Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 838: Xót xa hoàn cảnh bé trai 13 tháng tuổi chào đời đã bất hạnh khi không có hậu môn, bị bệnh tim

Thứ ba, 12:14 11/04/2023 | Vòng tay nhân ái

GĐXH – Ngay từ khi chào đời, bé Đăng đã thiệt thòi khi không được lành lặn. Con không có hậu môn, giờ lại mắc bệnh tim phải trải qua nhiều lần phẫu thuật để giành sự sống.

MS 837: Nữ sinh nghèo nguy cơ phải cưa chân vì mang bệnh nặng cần trợ giúpMS 837: Nữ sinh nghèo nguy cơ phải cưa chân vì mang bệnh nặng cần trợ giúp

GĐXH - Ở cái tuổi 17 đẹp đẽ nhất, căn bệnh ung thư ập tới đã cướp đi cả tương lai rộng mở phía trước của Ngọc Anh. Đã có lúc nữ sinh ấy không thoát ra nổi sự trầm cảm khi biết nguy cơ cưa chân.

Bé Lê Nguyễn Hải Đăng, dân tộc Mường, ở khu phố Chiếu Bang, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, có tuổi thơ là một chuỗi những ngày dài chiến đấu với bệnh tật. Đến giờ, dù đã 14 tháng tuổi, cả gia đình vẫn phải ngược xuôi để đi tìm "cơ thể hoàn thiện" cho Đăng.

Không như những đứa trẻ khác, ngay từ khi sinh ra, Đăng không có hậu môn. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thúy và anh Lê Văn Mong (bố mẹ của Đăng) đã vô cùng sốc khi biết được điều ấy. Không chỉ vậy, trái tim của Đăng còn lỗi nhịp vì căn bệnh tim bẩm sinh.

Theo chia sẻ của chị Thúy, suốt những tháng trong thai kỳ, chị vẫn đi kiểm tra thường xuyên. Qua tháng thứ 7, sau đợt kiểm tra thì các bác sĩ phát hiện tim thai nhi có dấu hiệu bất thường. Tới cận ngày sinh, chị vào sinh mổ ở bệnh viện tỉnh.

MS 838: Xót xa hoàn cảnh bé trai 13 tháng tuổi chào đời đã bất hạnh khi không có hậu môn, bị bệnh tim - Ảnh 2.

Hai mẹ con bé Đăng trong lần phẫu thuật gần đây nhất. Ảnh GDCC

Ai ai cũng mong ngóng giây phút được chào đón con chào đời. Nhưng với chị Thúy, vừa chào đời, con không được gặp mẹ, bởi con của chị chào đời không được lành lặn. Con không chỉ mắc bệnh tim bẩm sinh mà còn không có hậu môn. Để có thể giành giật được sự sống cho con, ngay lập tức, bé đã được chuyển tuyến lên tuyến trên để làm phẫu thuật lắp hậu môn nhân tạo.

"Ra phòng sinh, tôi mới biết con mình không như những đứa trẻ khác. Tôi cũng chẳng được gặp mặt con. Mãi cho đến khi tôi được xuất viện, vết mổ sau sinh vẫn còn đau, đi lại khó khăn nhưng tôi không về nhà mà ra Hà Nội với con mặc mọi người ngăn cản. Nhìn con lúc này với cơ thể không hoàn thiện, tôi đau đớn lắm" – chị Thúy nhớ lại.

MS 838: Xót xa hoàn cảnh bé trai 13 tháng tuổi chào đời đã bất hạnh khi không có hậu môn, bị bệnh tim - Ảnh 3.

Bé Đăng không có hậu môn khi mới sinh ra

MS 838: Xót xa hoàn cảnh bé trai 13 tháng tuổi chào đời đã bất hạnh khi không có hậu môn, bị bệnh tim - Ảnh 4.


Đến nay, Đăng đã được 13 tháng tuổi. Mang trong mình nhiều căn bệnh cùng lúc, cơ thể của Đăng phát triển không được tốt. Đăng giờ chỉ nặng 10kg. Tuy cơ thể nhỏ bé, bệnh tật nhưng Đăng lại khá nhanh nhẹn. Chị Thúy bảo, đây cũng là điều mà vợ chồng chị thấy rất mừng và mong muốn con có thể "chữa lành" được những vết thương đang mang trên cơ thể.

Chị Thúy cho biết thêm, bé Đăng đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật tim, 3 lần phẫu thuật hậu môn. Mỗi ngày trôi qua hiện nay, bé cần được nong hậu môn một lần, thay túi hậu môn 2 lần. Theo lời khuyên của bác sĩ, bé Đăng cần phải tiến hành thêm phẫu thuật để hậu môn và tim được ổn định.

Thời gian điều trị hơn một năm qua với nhiều đợt phẫu thuật, kinh tế gia đình chị Thúy đã suy kiệt. Vợ chồng chị Thúy chủ yếu là làm ruộng để trang trải cuộc sống. Từ ngày sinh con bệnh tật phải thay nhau chăm sóc cho con, anh chị không thể làm gì để kiếm thêm thu nhập. Dù là ở thị trấn nhưng chị Thúy nghẹn ngào bảo "thị trấn vẫn đun rơm". Anh chị tần tảo sớm hôm chắt chiu lo cho con. Tới giờ hai vợ chồng đã vay mượn mọi người, vay ngân hàng số tiền 300 triệu đồng để lo các đợt điều trị của con.

"Giờ đây vợ chồng tôi đã suy kiệt, không biết bấu víu vào đâu để vay mượn tiếp tục lo điều trị cho con. Tôi sợ cứ như này, con phải bỏ dở việc điều trị. Sự sống của con sẽ bị đe dọa" – chị Thúy nghẹn ngào nói.

MS 838: Xót xa hoàn cảnh bé trai 13 tháng tuổi chào đời đã bất hạnh khi không có hậu môn, bị bệnh tim - Ảnh 5.

Sức đề kháng kém, bé Đăng thường xuyên bị sốt

Được biết, mỗi ngày Đăng phải thay 2 túi hậu môn. Đó là chưa kể tiền sữa, thuốc ngoài danh mục bảo hiểm… Một ngày, chi phí của Đăng mất khoảng 300 nghìn đồng. Nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con mà bệnh tật của con vẫn còn dài, nỗi lòng người làm cha làm mẹ như chị Thúy vô cùng xót xa. Tương lai phía trước của Đăng còn mờ mịt vì thời gian điều trị dài. Trên chặng đường ấy, sự sống của Đăng rất cần sự chung tay giúp đỡ của tất cả mọi người.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Thúy - Mã số 838 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Thúy ở khu phố Chiếu Bang, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 838

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 838

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0961691002.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 838

Tình hình sức khỏe nghệ sĩ Mạc Can, động viên và giúp đỡ chú | Trịnh Kim Chi Official

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

Top