Mr. Bean: 5 năm mới cười... 1 lần
Giadinh.net. "Tôi chỉ mỉm cười chứ không cười, gần như không bao giờ. Có lẽ phải 5 năm thì tôi mới cười được... 1 lần" - Mr Bean, người đem lại tiếng cười cho hết thảy mọi người tâm sự.
Yêu cầu chì và ổ điện
Ngài Bean tên thật là Rowan Atkinson. Là con một người nông dân nghèo, Rowan lớn lên với một niềm đam mê duy nhất là điện. Bước chân vào cổng trường đại học, rồi cao học, cậu sinh viên ít nói này suốt ngày đóng cửa phòng im ỉm để toáy hoáy với mấy ổ cầu chì và các đồ điện gia dụng khác. Nhưng chỉ trong một thoáng chốc, anh ta đã vụt sáng. Curtis không bỏ qua cơ hội và nhanh chóng bắt tay hợp tác cùng Rowan, dẫu rằng lúc đầu, anh lắc đầu nguây nguẩy vì nghĩ rằng mình chẳng làm nổi trò trống gì trên sân khấu.
Trong vòng 3 năm, Rowan Atkinson đã trở thành một ngôi sao. Anh xuất hiện trong Not The Nine O’Clock News nổi đình nổi đám của BBC một thời, rồi series chương trình truyền hình mang tên Black Adder. Mới đầu, Rowan thường tập luyện trước gương nhưng càng về sau, anh càng tin rằng cứ bộ mặt thật của mình mà diễn là tốt nhất.
Minh chứng rõ nét nhất cho điều này chính là loạt phim truyền hình Mr Bean. Một ngài Bean ngộ nghĩnh, chân thật và đáng yêu đã trở thành một biểu tượng của nước Anh thời kì hậu Charlie Charplin. Và hiếm ai trong nước Anh còn nhớ đến một cái tên dài trúc trắc Rowan Atkinson nữa. Đơn giản, họ chỉ gọi anh là: Ngài Bean.
![]() |
Dây thần kinh cười bị trục trặc
Giờ đây, Rowan chỉ cần kéo dài cái mặt một cái là ai nấy đã cười rũ ra rồi. Mọi hành động của anh, dù là nhỏ nhất trên sân khấu cũng đủ xua đi mọi nỗi lo âu phiền muộn trong cuộc sống. Nhưng bước ra khỏi sân khấu, Rowan là một người khá nghiêm túc, lịch thiệp, thâm trầm và đôi lúc còn hơi nóng tính. Anh không bao giờ tự nhận mình là một diễn viên hài.
“Người ta cứ nghĩ là tôi có thể làm họ cười trên màn ảnh thì tôi cũng có thể làm họ cười ở ngoài đời. Kì thực không phải vậy. Tôi ở trên sân khấu, màn ảnh khác hẳn so với tôi ngoài đời. Tôi là một người khá trầm tính và tẻ nhạt, chẳng may mới thành một diễn viên mà thôi”, Rowan tâm sự. “Tôi không phải là người hay cười. Thật đáng buồn là dây thần kinh cười của tôi hoạt động không được trơn tru lắm, nên mặt mũi của tôi lúc nào trông cũng ngồ ngộ. Tôi chỉ mỉm cười chứ không cười, gần như không bao giờ. Có lẽ phải 5 năm thì tôi mới cười được... 1 lần”.
“Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã rất trầm tính và sống nhiều về nội tâm. Tôi thích giữ mình cho riêng mình. Ngài Bean thì không bao giờ cảm thấy cô đơn mặc dù luôn đơn độc”, Rowan nói tiếp.
Thậm chí, con người đem lại tiếng cười cho hết thảy mọi người này đã từng phải nhập viện để điều trị stress. Đó là khi bộ phim hài Johnny English (được dịch và chiếu tại Việt Nam với cái tên Điệp viên 00 thấy) ra đời, trong đó Rowan vào vai một điệp viên khờ khạo nhưng được việc, và bị nhiều thế lực khắp nước Anh công kích. Rowan đã phải bảo với vợ mình là “anh cần phải tìm lại chính mình” và nhờ vợ đặt một chỗ trong một bệnh viện tư dành cho người nổi tiếng ở bên Mỹ với cái giá cắt cổ: 3.500 bảng/tuần để điều trị liệu pháp tâm lí và an dưỡng.
“Nhìn chung, tôi không thích làm việc. Không phải vì tôi lười đâu mà vì tất cả đều rất căng thẳng và đầy lo âu quá mức. Tôi luôn phải lo lắng về mọi thứ hơn nhiều sức chịu đựng của tôi”, anh nhớ lại.
![]() |
Atkinson trong phim "Kỳ nghỉ của Mr.Bean". |
Nghỉ cả năm để vui thú với vợ con
May mà, Rowan chưa bao giờ phải trải qua cảm giác cô đơn. Bởi lẽ lúc nào vây quanh anh cũng là các fan hâm mộ, là cô vợ Sunetra Satry và hai đứa con của anh. Atkinson gặp Sunetra Sastry khi đang làm bộ phim Blackadder. Năm 1990, họ cưới nhau lặng lẽ trong một phòng trà phong cách Nga tại
Nghiệp diễn lúc này chỉ là chuyện thứ yếu so với gia đình. Vì thế, Rowan cứ vừa làm vừa thong dong chơi. Cuộc đời với anh là một cuộc dạo mát. Một hình ảnh quen thuộc với người Anh là cả nhà ngài Bean lang thang khắp chốn cùng nơi với chiếc xe Audi A8 sành điệu. Thậm chí, để tránh bị làm phiền bởi các fan trong các kì nghỉ thường niên ở Italia, anh đã yêu cầu không được trình chiếu về Mr Bean tại đây. Triết lí của anh là: “Nếu có đủ tiền rồi thì tại sao phải dậy vào lúc 6 giờ làm gì?”. Cho nên, anh có thể nghỉ đến cả năm trời để vui thú cùng vợ con. Có lần, một phóng viên hỏi vui: “Có phải anh thường hút một điếu thuốc sau khi làm “chuyện đó”?”, ngài Bean trả lời tỉnh bơ: “Đúng vậy, khi trở về nhà, tôi hút 20 điếu một ngày”.
Lái xe kém hơn lái... máy bay
Khi tham gia đóng Johnny English trong vai của một điệp viên vụng về, Rowan phải diễn trường đoạn phải lòng một quý bà xinh đẹp. Nhưng với một gương mặt ngây ngô như của anh, việc này có vẻ như vượt quá tầm. Thế là đạo diễn John Lloyd nghĩ ra một cách. Ông bảo với Rowan rằng: “Hãy nghĩ về vợ mình – Sunetra - và tưởng tượng là cậu đang nhìn vào mắt cô ấy”. Nhưng hiệu quả chẳng sáng sủa hơn.
May mà, Sunetra xuất hiện. Và cô cười to, nói với chồng: “Anh hãy tưởng tượng trước mặt anh là một cái xe Aston Martin đời chót thử xem”. Ngài Bean gật đầu. Đó là một ánh mắt đờ đẫn, rất hợp với một gã si tình. Và cảnh quay đã thành công.
Thì ra, một người tình nữa của ngài Bean chính là xe hơi. Đạo diễn Lloyd cho biết: “Một lần anh ấy bảo rằng anh ấy không mấy quan tâm việc biểu diễn, nhưng đó là cách mà anh kiếm tiền để sưu tầm xe”. Hiện tại, tổng tài sản của Rowan đã ước đạt khoảng 100 triệu bảng. Anh đã có đủ điều kiện để theo đuổi niềm yêu thích của mình. Rowan đang có đến 7 chiếc ô tô loại sang. Anh cũng hợp tác viết bài cho tạp chí Car và Evo.
Hễ có xe mới là Rowan rất “máu”. Anh có thể lái xe với tốc độ lên đến tận 200 dặm/h. Anh tâm sự: “Những cảnh tượng rùng rợn quả là rất thú vị và sự nguy hiểm với tôi rõ ràng là rất lôi cuốn, mặc dù tôi là một người khá trầm lặng”. Và chính niềm yêu thích này đã dẫn Rowan đến ít nhất là ba vụ tai nạn kinh hoàng. Anh đã từng biến chiếc xe McLaren F1 trị giá 650.000 bảng thành đống sắt vụn, sau khi va vào một hàng rào tại đường đua Lancashire ở vận tốc 230 dặm/h. Tiếp sau, anh lại “tiễn đưa” chiếc Aston Martin trị giá 100.000 bảng sau khi bị mất lái tại công viên Mallory. Cũng trên chiếc xe điệu nghệ này, Rowan đã từng làm nó bẹp rúm đầu vào năm 2001 tại đường đua
Nhưng với gia đình Rowan, kinh hoàng nhất vẫn là vụ chết hụt trên máy bay từ
Mr Bean sẽ là Bin Laden?
Kì nghỉ của Ngài Bean có lẽ là bộ phim cuối cùng về nhân vật nổi danh này. Rowan tâm sự: “Tôi yêu thích Bean. Tôi thấy nhân vật này rất cuốn hút. Nhưng tôi cảm thấy là bộ phim này đã dài quá và nên dừng lại. Tôi muốn thử sức ở những vai diễn mới”.
![]() |
Mr.Bean... Laden. |
Và vai diễn đó, thật ngạc nhiên, lại chính là trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden. Đây sẽ là một dự án táo tợn. Nhưng Rowan rất tự tin: “Khi gắn râu vào, tôi cũng giống trùm khủng bố”.
Với một ngoại hình nhang nhác giống với Bin Laden, Rowan cho biết anh sẽ làm thay đổi hình ảnh của con người đang bị săn đuổi gay gắt nhất thế giới này. Nhiều diễn viên sẽ cảm thấy vai diễn này phải thật tàn ác nhưng ở góc nhìn của Rowan, đó là một câu chuyên khôi hài.
“Có những điều khôi hài tiềm ẩn đằng sau con người của ông ta. Thế cho nên, cả thế giới mới tìm kiếm ông ta như vậy. Ông ta ở đâu? Ông ta đang làm gì? Ông ta ăn gì vào bữa sáng. Tôi đã gặp một số người biết ông ta khi ông ta còn sống ở
Thế Dương

Lộ diện tạo hình độc lạ của dàn cast "2 ngày 1 đêm" mùa 4
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Tại buổi chụp hình ra mắt trước thềm ghi hình chính thức, dàn cast “2 Ngày 1 Đêm” mùa 4 đã khiến cộng đồng người hâm mộ “đủ wow” với phong cách “độc - dị - chẳng giống ai”...

Blogger Lê Hà Trúc viết tâm thư xin lỗi sau loạt lùm xùm trên mạng xã hội
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều ngày trở thành “tâm điểm” bàn tán trên nền tảng mạng xã hội Threads, mới đây nữ blogger Lê Hà Trúc đã chính thức lên tiếng xin lỗi.

Nữ diễn viên đất Bắc đóng vai người mẹ trong phim điện ảnh về Thành cổ Quảng Trị 'Mưa đỏ' là ai?
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Thúy Hà đã quen mặt với khán giả qua nhiều phim giờ vàng miền Bắc, mới đây chị lại gây ấn tượng với phân cảnh tiễn con trai lên đường nhập ngũ trong phim "Mưa đỏ". Ngay lập tức những thông tin về chị được khán giả quan tâm.

'Cầu vồng ở phía chân trời' mới nhất (tập 14): Hai giúp việc liên kết phá Oanh và Tuấn yêu nhau
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Lo sợ mất việc khi hai gia đình về chung một nhà, chị Ngà và cô Tuyết giúp việc đã tìm cách phá chuyện tình cảm của Tuấn và Oanh.

Cựu VĐV quyền anh quê Tuyên Quang bất ngờ thi Miss Grand Vietnam 2025
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Cựu VĐV quyền anh - Nguyễn Thị Loan (SN 1999, quê Tuyên Quang) bất ngờ ghi danh thi Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025.

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 34): Tuyết bị chỉnh đốn, Lan Anh được về gần chồng con
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Trong tập 34 "Dịu dàng màu nắng", Tuyết bị giám đốc Hà chấn chỉnh, trong khi đó Lan Anh sắp về lại cơ sở cũ.

Bóc giá chiếc đồng hồ hàng hiệu Jack - J97 đeo hôm họp báo cùng mẹ
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Jack - J97 thời gian qua đã gây sốt khi cùng mẹ mở cuộc họp báo nói rõ về chuyện quá khứ với Thiên An. Ngoài những câu chuyện gây chú ý về đời tư, Jack - J97 còn được khán giả soi chiếc đồng hồ hàng hiệu.

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Xuân tìm cách né tránh tình cảm của sếp Phong
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Trong tập 33 "Dịu dàng màu nắng", Xuân từ chối gặp sếp Phong dù trong lòng có rung động từ trước.

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Yêu nhau bí mật, Oanh - Tuấn vẫn bị lộ bởi hai 'thám tử'
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Trong tập 13 "Cầu vồng ở phía chân trời", chuyện hẹn hò của Oanh và Tuấn dù cố gắng giữ kín nhưng vẫn bị lộ bởi những người tò mò.

'Em xinh' duy nhất là người Hàn Quốc, từng gây sốt Giọng hát Việt năm 16 tuổi
Thế giới showbiz - 14 giờ trướcSau chương trình "Giọng hát Việt 2017", Han Sara không ngừng nỗ lực hoạt động nghệ thuật để trở thành mảnh ghép tại "Em xinh say hi".

Nữ diễn viên được Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu là vợ: Mỹ nhân Hà thành xưa, được ví là 'hoa hậu màn ảnh Việt'
Giải tríGĐXH - Trước khi bị đột quỵ, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn từng chia sẻ một nữ diễn viên là vợ trên trang cá nhân. Nhiều người bất ngờ đó là diễn viên Khánh Huyền, sự thật mối quan hệ của họ ra sao?