loạn đông máu, Quyền gần như gắn bó với bệnh viện. Anh Hiền cho biết, chuyện Quyền vừa về đến nhà lại phải đi viện ngay xảy ra như cơm bữa nên anh quen rồi. Anh chia sẻ: “Giờ có lẽ là thời gian vui nhất của vợ chồng tôi so với những ngày đầu cháu Quyền ra đời đến khi cháu được 9 tháng tuổi. Đó là thời điểm chưa phát hiện cháu Quyền mắc bệnh. Khi cháu 9 tháng, trên người bắt đầu xuất hiện những vết thâm tím dù không bị ngã hay va đập vào đâu (mới đầu, vợ chồng không nghĩ con bị bệnh gì nên chỉ xoa dầu cho tan vết máu bầm. Vết bầm lặn được vài hôm lại nổi lên, lan khắp cơ thể cháu), hai vợ chồng xin nghỉ làm ở công ty đưa con đi khám hết viện này đến viện khác và kết luận cuối cùng ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là rối loạn đông máu. Đây là bệnh di truyền từ người mẹ mang gene bệnh.
Và cũng kể từ đó, anh Hiền bắt đầu chặng đường dài đưa con đi chữa trị với số tiền chạy vạy đi vay cũng nhiều dần lên qua năm tháng. Tiền cứ hết dần mà bệnh con chẳng khỏi, anh Hiền phải xin nghỉ làm ở công ty để cùng con đi viện.
Diễn viên Việt Anh ân cần hỏi thăm hai bố con cháu Quyền. Ảnh TG
Khi chúng tôi hỏi tại sao anh không đi làm để vợ ở nhà chăm con, anh Hiền tâm sự, do lương của anh thấp hơn của vợ nên đành để vợ đi làm. Mỗi tháng vợ anh cũng kiếm được chừng 5 triệu đồng, trừ tiền ăn uống, thuê nhà chắt bóp để ra được khoảng 3 triệu mang về để anh mang con đi chữa bệnh. Anh Quyền cho biết, lương vợ đi làm là nguồn thu nhập chính của gia đình anh 3 năm nay.
Vợ chồng anh Hiền ở quê chỉ có một sào ruộng. Những khi Quyền bớt đau ốm anh Hiền lại gửi con cho ông bà để đi làm thuê. Nhà anh cứ thế một chốn 3 nơi, vợ thì làm công nhân ở Bắc Ninh, bố con anh lúc ở nhà lúc ở viện khiến cuộc sống thêm cơ cực.
Cũng vì không có tiền và nỗi sợ con bệnh tật mà anh Quyền thấy sợ khi phải sinh thêm một đứa con bị bệnh nữa. Mấy tháng trước, vợ anh mang thai cháu thứ 2, anh chị vay mượn để đi xét nghiệm. Biết cháu mang gen bệnh giống Quyền nên vợ chồng anh chị quyết định bỏ thai. Anh bảo: “Số phận mình đã thế thì mình phải chịu thôi. Đau lắm nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, giờ chỉ biết cố gắng chăm sóc cháu Quyền thôi. Căn bệnh xác định phải sống chung với nó cả đời và chỉ có điều trị thường xuyên mới không để lại di chứng, cháu mới có tương lai”.
BS Nguyễn Văn Nghi, Trung tâm Hemophilia (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) cho biết, bệnh rối loạn đông máu do thiếu hụt yếu tố đông máu. Người bệnh cần được điều trị đầy đủ, được bổ sung yếu tố đông máu theo định kỳ. Không có tiền, bệnh nhân không được điều trị đầy đủ, chảy máu trong khớp, trong cơ sẽ tái phát khiến đi lại khó khăn, nặng có thể không đi được, phải sống phụ thuộc. Đó là cái vòng luẩn quẩn của những gia đình có người mắc bệnh Hemophilia. Cháu Quyền lại bị điếc nữa nên càng vất vả hơn nhiều. Cháu hay bị ngã, tai nạn hơn gây chảy máu mà với bệnh này để tai nạn là điều rất nguy hiểm. Có lần cháu vừa ra viện nhưng ra ngoài bệnh viện, cháu lại chảy máu nên lại phải vội vã quay vào viện ngay”.
Phương Thuận – Nguyễn Mai
MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị
Cảnh ngộ - 1 ngày trướcGĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 1 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.