Một CSGT bị tài xế ép ngã xuống đường hai lần

| Xã hội

GiadinhNet – Phát hiện chiếc xe đầu kéo chở hàng vi phạm phần đường, làn đường, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội CSGT Kim Liên (phòng CSGT Đà Nẵng) ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, bỏ chạy. Trong quá trình rượt đuổi, một CSGT bị tài xế xe đầu kéo ép ngã xuống đường hai lần.

Vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay 19/9, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội CSGT Kim Liên (Phòng CSGT Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), phía nam hầm đường bộ Hải Vân.

Tại đây, lực lượng CSGT phát hiện xe đầu kéo BKS 86C-01474 do tài xế Trần Văn Nam (34 tuổi, trú xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển lưu thông hướng Túy Loan – hầm đường bộ Hải Vân vi phạm phần đường, làn đường.

Tổ tuần tra kiểm soát ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, tài xế Nam không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe bỏ chạy.
 
Một CSGT bị tài xế ép ngã xuống đường hai lần 1
Xe đầu kéo 86C-01474 vi phạm phần đường, làn đường. Ảnh Đức Hoàng

Thấy thế, trung tá Bùi Hòa, Đội phó Đội CSGT Kim Liên liền gọi lực lượng hỗ trợ và lên xe mô tô đuổi theo xe đầu kéo này.

Khi trung tá Hòa đuổi tới vòng xuyến giao thông hướng lên đường tránh để vào trạm thu phí Hải Vân thì xe đầu kéo ép vào xe mô tô khiến trung tá Hòa ngã qua một bên, lái xe Nam tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy.

“Lúc đó tôi bị tài xế xe đầu kéo ép ngã xuống đường nhưng vẫn cố gắng đứng dậy lên xe tiếp tục đuổi theo và gọi cho trạm thu phí chặn dừng xe, đồng thời gọi Công an phường Hòa Hiệp Bắc đến hỗ trợ”, trung tá Hòa nói.
 
Một CSGT bị tài xế ép ngã xuống đường hai lần 2
Trung tá Bùi Hòa chỉ chỗ mình bị xe đầu kéo ép ngã xuống đường. Ảnh Đức Hoàng

Khi xe đầu kéo dừng lại trước trạm thu phí nam Hải Vân, xe mô tô CSGT dừng chắn phía trước. Tại đây, phụ xe mở cửa nhảy xuống, tay cầm một cây dao i-noc (dài khoảng 30cm) ngang nhiên xách dao đi quanh xe, rồi lại đẩy xe mô tô CSGT qua một bên lề đường.

Thấy thế, một số người hành nghề xe thồ gần đó bức xúc trước hành vi của tài phụ xe đầu kéo liền chạy tới đòi đánh nhưng lực lượng Công an phường Hòa Hiệp Bắc và CSGT can ngăn.

Lợi dụng tình hình trên, lái xe Nam điều khiển xe qua trạm thu phí, chạy lên phía đường hầm đường bộ Hải Vân. Trung tá Bùi Hòa và lực lượng CSGT lại tiếp tục truy đuổi và gọi lực lượng hỗ trợ.

Lúc này, trung tá Hòa vượt lên trước mũi xe đầu kéo đề nghị tấp vào lề đường nhưng lái xe vẫn cố tình cản trở, lạng lách khiến mô tô CSGT trung tá Hòa điều khiển bị té ngã xuống đường.
 
Một CSGT bị tài xế ép ngã xuống đường hai lần 3
Trung tá Bùi Hòa bị thương ở vùng mặt, áo quần quân phục bị rách và máu chảy nhiều. Ảnh Đức Hoàng

Trung tá Hòa bị thương ở vùng mặt, người trầy xước, áo quần quân phục rách toạc, xe mô tô bị xây xước.

Khi xe đầu kéo chạy đến gần cửa hầm Hải Vân, được sự hỗ trợ của đội CSGT cửa hầm Hải Vân và lực lượng CSTT ngăn chặn, tài xế mới chịu dừng xe lại, tấp vào lề đường. Tuy nhiên, nhiều tiếng đồng hồ, tài xế và phụ xe vẫn đóng chặt cửa, không xuống xe. Đến gần 7 giờ sáng cùng ngày, thì tài xế mới chịu mở cửa.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng dựng lại hiện trường, lập biên bản và tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.
 
Một CSGT bị tài xế ép ngã xuống đường hai lần 4
Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh Đức Hoàng 

Trao đổi với PV GiadinhNet tại hiện trường, tài xế Nam cho biết, khi anh đi tới đoạn đường nói trên, trước mặt có hai xe đông lạnh lưu thông cùng chiều nên không biết CSGT ra tín hiệu dừng xe. Việc tài xế đóng cửa chặt, không xuống xe là do sợ mấy người xe thồ đánh!.

Tài xế Nam cũng thừa nhận lỗi không dừng xe khi lực lượng CSGT ra tín hiệu và bỏ chạy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đức Hoàng

duchoangdn
Ý kiến của bạn
Mưa lũ dồn dập vượt mốc 500mm: Hà Nội căng mình điều tiết thoát nước, hơn 120 người dân vùng ngoại thành buộc sơ tán

Mưa lũ dồn dập vượt mốc 500mm: Hà Nội căng mình điều tiết thoát nước, hơn 120 người dân vùng ngoại thành buộc sơ tán

Thời sự -

GĐXH - Mưa lớn kéo dài liên tiếp từ ngày 14/9 đến nay đã đẩy hệ thống tiêu thoát nước của Thủ đô vào tình trạng chịu áp lực cực lớn. Trong khi các lực lượng chức năng căng mình điều tiết dòng chảy để giữ an toàn cho nội đô, thì tại khu vực ngoại thành, nước lũ dâng cao đã làm ngập hàng trăm hộ dân, buộc hơn 120 người phải sơ tán khẩn cấp.

Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà

Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà

Thời sự -

GĐXH - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động 3, nhấn chìm đường sá và bủa vây các khu dân cư ngoại thành Hà Nội. Người dân trên địa bàn xã ngoại thành như Kiều Phú, Quốc Oai phải chèo thuyền trên mặt đường, lội nước hàng trăm mét mua lương thực dự trữ khi nước lũ bắt đầu liếm sát mép hiên.

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm

Đời sống -

GĐXH - Sáng 17/9, sau trận mưa lớn kéo dài xuyên đêm, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã xuất hiện tình trạng ngập úng. Ghi nhận của phóng viên tại các khu vực trọng điểm như quanh sân vận động Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, phố Thiên Hiền, Trần Bình hay Tố Hữu, nước dâng cao đã gây tê liệt giao thông, khiến người dân phải chật vật lội dòng nước đục ngầu để di chuyển trong giờ cao điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.