Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 837: Nữ sinh nghèo nguy cơ phải cưa chân vì mang bệnh nặng cần trợ giúp

Thứ sáu, 14:22 07/04/2023 | Vòng tay nhân ái

GĐXH - Ở cái tuổi 17 đẹp đẽ nhất, căn bệnh ung thư ập tới đã cướp đi cả tương lai rộng mở phía trước của Ngọc Anh. Đã có lúc nữ sinh ấy không thoát ra nổi sự trầm cảm khi biết nguy cơ cưa chân.

MS 835: Sự sống mong manh của bé trai mắc bệnh hiếm cần sự hỗ trợ gấp của cộng đồngMS 835: Sự sống mong manh của bé trai mắc bệnh hiếm cần sự hỗ trợ gấp của cộng đồng

GĐXH – Hơn lúc nào hết, bé Gia Huy đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Nếu không kịp thời được ghép tủy, sự sống của con mong manh, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Lịch phẫu thuật đã có, nhưng chi phí lại quá sức với gia đình con.

Nguy cơ phải cưa chân

Khi nghe mọi người nhắc đến tên con gái mình, mắt chị Trần Thị Luyến lại đỏ hoe. Chị nói trong nước mắt: "Cháu như vậy mà sắp phải cưa chân. Con gái 17 tuổi đang ở độ tuổi đẹp nhất, tương lai còn rộng mở phía trước. Nghĩ thôi cũng đã buồn. Lúc này gia đình tôi khó xử lắm vì con mới nghe phong thanh nguy cơ cắt chân đã đòi chết rồi".

Con gái chị - cháu Đinh Thị Ngọc Anh hiện đang mang phải căn bệnh ung thư xương. Nữ sinh mới 17 tuổi ấy vẫn ôm hi vọng mình được ghép xương như các bạn khác. Thế nhưng, khối u của Ngọc Anh lại phát triển nhanh, có thể khiến em sống tiếp trong cảnh tàn tật.

Đến giờ, Ngọc Anh vẫn nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng. Vào hồi tháng 12/2022, Ngọc Anh thấy những cơn đau chân thường xuất hiện. Nhưng em cũng chỉ nghĩ là do đi lại nhiều, thiếu canxi ở tuổi mới lớn. Thế rồi ngày trôi qua ngày, các cơn đau tăng dần lên. Ngọc Anh không thể đứng dậy, cũng không đi được như bình thường.

MS 837: Nữ sinh nghèo nguy cơ phải cưa chân vì mang bệnh nặng cần trợ giúp - Ảnh 2.

Ngọc Anh lo sợ mình phải cưa chân. Ảnh GD

Nhìn con cố gắng đi lại trong đau đớn, gia đình đưa em vào khám ở BVĐK quốc tế TP Hải Phòng. Qua các thăm khám, xét nghiệm cần thiết, bác sĩ kết luận Ngọc Anh có một khối u xương khiến cả gia đình bàng hoàng trong đau đớn.

Bản thân chị Luyến không thể ngờ bệnh của con lại nặng. Chị tự trách bản thân vì bận rộn ngoài chợ mà không để ý đến con nhiều hơn, không đưa con đi khám sớm… Sau khi bình tĩnh lại, chị Luyến quyết đưa con đi khắp các viện, mong rằng kết quả mà bệnh viện khám trước đó là "sai".

Lên đến Bệnh viện Việt Đức, phép màu đã không đến với mẹ con chị. Thậm chí, bác sĩ còn khuyên gia đình nhập viện gấp vì bệnh tình của Ngọc Anh đã nặng. Ngọc Anh bị ung thư xương, phải điều trị hóa chất ngay lập tức rồi mới phẫu thuật được.

Chồng chất nỗi lo

Giữa lúc con ốm nặng nhập viện, gia đình chị Luyến lại lâm cảnh bi đát. Thường ngày chị vẫn đi bán hàng thuê ở một gian hàng trong chợ Đổ của Hải Phòng. Vào đầu năm 2023, một vụ cháy đã thiêu rụi hết các gian hàng, tiểu thương lâm vào cảnh trắng tay. Cũng kể từ đó, chị Luyến mất việc làm.

Lúc con nhập viện, chị Luyến chưa có công việc ổn định. Trong khi đó, chồng chị Luyến làm công nhân ở cảng Hải Phòng chuẩn bị về hưu cuối năm nay. Vậy là vợ chồng chị vay mượn hết người này đến người khác gom đủ hơn 60 triệu đồng lo cho con. Dù Ngọc Anh được BHYT chi trả 80%, nhưng khoản ngoài chi trả của bảo hiểm lại rất nhiều, bởi đặc thù của bệnh này phải dùng nhiều hóa chất mua ngoài.

Hiện trung bình mỗi đợt truyền của Ngọc Anh, gia đình chị Luyến phải chi trả 5 triệu đồng. Mỗi đợt kéo dài khoảng 5 ngày bao gồm cả thời gian truyền dịch. Đó là chưa kể Ngọc Anh cần phải dùng thêm các thuốc bổ trợ để nâng cao thể trạng. Đến nay, Ngọc Anh đã qua 4 đợt truyền hóa chất.

MS 837: Nữ sinh nghèo nguy cơ phải cưa chân vì mang bệnh nặng cần trợ giúp - Ảnh 3.

Kinh tế khó khăn khiến gia đình chị Luyến rơi vào túng bấn để điều trị cho con. Ảnh GD

Chị Luyến chia sẻ, số tiền lo cho con giờ đã cạn kiệt. Dù rất muốn cho con điều trị tiếp nhưng gia đình chị không còn tiền. Vợ chồng chị đang tính đưa con về quê nghỉ ít ngày để về xoay sở tiền, như lại lo con về không được chữa liền mạch theo phác đồ của bác sĩ.

Hết tiền chữa bệnh, hai mẹ con chị Luyến chỉ biết dựa vào các bữa cơm từ thiện của các nhà hảo tâm. Tâm lý của Ngọc Anh chưa được ổn định, cứ nghĩ đến việc phải cắt chân là khủng hoảng. Nhiều lần Ngọc Anh đau đớn gào khóc khi biết nguy cơ phải cưa chân. "Sống không có chân làm sao con sống được. Con còn trẻ mà mẹ ơi" – Ngọc Anh gào thét.

Cứ mỗi lần con rơi vào trạng thái tuyệt vọng, chị Luyến lại đứng ngồi không yên. Chồng chất nỗi lo, chị càng lo sợ cái nghèo, bệnh tật sẽ cướp đi cô con gái đang độ tuổi trăng tròn của mình. Chị mong sao, với sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm, Ngọc Anh sẽ không phải dừng điều trị. Nhờ đó, con gái chị có thể không phải đối diện với nguy cơ cưa chân, sức khỏe tốt lên.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Luyến - Mã số 837 xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Luyến ở số 21 ngách 5 ngõ 246A đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 837

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 837

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0988381546

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 835

Nhóm Ngũ long du ký đến thăm NS Tùng Lâm nhưng ông mới mổ còn yếu nên trò chuyện với vợ kém 20 tuổi của nam nghệ sĩ

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top