Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 827: Xót xa cảnh người góa phụ ung thư máu gồng mình nuôi cháu 10 tháng tuổi và con gái bị ung thư xương

Thứ tư, 09:08 08/03/2023 | Vòng tay nhân ái

GĐXH - Chồng mất sớm, con gái lớn bị ung thư xương, con trai bị tai nạn không làm được việc nặng, phải nuôi cháu ngoại mới 10 tháng tuổi, bản thân bị bệnh ung thư máu đang điều trị..., đó là hoàn cảnh bi đát của bà Đinh Thị Bích Liên sinh sống ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Clip: Đồng Diệm

Chồng chất những bất hạnh

Vào buổi trưa những ngày đầu tháng 3, chúng tôi cùng Mặt trận Tổ quốc thôn đã đến thăm nhà bà Đinh Thị Bích Liên (SN 1978) ở thôn Bản Vọt, xã Hoà Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Cách trung tâm xã khoảng 5km, đường vào nhà bà Liên quanh co, nhỏ bé. 

Đường khó đi vô cùng nên phải mất 30 phút chúng tôi mới có mặt tại nhà bà Liên. Căn nhà sàn chỉ rộng khoảng 30m2 được quây bằng bạt xung quanh. Mỗi khi mưa lớn là nhà lại dột, ướt át bởi những tấm lợp đã thủng lỗ chỗ.

MS 827: Chuyện về góa phụ chống chọi bệnh tật, chăm cháu cùng con trai học và con gái bị ung thư - Ảnh 2.

Căn nhà bà Liên hiện đang ở.

Theo đại diện Mặt trận Tổ quốc thôn Bản Vọt, gia đình bà Liên cực kỳ khó khăn. Chồng bà Liên mất sớm. Một mình bà gồng gánh nuôi 3 đứa con, 1 gái và 2 trai. Người dân nơi đây vẫn nói bà Liên là một "góa phụ thép" bởi cuộc đời của bà đầy những bi ai. Con gái cả của bà bị ung thư xương, hai người con trai còn lại cũng bị tai nạn. Một mình bà vượt qua hàng vạn khó khăn, nuôi các con khôn lớn trong nỗi đau bệnh tật.

MS 827: Chuyện về góa phụ chống chọi bệnh tật, chăm cháu cùng con trai học và con gái bị ung thư - Ảnh 3.

Bà Liên ở một căn nhà sàn rộng 2 gian (với diện tích khoảng 30m2), xung quanh dùng bạt để quây lại làm tường, phía dưới chân cột dùng gạch xếp bao quanh. Mái nhà bằng tấm lợp, khi mưa lớn, toàn bộ đồ trong nhà sẽ ướt.

Ngồi bế đứa cháu ngoại 10 tháng tuổi trên tay, bà Liên ngậm ngùi kể, gia đình bà có 3 người con. Người con cả là Vy Thị Thanh (SN 1997) và hai con trai là Vy Văn Minh (SN 1999), Vy Ngọc Định (SN 2005). Năm 2012, chồng bà bị bệnh nặng qua đời. Từ đó, bà một mình nuôi con. Năm 2017, chân Thanh bị sưng nên đi lại khó khắn, nhiều khi di chuyển phải chống nạng. Sau đó, gia đình đã đưa Thanh xuống Bệnh viện K để khám và phát hiện bị ung thư xương.

Thanh có hai đứa con gái sinh đôi nhưng được một năm thì hai vợ chồng Thanh ly hôn. Hiện giờ hai cháu đang ở bên nhà nội. Năm 2021, Thanh lấy chồng lần hai. Tháng 5/2022, Thanh hạ sinh bé Vi Thị Thu Hương. Tuy nhiên, cháu Hương mới sinh được hai ngày, chồng của Thanh lại bỏ đi. Kể từ đó, bệnh của Thanh trở nặng và không đi lại được, chỉ nằm ở trệ giường. Hằng ngày, Thanh phải uống thuốc nhưng những cơn đau vẫn dồn dập ập xuống...

MS 827: Chuyện về góa phụ chống chọi bệnh tật, chăm cháu cùng con trai học và con gái bị ung thư - Ảnh 4.

Phía bên ngoài là bếp nấu ăn bằng củi

"Các bác sĩ có tư vấn với gia đình tôi về bệnh tình của Thanh. Nếu như trường hợp tháo chân thì chi phí phẫu thuật hơn 100 triệu, thay xương chân mất khoảng 400 - 500 triệu đồng, sẽ duy trì được hơn 10 năm. Thế nhưng, với số tiền lớn như thế đối với gia đình tôi là một điều gì đó xa xôi. Giờ tôi chỉ biết nhìn con nằm im chịu đựng những cơn đau quằn quại" – bà Liên ngậm ngùi.

Số phận bất hạnh lại một lần nữa ập xuống với người góa phụ này. Năm 2016, con trai út Vy Ngọc Định của bà bị tai nạn gãy tay, giờ tay làm việc nặng không được. Hằng ngày, ở nhà, Định chỉ phụ được việc lặt vặt. Còn con trai thứ hai là Minh (SN 1999) trước đi nghĩa vụ quân sự, sau khi ra quân đi làm công nhân thì không may cũng bị tai nạn. Hiện Minh đang đi làm với một người bạn của bố dưới Hà Nội.

MS 827: Chuyện về góa phụ chống chọi bệnh tật, chăm cháu cùng con trai học và con gái bị ung thư - Ảnh 5.

Khu vực sinh hoạt hằng ngày của gia đình bà Liên.

Trao đổi với PV, bà Lộc Thị Ninh như giáo viên chủ nhiệm của em Vy Ngọc Định (Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Chợ Mới) cho hay: "Khi biết hoàn cảnh của gia đình em Định, Đoàn Thanh niên đã kết hợp công đoàn Trung tâm kêu gọi ủng hộ em với tinh thần "lá lành đùm lá rách". Sau khi lên nhà em Định, biết hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên tôi đã viết bài kêu gọi mọi người ủng hộ để giúp đỡ gia đình em".

Người "góa phụ thép" giờ lại đối diện với bệnh tật

Tưởng chừng như bệnh tật chỉ xoay quanh các con và chồng bà thì những năm gần đây, bà Liên phát hiện mình cũng bị bệnh nặng. Căn bệnh bà mang khiến tóc của bà đã rụng hết. Bà luôn phải mang trên đầu chiếc mũ để che đi nỗi đau ấy. Bà nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Năm 2019, tôi đang đi làm công nhân thì bị ngất. Sau đó, tôi được mọi đưa vào viện ở Thái Nguyên phát hiện bị bệnh Basedow. Tiếp tục đi khám lần 2 thì tôi phát hiện bị bệnh tim. Năm 2021, thấy tôi bị rụng tóc nhiều nên mọi người trong làng khuyên đi khám. Xuống Hà Nội khám, tôi mới biết mình bị ung thư máu".

MS 827: Chuyện về góa phụ chống chọi bệnh tật, chăm cháu cùng con trai học và con gái bị ung thư - Ảnh 6.

Điểm giao giữa nhà và bếp được gia đình tận dụng làm nơi đặt chạn để đồ ăn, bát đũa đã rửa sạch và một số gia dụng khác.

Sau một thời gian xuống điều trị ở Hà Nội, bà Liên xin về nhà rồi vào điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn. Từng là một người trụ cột gia đình, bà làm hết mọi việc từ phụ hồ, phát cỏ thuê, trong làng ai thuê gì làm nấy để lo cho các con. Khi bị bệnh, bà đã không còn đủ sức để làm bất cứ việc gì nữa. Cuộc sống của mấy mẹ con, bà cháu chật vật hơn. Đến giờ, bà Liên đã không còn có thể gắng gượng được nữa và rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

MS 827: Chuyện về góa phụ chống chọi bệnh tật, chăm cháu cùng con trai học và con gái bị ung thư - Ảnh 7.

Theo bà Liên, bệnh tình của Thanh nếu như tháo chân thì chi phí phẫu thuật hơn 100 triệu.

Ông Hoàng Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hoà Mục, huyện Chợ Mới cũng xác nhận, hoàn cảnh gia đình nhà bà Liên thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. 

"Xã nắm bắt được con gái bà Liên bị ung thư từ năm 2016 - 2017. Mới đây, khi biết bệnh tình của cháu Thanh trở nặng, xã có vào cùng đoàn từ thiện hỏi thăm, động viên gia đình. Cũng mong sao gia đình bà sẽ có được nhiều sự quan tâm của mọi người" - ông Tuấn nói.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Liên - Mã số 827 xin gửi về:

1. Bà Đinh Thị Bích Liên ở thôn Bản Vọt, xã Hoà Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 827

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 827

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0333138123.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 827


Đồng Diệm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con'

MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con'

Cảnh ngộ - 9 giờ trước

GĐXH – Câu nói bất lực của người cha nghèo Phạm Xuân Huy ở Hải Phòng khiến người đối diện không khỏi xót xa. Hiện gia đình anh đang đứng trước cảnh cùng lúc gồng gánh chi phí điều trị cho 2 người con mắc bệnh nặng.

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến anh Nguyễn Trung Hiếu, 24 tuổi, ở Phú Thái (Hải Phòng) bị đa chấn thương. Anh đang có chỉ định phải phẫu thuật, nhưng người mẹ già đang đứng trước gánh nặng viện phí nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Trao hơn 15,7 triệu đồng tới gia đình bác sĩ trẻ mắc suy thận giai đoạn cuối

Trao hơn 15,7 triệu đồng tới gia đình bác sĩ trẻ mắc suy thận giai đoạn cuối

Kết chuyển - 3 ngày trước

GĐXH - Giữa lúc chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối và gánh nặng chi phí sau ghép, bác sĩ trẻ Sầm Thành Tài đã nhận được sự sẻ chia kịp thời từ bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Hơn 15,7 triệu đồng không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để anh tiếp tục hành trình hồi phục và trở lại với nghề.

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 2 tuần trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

Top